Trang sức côn trùng
Bạn có biết phụ nữ thời Victoria không chỉ muốn sở hữu "vòng eo ong bắp cày" mà còn muốn trang trí cơ thể mình bằng côn trùng. Các chị em ở Anh hồi này đeo xác côn trùng hay thậm chí các loài côn trùng còn sống để làm đồ trang sức, tôn lên vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy của hội quý tộc.
Thời này ở vùng thành thị, những quý bà quý cô thường ưa chuộng và chạy theo mốt đeo trang sức côn trùng. Những mẫu côn trùng, đặc biệt là loài bộ cánh cứng được thu thập mẫu vật rồi chế biến, nạm cùng với đá quý để tạo thành các loại vòng đeo, trâm cài tóc, một số chị em còn chơi nổi hơn khi đeo một con bọ cánh cứng sống nhốt nó trong một chiếc lồng nhỏ làm mặt dây chuyền hay đặt đom đóm lên tóc, gắn xác bọ cánh cứng trên ngọc trai, kim cương, vàng để làm đồ trang sức.
Tuy nhiên mốt này sau đó đã dần rơi vào quên lãng vì đẩy nhiều loài côn trùng đến bờ vực tuyệt chủng và có nhiều loài tiết ra mùi hôi thối khiến nhiều chị em không thể chịu nổi mà đành chào tạm biệt với loại trang sức độc đáo này.
Cre: historydaily
