logo-maybe-vn
Mở app
quang.quan.quit
quang.quan.quit5 tháng trước
Movie

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANG TÊN OVE: NẾU MỘT NGÀY ANH HOẶC EM CHẾT?

Mình sẽ không nói đến những điểm sáng hài hước cùng những giá trị sống tích cực mà Người đàn ông mang tên Ove của Fredrik Backman mang lại vì mọi người có thể dễ dàng tìm đọc các bài review về cuốn sách này trên goodread hoặc những nơi khác trên internet. Bài viết này mình xin  phép nói đến những điểm đã khiến cho mình phải khóc hơn 1 lần khi xem bộ phim chuyển thể năm 2022: A man called Otto với sự thể hiện xuất sắc của Tom Hanks.

Mình sẽ không nói đến những điểm sáng hài hước cùng những giá trị sống tích cực mà Người đàn ông mang tên Ove của Fredrik Backman mang lại vì mọi người có thể dễ dàng tìm đọc các bài review về cuốn sách này trên goodread hoặc những nơi khác trên internet. Bài viết này mình xin  phép nói đến những điểm đã khiến cho mình phải khóc hơn 1 lần khi xem bộ phim chuyển thể năm 2022: A man called Otto với sự thể hiện xuất sắc của Tom Hanks.

Khi đọc sách, những trường đoạn lấy đi nước mắt của mình nhiều nhất, phải kể đến tình cảnh cha con côi cút của ông Ove và cha mình khi ông còn nhỏ, mẹ mất sớm, hai cha con nương tựa lẫn nhau trong một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng; rồi những bi kịch giáng xuống đầu ông Ove, khiến ông phải tự lập khi còn rất trẻ; những con người đại diện cho cái xấu xa của cuộc đời cứ đeo đẳng và bắt nạt ông. Rồi đến khoảnh khắc khi ông gặp được Sonja – tình yêu lớn của đời mình – người phụ nữ là tất cả sắc màu của ông. 

“Mọi người bảo Ove rằng ông chỉ nhìn đời theo hai màu đen trắng. Còn bà là màu sắc. Tất cả màu sắc của ông.”

Trên phim, những cảnh flashback này rất đẹp và lãng mạn. Ove lúc trẻ là một chàng trai điển trai, hiền lành, siêng năng, tháo vác, và rất nhiều tính từ tốt khác có thể miêu tả. Ove đúng kiểu một nice guy, cả thế giới này chỉ có một mình Sonja. Và chính vì điều đó nên Sonja mới chọn Ove. Mà hình như là phụ nữ nào cũng thích được và sẽ làm như vậy.

https://youtu.be/Us5QCf0GrNw
https://youtu.be/Us5QCf0GrNw

Tuy nhiên, mọi thứ tươi sáng lên để rồi bỗng chốc bi kịch lớn ập đến, phá hủy tất cả những ước mơ về một gia đình trọn vẹn, đủ đầy mà ông và Sonja đã từng mơ tới… Phân cảnh buồn nhất là khi ông Ove chăm sóc hai con gái của Parvenah, cái cách mà ông đối xử dịu dàng, chiều lòng tụi nhỏ, nó như xoáy sâu thêm vào cái sự trớ trêu của tình cảnh ông Ove và vợ ông: lẽ ra ông đã có thể là một người cha tuyệt vời đến như thế nào, nếu như không có cái bi kịch ấy xảy đến.Trên phim, đoạn Ove dạy Parvenah lái xe cũng khiến mình xúc động. Từng lời ổng nói đã khiến cho cổ rơi nước mắt. Lần đầu tiên ổng cười với cổ ở bệnh viện là cổ đã thấy ổng giống như cha của của mình rồi. Chính vì điều này mà cổ luôn xuất hiện trước mắt Ove vào những khoảnh khắc quyết định và gay cấn nhất.

