logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh5 tháng trước
Movie

Ngày May Mắn Đẫm Máu: Khi “Đức Phật” hóa sát nhân hàng loạt trong trò mèo vờn chuột quỷ quyệt

Từng có cuộc sống viên mãn với gia đình nhỏ, Oh Taek (Lee Sung Min) bất ngờ vướng vào một sự cố kinh doanh trầm trọng, phải gánh lấy khoản nợ khổng lồ và thụ án tù trong một khoảng thời gian đồng thời bị vợ ly thân. Sau khi ra tù, ông làm việc như một tài xế taxi chồng chất gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên khi tình cờ có một giấc mơ về lợn (tượng trưng cho sự may mắn sung rúc theo quan niệm Á Đông), Oh Taek liền có linh cảm tốt lành về ngày hôm ấy và có vẻ đúng như vậy bởi vào cuối ngày, một khách hàng tên Geum Hyuk Soo (Yoo Yeon Seok) đã đề nghị trả 1 triệu won để được chở đến Mokpo. Và thế là cuộc hành trình bắt đầu trong sự hào hứng của người tài xế mà chẳng hề hay biết... một địa ngục không có lối ra chỉ vừa bắt đầu...

Câu chuyện chia thành hai phần với mỗi phần hàm chứa một góc nhìn khác nhau. Trong khi nửa đầu như sự kết hợp của thể loại phim hành trình và giật gân, theo chân tình thế oái ăm của bác tài qua những nẻo đường khi vô tình rước phải quỷ dữ thì ở nửa sau, chính là màn trả thù ăn miếng trả miếng quanh co không kém. Đặc biệt bằng những mô tả vừa thản nhiên vừa sắc lạnh về sự ra đời và phát triển của kẻ s.á.t n.h.â.n, bộ phim dễ dàng làm nổi bật cái ác thuần túy như thể “sinh ra để g.i.ế.t người” cũng như tư duy lệch lạc, méo mó từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành.

Ngoài ra, tuyến truyện bên lề về người mẹ mất con Hwang Soon Kyu (Lee Jung Eun), bất chấp kết luận từ phía cảnh sát rằng con trai đã t.ự t.ử vẫn kiên định với niềm tin hung thủ thực sự còn đang nhởn nhơ, qua đó từng chút lần ra dấu vết của Geum Hyuk Soo để rồi quyết định truy đuổi gã càng tăng thêm lớp mèo vờn chuột hấp dẫn cho bộ phim.

Và cũng hãy quên “Đức Phật”, “chú chân dài”, soft boy ấm áp vạn người mê của Hospital Playlist đi, bởi Yoo Yeon Seok lần này đã sẵn sàng đưa bạn tiến sâu vào những ngóc ngách nguyên bản nhưng bệnh hoạn và máu lạnh nhất có thể ở một ác nhân thực thụ. Thật khó để không đắm chìm vào sự chuyển đổi liền mạch của Yoo khi là một thanh niên vui tươi với giọng nói nhẹ nhàng, thoát cái tỉnh bơ kể lể về từng tội ác vẫn với ngữ điệu dửng dưng không đổi hay những khoảnh khắc kết liễu đối phương tàn nhẫn chẳng chút nao núng. Vị thế gạo cội của Lee Sung Min rõ ràng là một đối trọng diễn xuất vô cùng cân tài cân sức. Sự tốt bụng có phần ngây ngô, hoảng loạn khi tai ương bất thần ập đến, nỗi đau xé ruột trước những mất mát quá lớn, và cả giây phút chông chênh chọn báo thù hay nhân tính đều được truyền tải sinh động và chân thực. Trong khi đó, nữ diễn viên Lee Jung Eun điểm tô thêm chút sắc thái điên cuồng bất chấp khác của tình mẫu tử và khát khao đòi lại công bằng cho con.

Tóm lại dẫu không quá đột phá, đây vẫn là một trải nghiệm đáng xem và thỏa mãn nhờ lối trình bày bạo lực, đẫm máu và man rợ mà thăng hoa trong các màn trình diễn thượng hạng.

  • 41
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
20
Hoài Trinh
Hoài Trinh5 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)