Đặt mua burger nhưng "bỏ đi tất cả mọi thứ", chàng trai trả 5,39 USD để nhận về chiếc hộp rỗng
Một khách hàng đã đặt mua một chiếc bánh mì kẹp thịt của McDonald's với "mọi thứ đã được loại bỏ" (everything removed) đã rất ấn tượng và thích thú sau khi nhận được một chiếc hộp không có gì bên trong. Anh mô tả món burger không có gì theo nghĩa đen trong một bài đăng có 53,3 triệu lượt xem trên X.

“Tôi đã đặt mua một chiếc bánh mì kẹp phô mai ba lớp và đã loại bỏ mọi thứ, người dùng tên Greg viết trong bài đăng. Hãy theo dõi để xem điều gì sẽ xảy ra". Người này đã gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt ba lớp với “không sốt cà chua”, “không dưa chua”, “không hành tây thái hạt lựu”, “không thịt bò 1/10 Lb”, “không mù tạt”, “không bánh mì thông thường”, “không phô mai Mỹ” và “không muối” (tổng giá: 5,39 USD).
Dịch vụ giao hàng Doordash vẫn nhắn tin trước cho Greg để cho xác nhận cho anh biết rằng anh đang nhận được một gói hàng không có gì bên trong.
Vì nhận được hộp McCrispy chứ không phải hộp đựng Triple Burger như đã đặt, Greg tức giận đánh giá McDonald's 2/5 trên ứng dụng Doordash nhưng laj đánh giá shipper 5 sao và khoản tiền boa béo bở 11 USD, nâng tổng số đơn đặt hàng lên gần 20 USD.

Nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng Greg nghĩ ra trò này như một hình thức bình luận xã hội về giá cả tăng vọt của các mặt hàng McDonald's thời gian gần đây. Một báo cáo tháng trước cho thấy McDonald’s đã tăng giá thực đơn hơn 100% trong thập kỷ qua – gấp hơn ba lần tỷ lệ lạm phát ở Mỹ.
