logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 tháng trước
Movie

Cửa Hàng Sát Thủ: Một chiếc phim giật gân gọn gàng và phong cách đủ để xem say sưa

Được chuyển thể từ tiểu thuyết The Killer’s Mall của Kang Ji Young, Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers) xứng đáng là một series hành động ly kỳ đáng xem khác của xứ kim chi, thông qua những biến tấu thú vị mà chắc tay trong một câu chuyện vừa quen vừa lạ.

Ngay sau khi vào đại học, Jeong Ji An (Kim Hye Jun) liền nhận phải tin sét đánh về ông chú đồng thời là người thân duy nhất còn lại của cô - Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) đã qua đời vì t.ự t.ử. Không dừng lại ở đó, vừa trở về căn nhà thời thơ ấu chưa bao lâu thì Ji An ngay lập tức bị một nhóm người bí ẩn truy sát gắt gao. Hoàn cảnh hiểm nghèo này rốt cuộc liên quan thế nào đến sự ra đi đột ngột của chú, hay xa xôi hơn nữa là cái chết của cha mẹ cô từ nhiều năm về trước? Bị bao quanh bởi vô số kẻ lạ mặt chưa rõ bạn hay thù, Ji An sẽ làm gì để sống sót cũng như đối diện ra sao với hàng tá bí mật kinh hoàng mà chú giấu kín bao lâu nay?

Bằng lối kể phi tuyến tính, A Shop For Killers chuyển đổi khá mạch lạc giữa các dòng thời gian. Nhịp phim có nhanh có chậm, đủ để bị cuốn vào loạt diễn biến ngàn cân treo sợi tóc của Ji An trong hiện tại, lại vừa đủ gợi nên sự tò mò về biến cố, chân tướng nào trong quá khứ đã thúc đẩy nên cục diện như ngày hôm nay. Đặc biệt mọi thứ càng về cuối càng kịch tính với các đoạn hồi tưởng được lồng ghép rất khéo, một mặt bổ sung hoàn hảo những mảnh ghép còn thiếu và mặt khác, củng cố thêm chiều sâu cho nhân vật và các mối quan hệ. Chính vì vậy, phim không rơi vào vết xe đổ kiểu quá sa đà vào cốt truyện hành động mà lơ là việc phát triển nhân vật, thay vào đó từ chính đến phụ ai cũng có ít nhiều không gian đủ để bạn cảm thấy kết nối với họ.

Ngoài yếu tố hành động được trình bày không thể mãn nhãn hơn với ti tỉ các pha đánh đấm, cận chiến, cháy nổ hoành tráng, diễn xuất “đen tối đều” của dàn cast cũng góp phần nâng tầm bầu không khí điên loạn của bộ phim. Dẫu chủ yếu hiện diện thông qua “hồi tưởng”, một Lee Dong Wook với thần thái ngút ngàn vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi lần lên hình. Về phía Kim Hye Jun, cô nàng đã khẳng định gương mặt trẻ thơ không hề trở thành chướng ngại cho các dạng vai cá tính sắc lạnh từ Kingdom, Connect, Inspector Koo và bây giờ là A Shop For Killers. Chemistry đậm chất sói đơn độc và sói con giữa hai chú cháu cũng mang lại nhiều cảm xúc. Các diễn viên còn lại dù “phe ta” hay phe địch cũng hoàn thành đầy ổn áp vai trò của mỗi người.

Tóm lại là với một cái kết mở toang hoang đầy những câu hỏi quan trọng chưa có lời đáp, hy vọng chúng ta sẽ không phải đợi quá lâu cho một mùa tiếp theo...  

  • 34
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
31
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)