logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 tháng trước
Movie

Kim Ji Hoon và hành trình trở thành một trong những ác nhân quyến rũ nhất màn ảnh Hàn

Hóa thân thành trùm phản diện của Death’s Game, Kim Ji Hoon một lần nữa toả sáng với thần thái ác ma đẹp ngây ngất lòng người. Vì Park Tae Woo ở nguyên tác không phải kẻ ác như trong phim, nam diễn viên cho biết đã bỏ ra nhiều tâm huyết đào sâu kịch bản cũng như củng cố chiều sâu cho nhân vật.

Cảm nhận về sự khác biệt giữa Park Tae Woo và các nhân vật phản diện khác: “Có nhiều cảnh gay cấn hơn. Khi đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn vào câu chuyện với sự phấn khích ngay từ đầu, ở Park Tae Woo có thứ năng lượng và sức hút không thể so sánh.”

“Tôi nghĩ sự nổi tiếng từ một loạt vai phản diện gần đây là hình ảnh mà diễn viên Kim Ji Hoon của 10 năm trước không thể tưởng tượng được. Đó không hẳn là ý định của tôi, nhưng tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn khi là người được chọn.”

“Tôi không có vấn đề gì với việc tiếp tục đóng vai ác miễn là tôi tự tin mình có thể tạo ra một nhân vật hấp dẫn.”

Sinh năm 1981, Kim Ji Hoon vốn là thực tập sinh K-Pop tại SM Entertainment, thậm chí từng có dự định ra mắt với tư cách thành viên của Super Junior. Tuy nhiên nhận thấy bản thân không có năng khiếu ca hát, anh quyết định lấn sâng sang diễn xuất từ năm 2002, bắt đầu với phim truyền hình Loving You và kể từ đó thường xuất hiện trong các drama cuối tuần.

Dẫu vậy gần hai thập kỷ sau đó, tên tuổi anh vẫn hoàn toàn mờ nhạt để rồi sự nghiệp chỉ sang trang khi gặp được Flower Of Evil (Hoa Của Quỷ). Vào vai Baek Hee Sung “hàng thật giá thật” tỉnh dậy sau nhiều năm hôn mê, Kim Ji Hoon trình làng một diện mạo chưa từng thấy trước đây: gai góc, bệnh hoạn, điên cuồng nhưng cũng mang lại thành công vụt sáng đến không ngờ.

Danh tiếng lên như diều gặp gió, Kim Ji Hoon ngay lập tức xuất hiện liên tiếp trong ba dự án cộp mác Netflix: Money Heist: Korea - Joint Economic Area, Love To Hate You và Ballerina. Với Ballerina, anh lần nữa thủ vai gã tồi đáng khinh điều hành một tổ chức tội phạm tình dục. Dù màn tái xuất này là bước thụt lùi đáng kể của đạo diễn Lee Chung Hyun sau siêu phẩm The Call, sự kết hợp giữa Kim Ji Hoon và Jeon Jong Seo vẫn khá thú vị để xem.

Trong khi đó với Money Heist bản Hàn, anh chàng đảm nhận vai Denver “vô tri” nhưng tâm hồn chất phát, cho thấy bản thân không hề bị đóng khung phản diện. Chemistry với Stockholm của Lee Joo Bin cũng siêu ổn áp, nhìn đẹp đôi lắm luôn.

Về phần Love To Hate You, Kim Ji Hoon vào vai ông chủ công ty giải trí kiêm “quân sư tình yêu” cho cậu bạn thân Nam Kang Ho (Yoo Teo). 

Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2024, Kim Ji Hoon bộc bạch, “Công việc của diễn viên đòi hỏi tôi phải gặp gỡ và hoàn thiện một nhân vật mới nên luôn có cảm giác như một sự khởi đầu mới. Tuy chưa có kế hoạch cụ thể nào cho năm nay, tôi sẽ chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao và mong chờ điều thú vị gì sẽ xảy ra”.

Hy vọng sẽ sớm được gặp lại Kim Ji Hoon với diễn xuất đột phá, hình tượng mới mẻ và đa dạng hơn nữa trong tương lai.

  • 27
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
32
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)