Di Sản Kỳ Bí (Netflix): Lật mở tấn bi kịch gia đình qua sự trở lại của đạo diễn Yeon Sang Ho (Train To Busan, Hellbound)
Với thời lượng vỏn vẹn 6 tập, Di Sản Kỳ Bí (The Bequeathed) có thể là mini-series khá ổn áp dành cho các fan của dòng phim giật gân. Yeon Sang Ho, vị đạo diễn lừng danh của Train To Busan, Hellbound,... lần này trở lại với tư cách một trong các đồng biên kịch, và trao ghế đạo diễn cho người học trò Min Hong Nam (cũng là trợ lý đạo diễn cho một số phim trước đây của Yeon). Dẫu vậy, bộ phim vẫn mang đậm dấu ấn và phong cách chỉ đạo đầy sức hút từ vũ trụ Yeon Sang Ho.

Yoon Seo Ha (Kim Hyun Joo) là một giảng viên đại học đang gặp khó khăn trong việc trở thành giáo sư chính thức. Một ngày nọ, cô nhận được tin báo về cái chết của người chú chưa từng nghe nhắc đến, đồng thời sẽ được thừa kế nghĩa trang tổ tiên bởi là thân nhân duy nhất của người đã khuất. Tuy nhiên, quyền thừa kế này không khiến Seo Ha hào hứng là bao vì nó gợi lại những ký ức đau buồn về cha cô, người đã bỏ rơi cô và mẹ. Chưa hết trong đám tang, Kim Young Ho (Ryu Kyung Soo) tự xưng là em trai cùng cha khác mẹ của cô, bất ngờ xuất hiện và gây náo loạn đòi quyền thừa kế. Không dừng lại ở đó, các vụ án mạng bắt đầu xảy đến với những người xung quanh Seo Ha, dẫn đến một cuộc điều tra gấp rút từ phía cảnh sát gồm hai thanh tra chủ chốt là Choi Sung Jun (Park Hee Soon) và Park Sang Min (Park Byung Eun). Liệu bí mật kinh hoàng nào có thể tồn tại đằng sau mớ di sản hỗn độn của một gia đình?
Đầu tiên cần làm rõ đây không phải là một câu chuyện kịch tính kiểu không thể rời mắt từ đầu đến cuối. Trái lại, The Bequeathed chủ yếu sở hữu nhịp điệu chậm rãi, đôi khi hơi lạc trôi nhưng vẫn phần nào đảm bảo sự bí ẩn quanh co thôi thúc việc xem tiếp. Đặc biệt, sự móc nối giữa các manh mối cho cú twist quan trọng nhất được trình bày khá ấn tượng, hoàn toàn đủ bất ngờ và gây sốc cho một đáp án mà bạn khó có thể ngờ tới.
Ngoài ra, kỹ thuật quay phim đậm chất điện ảnh mang lại cảm giác đắm chìm đáng kể. Từ ngôi làng nông thôn bao phủ trong sương mù đến dãy núi trùng điệp thấp thoáng phía xa, tất cả đều gợi nên bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt và điêu tàn. Hay một số nghi lễ tâm linh điểm thêm chút sắc màu kỳ dị cho cốt truyện. Phần âm thanh cũng được thêm thắt chuẩn chỉnh với tổng thể đen tối đầy rẫy các khúc ngoặt khó lường.
Diễn xuất dĩ nhiên không có gì phải bàn khi nhìn vào các tên tuổi kỳ cựu như Kim Hyun Joo, Park Hee Soon và Park Byung Eun. Trong vai trò trung tâm của những hỗn loạn, Kim Hyun Joo điều hướng mượt mà mọi cảm xúc từ mệt mỏi chán ngán, hoang mang tột độ đến vỡ òa trước những chân tướng điên rồ. Park Hee Soon vào vai một thanh tra nhạy bén, tiếp tục khẳng định sự lôi cuốn trong từng biểu cảm tinh tế; theo đó là người cộng sự do Park Byung Eun đảm nhận cũng lột tả tròn vai những ẩn ức của riêng mình. Và đừng quên chú ý đến tuyến truyện phụ giữa hai vị cảnh sát, hứa hẹn cũng đem đến những cảm xúc khó tả mà hay ho không kém loạt diễn biến chính. Bên cạnh đó cũng dành lời khen cho Ryu Kyung Soo với màn hóa thân rất khác các vai diễn trước đây, bởi thần trí bất ổn của Kim Young Ho đích thực là sự hiện diện đáng lo ngại nhưng cũng là kết quả đắng lòng nhất.
Tựu chung lại, có thể còn đó thiếu sót nhưng The Bequeathed là một trải nghiệm là lạ và thú vị theo cách rất riêng của thể loại trinh thám kỳ bí xứ Hàn. Dù chưa thể sánh ngang với những Train To Busan hay Hellbound, bộ phim rõ ràng tốt hơn nhiều một số sản phẩm khác của Yeon Sang Ho như Jung_E và Monstrous.
