logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước4 phút đọc

Một Ngày Nghỉ Của Ha Kyung (One Day Off): Mini-Series Chữa Lành Bằng Du Lịch Cực Chill Cho Dịp Cuối Năm

“Khi khao khát biến mất, tôi thực hiện những chuyến đi một ngày. Đi bộ, ăn uống và để tâm trí mình lang thang...” - Park Ha Kyung

Lời mào đàu câu chuyện ấy cũng chính là trung tâm của cả loạt phim, xoay quanh cô giáo Park Ha Kyung (Lee Na Young), quyết định thoát khỏi nhịp sống đơn điệu bằng cách thực hiện các chuyến đi ngắn vào thứ bảy hằng tuần. Vỏn vẹn có một ngày nhưng việc thăm thú đó đây, ăn uống nọ kia cũng như gặp gỡ nhiều người khác nhau đã dần lấp đầy các khoảng trống trong trái tim cô.

Kéo dài 8 tập với mỗi tập trung bình chỉ 25 phút, One Day Off thong thả đưa người xem vào từng hành trình bằng tiết tấu chậm rãi, từ tốn mà không bao giờ lo thiếu hụt nội dung. Mang các đặc trưng của thể loại “slice of life” (lát cắt cuộc sống) lại như cuốn nhật ký riêng tư và ngẫu hứng, bộ phim vì vậy không cao trào cũng chẳng kịch tính, chỉ là rong ruổi cùng nữ chính trên khắp đất Hàn, khám phá, tham quan, thưởng thức và chuyện trò xuyên suốt mà thôi.

Nhẹ nhàng, dịu êm nhưng chẳng hề nhàm chán. bởi những cuộc du ngoạn của Ha Kyung luôn muôn màu muôn vẻ nào chùa chiền, thiền định, cố cung, đảo JeJu, bánh mì, liên hoan phim, triển lãm nghệ thuật, thiên văn học,... để rồi qua mỗi trải nghiệm dù đã lên kế hoạch hay bất ngờ, tái ngộ cố nhân hay kết giao bạn mới, đều làm nổi bật sự kết nối lẫn các mối quan hệ giữa người với người một cách tinh tế mà sâu sắc, kể cả khi tất cả chỉ là thoáng qua, chẳng có kết thúc rõ ràng nào thì dư âm để lại đủ vang vong mãi về sau.Từ đây một loạt chủ đề hấp dẫn lại được khám phá như ước mơ và lý tưởng, sự giản đơn và phức tạp của tình yêu, khoảng cách thế hệ hay cách ta vượt qua đau thương mất mát.

 “Cuộc sống là một mớ hỗn độn”, “bản chất của dân chủ luôn ồn ào” hoặc “nhảy múa, ngay cả khi bạn vấp ngã”, One Day Off tràn ngập thông điệp ý vị mà không chút rao giảng hay trông đao to búa lớn. Thi thoảng cũng có xung đột nhưng sau rốt sẽ giải quyết mọi vấn đề dưới lăng kính đầy cảm thông và luôn hướng tới sự dung hòa dễ chịu nhất có thể.

Trong vai Park Ha Kyung điềm tĩnh và thẳng thắn, Lee Na Young hoàn toàn là sự lựa chọn hoàn hảo khi cân bằng mượt mà giữa nét già dặn trưởng thành và tính ham học hỏi của tuổi trẻ. Nhân vật của cô vừa độc đáo vừa dễ hiểu, bình thường là vậy mà cũng sở hữu nét quyến rũ kỳ quặc rất riêng. Ban diễn trong mỗi chặng đường của Na Young nếu không phải các gương mặt thân quen từ Chungmuro như Han Ye Ri, Koo Kyo Hwan. Shim Eun Kyung thì cũng là lớp diễn viên lão làng với Park In Hwan, Gil Hae Yeon,...

Nhìn chung, bộ phim tựa lời nhắn nhủ du lịch không nhất thiết phải cầu kỳ chi li, mà đôi khi một chuyến đi vô định lại có thể đào sâu con đường hiểu biết như thế nào, khơi dậy tò mò về cuộc phiêu lưu của tâm trí bất kể tuổi tác ra sao.

Đi bộ, ăn uống và lang thang... để thấy hành trình lắm lúc thực sự quan trọng hơn đích đến...

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)