Ca khúc lúc Sonja tỉnh dậy trong bệnh viện sau tai nạn và đứa con không giữ được. Thực sự nó đã chạm đỉnh cảm xúc của mình. Mình ko nghĩ bộ phim lại có thể hay hon sách nhiều như vậy. Thực sự ngôn ngữ hình ảnh đã làm cho tác phẩm này hay hơn rất nhiều.

https://youtu.be/bdjoDt97-ro
https://youtu.be/bdjoDt97-ro

Một đoạn khác cũng khiến mình khóc là đoạn ông Ove, cuối cùng sau tất cả, đã chịu kể lại câu chuyện cuộc đời ông và bà Sonja, cái số phận đen đủi, ác nghiệt, đau xót đã giáng xuống hai ông bà, cùng những con người đứng đầu chính quyền nhưng không bao giờ chịu nghe thấu tiếng kêu ai oán, chịu cảm nhận cái nỗi tức giận của một người đàn ông chỉ mong sao có người chịu trách nhiệm cho cái bi kịch đã phá hủy ước mơ của họ. Nhưng trên tất cả, như bà Sonja đã nói, “chúng ta sống thì chúng ta phải sống, còn nếu chúng ta chết thì chúng ta sẽ chết”, ông Ove đã làm tất cả những gì có thể để cải thiện và đối mặt với số phận không may ấy, và họ vẫn trọn vẹn ở bên nhau cho đến phút giây cuối của cuộc đời bà.

Trên phim, khi Parvenah vào nhà Ove và thấy được những thiết kế nhà bếp đặc biệt dành cho một người ngồi xe lăn, khi cổ nghe chính miệng Ove nói rằng Sonja đã mất. Đó là khoảnh khắc Ove phá bỏ bức tường tự giam mình cho Parvenah bước vào an ủi, và đồng thời cũng là khoảnh khắc Parvenah chính thức thấu hiểu nỗi lòng Oven.Khi 

Sonja mất, Ove ko còn thiết sống nữa. Trên phim, cứ hễ tới cảnh ông Ove ra mộ bà vợ của mình là mình cảm thấy ngẹn ngào đến khó thở. Một cảm giác mà cho dù cả thế giới có sụp đổ cũng không đau đớn bằng việc ngồi đối diện với mộ phần của người vợ thân yêu nhất của mình. 

https://youtu.be/-fEXoVK1hss
https://youtu.be/-fEXoVK1hss

Mình chợt nhớ tới một podcast của một người bạn đã nghe từ rất lâu. Nội dung là bạn ấy hỏi vợ bạn ấy, nếu một ngày bạn ấy chết, vợ bạn ấy sẽ làm gì? Và vợ bạn ấy đã khóc đến mức ko dỗ nín được.

Cho tới khi bạn ấy nói bạn ấy sẽ làm gì khi chẳng may bạn vợ mất,... thì bạn vợ bạn ấy mới thút thít chịu nín. Mình cũng định thử hỏi bà xã mình. Nhưng mình ko dám, vì bà xã mình còn nhạy cảm và mít ướt hơn bạn vợ của bạn mình rất nhiều lần. Chắc chắn bạn ấy sẽ khóc hết nước mắt khi mình hỏi một câu như vậy.

Trên đây chỉ là một góc nhìn của mình về cuốn sách Người đàn ông mang tên Ove nói chung cũng như bộ phim Người đàn ông mang tên Otto nói riêng. Nếu bạn muốn tìm một một'' khoảng lặng'' hài hước một chút gì đó tình người hay cả buồn bã, tức giận rồi lại lấy đi nước mặt của bạn đặc biệt là tình yêu ,thì hãy thử đọc sách hay xem phim, mình tin là chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Khi đọc sách, những trường đoạn lấy đi nước mắt của mình nhiều nhất, phải kể đến tình cảnh cha con côi cút của ông Ove và cha mình khi ông còn nhỏ, mẹ mất sớm, hai cha con nương tựa lẫn nhau trong một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng; rồi những bi kịch giáng xuống đầu ông Ove, khiến ông phải tự lập khi còn rất trẻ; những con người đại diện cho cái xấu xa của cuộc đời cứ đeo đẳng và bắt nạt ông. Rồi đến khoảnh khắc khi ông gặp được Sonja – tình yêu lớn của đời mình – người phụ nữ là tất cả sắc màu của ông. 

“Mọi người bảo Ove rằng ông chỉ nhìn đời theo hai màu đen trắng. Còn bà là màu sắc. Tất cả màu sắc của ông.”

Trên phim, những cảnh flashback này rất đẹp và lãng mạn. Ove lúc trẻ là một chàng trai điển trai, hiền lành, siêng năng, tháo vác, và rất nhiều tính từ tốt khác có thể miêu tả. Ove đúng kiểu một nice guy, cả thế giới này chỉ có một mình Sonja. Và chính vì điều đó nên Sonja mới chọn Ove. Mà hình như là phụ nữ nào cũng thích được và sẽ làm như vậy.

  • 26
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
24
quang.quan.quit
quang.quan.quit5 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)