logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 tháng trước
Movie

Độc lạ Yoo In Soo - Không chỉ vai tấu hài mà đóng phản diện cũng gây cười cực mạnh

Như phần lớn các diễn viên khác của Death’s Game, Yoo In Soo chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh ngắn vẫn để lại ấn tượng nhất định nhờ màn hóa thân tự nhiên. Vào vai kẻ bắt nạt học đường pha ke bị vạch trần bản chất, nam diễn viên khắc họa thuyết phục từ vẻ ngông nghênh đắc chí đến hèn nhát đáng khinh. Đặc biệt phải kể đến cảnh giả vờ là s.á.t n.h.â.n tâm thần lúc ở trong tù, thoạt tiên cũng ra gì đấy mà sau khi được Jo Tae Sang (Lee Jae Wook) tặng cho mấy cú tát trời giáng thì xác định an phận người hèn.

Nếu là mọt phim Hàn hẳn bạn cũng không lạ gì với Yoo In Soo - anh chàng đến nay vẫn chủ yếu trị tuyến phụ và thứ chính nhưng hiếm có phim nào là khán giả không nhớ mặt. Tất cả nhờ vào vai diễn bước ngoặt trong All Of Us Are Dead. Vào vai phản diện Yoon Gwi Nam cơ hồ còn đáng sợ hơn cả zombie, Yoo In Soo ghi dấu đậm nét với một nhân vật vừa tàn nhẫn vừa dai dẳng lỳ lợm. Mặt khác tuy hiện diện đáng sợ như vậy, chấp niệm sâu sắc với nam chính Lee Cheong San (Yoon Chang Young) cùng slogan “chung một trái tim” đôi khi cũng khiến người xem không khỏi buồn cười. Với diễn xuất nổi bật không hề kém cạnh dàn cast chính, không lạ khi Yoon Gwi Nam đã mang về cho In Soo đề cử Tân binh tại Baeksang 2022.

Tuy nổi danh bằng vai ác, Yoo In Soo ngay lập tức chứng minh khả năng hóa thân đa dạng. Đơn cử trong The Good Bad Mother, anh là Bang Sam Sik - bạn nối khố hay ghen ăn tức ở của Choi Kang Ho (Lee Do Hyun). Cứ ngỡ là kẻ xấu tính sẽ thường xuyên gây khó dễ cho nam chính của chúng ta, ngờ đâu Sam Sik lại chuyên tâm với nhiệm vụ tấu hài hơn để rồi hết lòng hỗ trợ bạn trên hành trình trả thù.

Một vai diễn đáng chú ý khác của Yoo In Soo gần đây chính là Park Dang Gu trong Alchemy Of Souls. Hóa thân thành vị công tử bát nháo có phần ngốc nghếch, nam diễn viên một lần nữa hoàn thành trọn vẹn vai trò “cây hài” bên cạnh loạt diễn biến căng thẳng. Chuyện tình gà bông với tiểu thư Jin Cho Yeon (Arin) cũng khá dễ thương với kết thúc viên mãn.

Hay đến với The Uncanny Counter 2, chúng ta lại gặp gỡ Yoo In Soo cùng một chiếc vai vô tri không kém. Lần này anh là Na Jeok Bong - gã trai quê chất phác với năng lực ngửi được mùi của ác quỷ. Tuy nhiên cá nhân mình không đánh giá cao cách xây dựng nhân vật này lắm, mấy cảnh hài hước cứ nhàn nhạt không tới mà đóng góp cho mạch phim cũng khá đuối.

Ngoài ra trong siêu phẩm chữa lành Daily Dose Of Sunshine lên sóng vào năm ngoái, Yoo In Soo cho thấy anh không chỉ cân tốt hình tượng bất hảo hay gây cười, mà cũng có thể xử lý đầy ổn áp dạng vai nghiêm túc nặng tâm lý như một bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoảng sợ.

Với sự chăm chỉ khiến bản thân trở thành một gương mặt thân quen với khán giả như vậy, cùng chờ xem Yoo In Soo sẽ tỏa sáng thế nào nữa với một vai chính đúng nghĩa trong tương lai nhé.

  • 45
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
43
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)