logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 tháng trước
Movie

Từ “anh trai tự kỷ” của Điên Thì Có Sao đến “người hùng” Death’s Game, Oh Jung Se luôn là một diễn viên đáng tin cậy!

Góp mặt trong Death’s Game gây sốt trên màn ảnh Hàn đầu năm 2024, Oh Jung Se chắc chắn đã mang đến một trong những màn trình diễn hay nhất cho cả loạt phim. Vào vai cảnh sát Ahn Ji Hyung, nam diễn viên khắc hoạ thuyết phục hàng loạt chuyển biến tâm lý: từ chàng cảnh sát trẻ mơ mộng kế nghiệp cha, rốt cuộc chỉ có thể hạ mình như kẻ bạc nhược, bị đồng nghiệp khinh rẻ vì muốn giữ trọn lời hứa với mẹ; đến khi được Choi Yi Jae nhập vào liền hoá thanh tra tài ba liên tiếp phá được án lớn, từng bước trờ thành đối thủ xứng tầm với trùm phản diện Park Tae Woo; thế mà trả thù xong xuôi cũng dần mất hết động lực sống, bán mạng điều tra để rồi kết thúc kiếp sống cứ ngỡ như một anh hùng, trong khi vẫn còn đó bao vết thương lòng nơi những người ở lại…

Nếu là mọt phim Hàn, bạn hẳn chẳng lạ gì với cái tên Oh Jung Se. Bởi dù gia tài phim ảnh cho đến nay vẫn chủ yếu vai phụ và thứ chính, dấu ấn mà chú để lại trong từng vai diễn đều vô cùng đậm nét và khó quên.

Đầu tiên, nhắc đến Oh Jung Se thì không thể thiếu màn hoá thân trong Điên Thì Có Sao (It’s Okay To Not Be Okay). Trong một bộ phim mà nam nữ chính đều có nhan sắc lung linh và diễn xuất mượt mà, Oh Jung Se vẫn rất biết cách tạo nên hào quang cho riêng mình - một người anh mắc chứng tự kỉ tưởng chỉ là “gánh nặng” cho em trai thực chất chững chạc, hiểu chuyện và cũng khao khát muốn sống đời mình, muốn tự lập với giấc mơ cọ vẽ như bất cứ ai. Một vai diễn không hề đơn giản nhưng đã được chú lột tả đầy xuất thần, qua đó giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 57.

Đặc biệt, vai diễn trong Điên Thì Có Sao lại không phải lần đầu tiên chú chiến thắng giải thưởng danh giá này của Baeksang. Bởi trước đó, Oh Jung Se đã được vinh danh tương tự nhờ một chiếc vai phụ đặc sắc không kém trong Khi Hoa Trà Nở (When The Camellia Blooms). Thoạt tiên xuất hiện như gã nhà giàu hợm hĩnh và tự phụ, No Gyu Tae suy cho cùng cũng chỉ là người đàn ông nghèo tình thương, đối diện với muôn vàn áp lực và định kiến xã hội, lại khát cầu được công nhận và thấu hiểu trước người vợ quá tài giỏi. Cứ như thế, diễn xuất đầy màu sắc bi hài của chú tiếp tục ghi điểm trọn vẹn trong lòng khán giả.

Và mới đâu xa khi ngay năm ngoái, Oh Jung Se đã lại có màn trình diễn ấn tượng trong Revenant - một giáo sư ngành văn hoá dân gian đầy tâm sự, lắm trăn trở nhưng kiên định và không bao giờ từ bỏ hy vọng trong cuộc chiến với các thế lực siêu nhiên.

2023 cũng đồng thời là một năm chú ghi dấu ở cả địa hạt điện ảnh với Cobweb - phim hài đen đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn kỳ cựu Kim Jee Won.

Hay như siêu phẩm về đề tài thể thao Hot Stove League, Oh Jung Se thủ vai vị giám đốc tâm cơ chuyên gây khó dễ cho đội bóng chày Dreams, một lần nữa đem lại cảm giác thoả mãn bằng sự toả sáng cá nhân lẫn những cảnh đối diễn đỉnh cao cùng Namgoong Min.

Với thực lực diễn xuất không phải bàn cãi, dẫu có đóng vai phụ thì chú cũng đã rất tuyệt vời, vẫn hy vọng những chiếc vai chính đúng nghĩa sẽ luôn tìm đến một diễn viên xuất sắc và xứng đáng như Oh Jung Se!

  • 32
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
35
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)