Sinh viên than thở chuyện mất đồ, vệ sinh phòng sau thời gian KTX được mượn làm nơi cách ly
Trong khoảng thời gian Việt Nam đón công dân sống tại nước ngoài trở về nước tránh dịch, các khu ký túc xá (KTX) thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã hoạt động hết công suất để phục vụ công tác cách ly. Các giảng viên, ban quản lý nhà trường, lực lượng chức năng, tình nguyện viên và các sinh viên đều hỗ trợ rất nhiều cho công tác này.
Ngày khó khăn đã đi qua, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh và các khu ký túc xá cũng không còn đón những người phải cách ly. Sinh viên đã chính thức được đi học trở lại và trong ngày về nhận lại phòng, có không ít những câu chuyện buồn vui lẫn lộn diễn ra.

Thường gặp nhất trong những ngày về nhận lại phòng là đồ đạc thất lạc, sắp xếp tung tung, thậm chí là hư hỏng. Chia sẻ trên nhóm chung của các sinh viên ở KTX, Facebook Phương Phương đã đăng tải một số hình ảnh sau khi mình nhận phòng. Cô có chút thất vọng vì dấu vết tàn thuốc trên giày còn bàn chải thì bị ném vào túi đựng giày.



Không chỉ hư hỏng đồ đạc mà còn rất nhiều tình huống mất đồ khác đã xảy ra. Một số bạn chỉ mất dầu gội, mền gối, gấu bông nhưng nhiều bạn khác lại mất cả giày hiệu, mỹ phẩm, nữ trang đắt tiền. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều sinh viên tìm lại được đồ đạc của mình. Có thể do trong thời gian dọn phòng gấp rút để phục vụ cách ly, các tình nguyện viên và dân quân đã không thể chu toàn cho tất cả các phòng.
Vì vậy, trước khi trách móc, giận dữ, mong các bạn hãy thử tìm kiếm kỹ lại ở tầng lầu, khu KTX của mình để không đổ oan cho người khác nhé.





Nhưng nói chung thì lũ mì tặc (chuột) ktx mình hoành hoành cũng có nề nếp quá". Nguồn ảnh: Sang Nguyễn






Với tình hình hỗn loạn hiện tại, các bạn sinh viên hãy thật bình tĩnh dọn dẹp cũng như tìm lại những món đồ mình thất lạc. Bên cạnh đó, hãy thông cảm nhiều hơn nếu đồ đạc của các bạn có bị đóng gói lung tung hay hư hỏng một chút.
Trong suốt những ngày đất nước khó khăn vừa qua, mọi người đã rất cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của mình.
- 0
- 0Bình luận