logo-maybe-vn
Mở app

Đỗ Hải Yến: “Nàng thơ” xứ Việt

“Nàng thơ” điện ảnh là cụm từ để chỉ những nữ diễn viên có nhan sắc, thực lực, mang một cái vẻ “rất thơ”, đậm chất nghệ thuật, truyền tải được những cảm xúc chân thực nhất của nhân vật trên màn ảnh rộng. Ở châu Á có rất nhiều nàng thơ đã xuất hiện và để lại ấn tượng sâu đậm đến khán giả, trong đó có Đỗ Thị Hải Yến - nữ diễn viên đến từ làng quan họ Bắc Ninh của nước Việt Nam.

Hải Yến sinh năm 1982, ngay từ nhỏ chị đã theo đuổi nghệ thuật khi học múa trong 7 năm và tốt nghiệp trường Múa Việt Nam. Đến năm 17 tuổi, cuộc đời của chị rẽ sang một hướng khác khi Hải Yến đến với diễn xuất và từ đây chị đã tìm thấy niềm đam mê thực sự dành cho mình và tỏa sáng thành ngôi sao điện ảnh.

17 tuổi cũng là cột mốc quan trọng trong đời của Hải Yến khi chị đã kết hôn với đạo diễn Ngô Quang Hải và có cơ hội góp mặt trong tác phẩm Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng. Sau đó, chị đã vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ diễn viên chính trong phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn gạo cội Phillip Noyce, hợp tác với hai nam tài tử nổi tiếng lúc đó là Michael Caine và Brendan Fraser.

Hải Yến trong Người Mỹ trầm lặng
Hải Yến trong Người Mỹ trầm lặng

Vai diễn này cũng đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một nữ diễn viên Việt Nam đóng chính trong phim nói tiếng Anh do Hollywood sản xuất. Qua vai Phượng, Hải Yến đã mang đến một hình ảnh đẹp đẽ, dịu dàng đằm thắm mà thuần khiết của người con gái Việt Nam được công chiếu trên toàn thế giới. Chị đã có cơ hội bước chân vào kinh đô điện ảnh thế giới, sải bước trên nhiều thảm đỏ của các LHP danh giá.

Phim: Chuyện của Pao
Phim: Chuyện của Pao

Không chỉ gây tiếng vang tại diễn đàn điện ảnh quốc tế, Hải Yến còn được vinh danh tại quê nhà. Năm 2005, chị đã đóng chính trong phim của chồng cũ là Chuyện của Pao và đoạt hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh Diều Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 Cánh diều của Hội điện ảnh Việt Nam lần thứ 4.

Ở độ tuổi 20, Hải Yến đã đạt được những hào quang danh vọng trong nghề diễn mà bao người ao ước. Chị trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Việt, chinh phục giới chuyên môn và khán giả qua tài năng diễn xuất tài giỏi của bản thân.

Phim: Cánh đồng bất tận
Phim: Cánh đồng bất tận

Những năm tháng sau này, chị tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm chính kịch nghệ thuật được giới phê bình đánh giá cao như: Chơi vơi, Cánh đồng bất tận, Cha và con và…

Chị cũng từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, từng được nhiều đạo diễn danh tiếng “chọn mặt gửi vàng” nhưng cũng từng nhận “trái đắng”, rơi vào khủng hoảng buồn bã khi bị tuột mất vai nữ chính trong phim Hồi ức Geisha (vai diễn này sau thuộc về Chương Tử Di khi dự án phim thay đạo diễn khác), lúc đó chị đã qua vòng casting nhưng đến cuối cùng vẫn không được chọn.

Đó là điều mà chị tiếc nuối và nhận ra rằng: “Không phải thứ gì mình muốn cũng được, cả khi những tưởng nó đã nằm chắc trong tay mình. Hào quang có thể sớm nở tối tàn, và diễn viên, xét cho cùng cũng chỉ là một cái nghề như bao nghề khác”.

Hải Yến đóng không nhiều phim, suốt sự nghiệp chị đã tham gia vào 7 dự án phim điện ảnh. Tuy nhiên ít mà chất lượng, những bộ phim chị tham gia đóng chính hay phụ đều được đánh giá cao về mặt chuyên môn, được đề cử, giới thiệu tại các LHP danh giá nhất nhì thế giới như Cannes với Mùa hè chiều thẳng đứng, Venezia với Chơi vơi, Oscar và Quả cầu Vàng với Người Mỹ trầm lặng hay Berlin với Cha và con và…

Qua đó Hải Yến cũng thể hiện cho công chúng thấy chị là một “nàng thơ” của dòng phim nghệ thuật, một nữ diễn viên có lối diễn “hút hồn” khiến khán giả rung động, bị thu hút khi thấy chị xuất hiện trong mỗi khung hình điện ảnh.

Hiện tại, Hải Yến đang sống hạnh phúc bên chồng là doanh nhân Calvin Tài Lâm cùng ba đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Sau nhiều năm ở ẩn chăm lo cho chồng con thì chị đã có ý định tái xuất màn ảnh, trở lại với nghề diễn khi tham gia vào dự án điện ảnh Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê và hợp tác với nam diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Nguồn: Wiki, Thanh Niên, tổng hợp

  • 27
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)