logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 tháng trước
Movie

Gyeongseong Creature: Màn Combat Với Quát Vật Của Park Seo Joon Và Han So Hee Có Đủ Xứng Tầm Bom Tấn Sinh Tồn Cuối Năm Của Netflix?

Ra mắt vào ngày 22/12, Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) tiếp tục là series khép lại một năm không ngừng thúc đẩy các loạt phim Hàn gốc Netflix. Phim hiện đã phát sóng phần 1 gồm 7 tập và phần 2 với 3 tập còn lại sẽ chiếu vào ngày 05/01/2024. Với dàn sao đình đám gồm Park Seo Joon, Han So Hee, Wi Ha Joon,... cùng thể loại quái vật, sinh tồn vốn luôn rất được ưa chuộng, bộ phim liệu sẽ đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo khán giả?

Lấy bối cảnh vào mùa xuân năm 1945 tại Gyeongseong (Seoul ngày nay) - thời điểm Hàn Quốc còn chịu sự cai trị của Nhật nhưng với những thất bại dồn dập cuối Thế chiến II, một nhóm quan chức người Nhật đã tiến hành các thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể tù nhân Joseon nhằm tạo nên thứ sinh vật với sức mạnh đột biến, trở thành vũ khí nguy hiểm phục vụ chiến tranh. Chuyện phim từ đó theo chân Jang Tae Sang (Park Seo Joon), một doanh nhân có tiếng ở Gyeongseong và Yoon Chae Ok (Han So Hee), nữ do thám chuyên nghiệp đã bôn ba tứ xứ nhiều năm để tìm người mẹ mất tích. Những biến cố bất ngờ dần đưa họ đến bệnh viện Ongseong - nơi diễn ra bao thí nghiệm phi nhân rùng rợn kia để rồi đối mặt với không chỉ cuộc chiến sinh tồn mà cả những chân tướng tồi tệ nhất...

Đầu tiên về các điểm cộng, bộ phim chỉn chu về mặt hình ảnh và bối cảnh thời dân quốc như những K-Drama trứ danh cùng thời kỳ là Mr.Sunshine, Chicago Typewriter hay mới nhất có Song Of The Bandits. Nói chung từ phục trang, kiến trúc đến bầu không khí đều được tái hiện trọn vẹn đủ để đắm chìm. Tương tự siêu phẩm cổ trang kinh dị Kingdom, Gyeongseong Creature nỗ lực kết hợp giữa chính kịch lịch sử, giả tưởng và hành động ly kỳ kèm theo chút lãng mạn nhằm tối đa hóa trải nghiệm, đồng thời phần nào bám sát sự thật khi mô tả sự tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác của quân đội Nhật rất gần với hàng loạt tội ác thí nghiệm từng xảy ra trong đời thực.

Tuy nhiên bất chấp nhiều hứa hẹn, Gyeongseong Creature sau 7 tập đọng lại trong mình chỉ là cảm giác tàm tạm, xem được nhưng khó có thể gọi là ấn tượng. Dù trông đồ sộ và dày đặc chủ đề ở bề mặt, dường như hiếm có chiều sâu thật sự nào trong cốt truyện hay triển khai tình tiết, dễ đoán đã đành mà nhiều khi ngang ngang, lưng chừng thế nào ấy. Thiết lập nhân vật không tệ, hơi khuôn sáo chút như nam chính vốn bất cần chẳng màng thế sự, bị dòng đời dưa đẩy mới nảy sinh lòng chính nghĩa “vì em mà cứu cả Joseon”, hay nữ chính vừa mạnh mẽ cá tính vừa nhân hậu kể ra cũng chẳng sao, vấn đề là cứ cảm thiếu cái gì đó để thực sự kết nối và gắn bó với họ.

Và không biết có phải diễn xuất là một phần khiến sợi dây cảm xúc với nhân vật khá mờ nhạt... cả Park Seo Joon lẫn Han So Hee tuy tròn vai, cơ hồ lại thiếu đi sự đặc sắc để trở thành linh hồn của bộ phim. Chính ra Seo Joon có một số phân đoạn tâm lý khá ổn, nên mình đã mong chờ nhiều hơn màn trình diễn tổng thể ở mức bình bình của anh. Tương tự So Hee rất xinh đẹp, quyến rũ trong mọi khung hình vẫn khiến mình không khỏi cảm thấy sự đơn điệu trong phần lớn biểu cảm. Ngoài ra nhân vật do Wi Ha Joon thủ vai vốn có thể đào sâu sự phức tạp theo hướng thú vị lại hầu như bị lướt qua. Bù lại phe phản diện và dàn cast phụ giàu kinh nghiệm đều hoàn thành tốt vai trò.   

Tóm lại, Gyeongseong Creature đủ tiềm năng để giải trí thông thường, nhưng mong chờ nhiều hơn thì khó tránh khỏi thất vọng. Dù sao cũng còn 3 tập cuối và một số nhân vật còn khá bí ẩn chưa rõ động cơ, nên cũng sẽ đón chờ để xem cuối cùng ra ngô ra khoai gì không...

  • 33
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
50
Hoài Trinh
Hoài Trinh4 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)