Chiêm ngưỡng "hoa trà mùa hè" chỉ nở đúng 1 ngày trong ngôi chùa 500 năm ở Nhật Bản
Đền Myoshinji của Kyoto, nằm ở phường Ukyo của thành phố là một khu phức hợp với khoảng 50 ngôi chùa phụ trong khuôn viên.


Mặc dù du khách được thoải mái tản bộ dọc theo lối đi bộ của Myoshinji, nhưng tất cả trừ một số ngôi chùa trong khu phức hợp thường đóng cửa đối với công chúng, bao gồm cả Chùa Torinin, được thành lập gần 500 năm trước, vào năm 1531. Tuy nhiên, Torinin có một ngoại lệ và mở cửa đón du khách vào một số thời điểm chọn lọc trong năm. Một trong số đó là ngay bây giờ, để du khách có thể ngắm nhìn những bông hoa trong vườn chùa, đẹp theo nhiều cách vì mỗi bông hoa chỉ nở trong một ngày duy nhất.
Mỗi bông hoa chỉ nở chưa đầy một ngày vì chúng không đạt đến mốc 24 giờ. Được gọi là natsu tsubaki, có nghĩa là “hoa trà mùa hè”, nếu những bông hoa hình chiếc cốc màu trắng mở ra trước bình minh thì chúng có thể sẽ rụng khỏi cành khi mặt trời lặn.

Những bông hoa gần như còn nguyên vẹn và vì những cây natsu tsubaki của ngôi chùa mọc trên một mảng đất rêu rộng lớn nên tác động của chúng được giảm bớt và sự tương phản giữa các màu sắc thật quyến rũ.
Giống như hoa anh đào, nhiều người coi natsu tsubaki, tên khoa học là Stewartia pseudocamellia, như một loài hoa nhắc nhở về sự ngắn ngủi của cuộc sống. Mặc dù mỗi bông hoa chỉ nở trong một ngày nhưng ngôi chùa có khoảng chục cây natsu tsubaki và vì không phải tất cả hoa đều nở cùng lúc nên tổng số hoa nở kéo dài khoảng hai tuần.
Năm nay, Torinin đã mở cửa khu vườn cho công chúng vào ngày 10 tháng 6 và sẽ mở cửa cho đến ngày 23 tháng 6. Không cần đặt trước nhưng phải trả phí vào cửa là 1.600 yên (10,35 USD). Vé cũng bao gồm một tách trà xanh matcha và một loại bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản để thưởng thức khi bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô thường của natsu tsubaki.
