logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước5 phút đọc

Thời Đại Thiếu Niên: Cùng Yim Si Wan trở về những năm 80 đi “quýnh lộn” hay “thời thế tạo anh hùng”

Lấy bối cảnh vào cuối thập niên 80,Thời Đại Thiếu Niên (Once Upon A Boyhood) xoay quanh nam sinh Jang Byung Tae (Yim Si Wan) vốn yếu ớt nhỏ con nên thường xuyên trở thành đối tượng bị bắt nạt. Trong một lần chuyển đến trường mới - Trung học Nông nghiệp Buyeo, Byung Tae vô cùng ngỡ ngàng trước sự chào đón niềm nở và kính cẩn của bạn học. Càng kỳ lạ hơn nữa khi mọi người cứ liên tục gọi cậu là “Bạch hổ vùng Asan” lừng danh các thứ... Vậy “Bạch hổ” là ai? Theo giang hồ đồn thì đó là thiên tài đánh đấm từng hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ sừng sỏ, mà trước một ma mới khét tiếng như vậy tốt nhất nên đối đãi cẩn trọng mới là thượng sách. Rốt cuộc vì một loạt sự tình cờ lẫn nhầm nhọt ngẫu nhiên, ai ai cũng mặc đinh Byung Tae “kẻ kém cỏi vùng Onyang” chính là “Bạch hổ” uy danh lẫy lừng kia.

Nhanh chóng phát hiện có gì đó sai sai và nhiều lần muốn giải thích nhưng chăng ăn thua, Byung Tae quyết định mặc kệ sự đời và tận hưởng hào quang trước mát cái đã. Và chuyên gì đến cũng đến, “Bạch hổ” hàng thật giá thật Jung Kyung Tae (Lee Si Woo) xuất hiện, nhưng trùng hợp nữa là cậu ta lại đang mất trí nhớ tạm thời thế là hoàn toàn không biết về quá khứ vang dội của mình. Trót dấn quá sâu rồi nên Byung Tae cũng “đâm lao theo lao”, giấu nhẹm luôn thân phận thật của mình cũng như cậu bạn kia và chỉ có nước cầu nguyện cậu ta đừng bao giờ lấy lại ký ức. Nhưng làm gì có chuyện “ngồi mát ăn bát vàng” dễ vậy, trí nhớ của Kyung Tae chẳng chóng thì quay lại... và kết cục sau cuối nào sẽ dành cho kẻ mạo danh đây?

Pha trộn các thể loại tuổi mới lớn, hành động cùng hài hước, Once Upon A Boyhood khám phá các chủ đề quen thuộc về bạo lực học đường, bất công và đấu tranh trong một câu chuyện điển hình về “kẻ yếu viết nên hành trình phi thường”. Đáng nói bộ phim được dẫn dắt khá tốt đủ để bạn bị cuốn vào loạt diễn biến lúc thì ngớ ngẩn, vui nhộn không để đâu cho hết và lúc lại chùng xuống, hoang mang khi hài kịch hóa bi kịch quá nhanh. Tuy nhiên bất chấp một số khoảnh khắc hơi nhói lòng, cảm giác tổng thể luôn là sức trẻ sục sôi, vấp ngã thì đứng dậy và nhất là không co quên tấu hài đâu nên xem vẫn sảng khoái cực kỳ.

Yim Si Wan một lần nữa không mấy khó khăn chứng minh anh là diễn viên đáng tin cậy thế nào. Ở tuổi 35 vẫn là “em bé” Byung Tae ngốc nghếch, ăn đập quen rồi tự dưng được phong vua ta nói ngáo ngơ mà đáng yêu gì đâu, đã vậy biến chuyển siêu linh hoạt từ “xấu tính”, thảm hại đến gan lỳ, mạnh mẽ và cả biểu cảm “mê gái” cũng chân thật lắm, Lee Si Woo cũng có màn hóa thân khá thuyết phục trong vai Kyung Tae “bad boy” chính hiệu, với một số tiết lộ về bản chất thật của nhân vật có thể sẽ khiến kha khá khán gỉả bất ngờ. Hai bóng hồng của phim là “Nhện đen” Park Ji Young (Lee Sun Bin) và “tiểu thư” mỹ miều Kang Seon Hwa (Kang Hye Won) cũng được xây dựng với những nét tích cách đối lập khá thú vị. Chemistry của cả bốn bạn với nhau đều ổn áp luôn.

Ngoài ra với phần hình ảnh và âm nhạc vừa có không khí thanh xuân mà cũng mang màu hoài niệm của các thập niên trước, Once Upon A Boyhood xứng đáng là món ngon giải trí đúng điệu mà cũng khá là phong cách ấy.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)