logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh6 tháng trước
Movie

[Daily Dose Of Sunshine] Jung Da Eun & Dong Go Yoon: Em là nắng ấm của mọi người, anh là nắng ấm của em

Bên cạnh thông điệp nhân văn về chăm lo sức khỏe tinh thần, Daily Dose Of Sunshine còn sở hữu rất nhiều mối quan hệ lành mạnh giữa người với người. Trong đó chuyện tình bình dị mà siêu cấp dưỡng thê của bác sĩ khoa Đại trực tràng Dong Go Yoon và y tá khoa Tâm thần Jung Da Eun đã khiến mình xốn xang rất nhiều. Vì không chú trọng loveline cộng thêm số lần xuất hiện chung của cả hai thực sự khiêm tốn, một số khán giả có thể cảm thấy việc họ yêu nhau chưa đủ thuyết phục thì với cá nhân mình, mỗi khoảnh khắc mà Da Eun trải qua cùng Go Yoon tuy ngắn ngủi đều đánh dấu những bước tiến lớn về ý nghĩa của họ trong cuộc đời nhau.

Là trong mắt của kẻ này, người ấy luôn tỏa sáng bất kể ngày đêm

Ngay từ lần đầu tiên chính thức gặp mặt, mọi sự chú ý của bác sĩ Dong đều dồn vào cô gái nhỏ dẫu đã được bảo không cần phải quá nhiệt tình đáp lời bệnh nhân hoang tưởng làm gì, vẫn tiếp chuyện với anh Kim Seo Wan một cách ân cần hiếm có. Và Jung Da Eun kể từ giây phút ấy, có lẽ đã trở thành thứ ánh sáng êm dịu mà rạng rỡ nhất trong trái tim Go Yoon. Người chỉ cần ở cạnh sẽ lập tức khiến anh quên đi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, người đã luôn lắng nghe với lòng đồng cảm dạt dào đến mức thật khó để không giãy bày nỗi lòng khi ở bên cô...

Là “dù phải đợi 5 năm hay 10 năm nữa cũng được, chỉ cần trái tim cô Da Eun khỏe lại”

Một chàng trai thẳng thắn quyết đoán trong chuyện tình cảm nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn và thấu hiểu khi cô ấy bảo hãy cho mình thời gian. Cái cách mà ảnh mạnh miệng bảo đợi bao lâu cũng được, nhưng thoắt cái lại cuống cuồng làm đủ “trò con bò” để cái hẹn một tháng tới thật nhanh sao mà vừa buồn cười vừa đáng yêu khôn tả. Và cũng xót ơi là xót khi ngày hẹn ấy đến, có kẻ hào hứng lên đồ hoa tươi sẵn sàng là thế rốt cuộc chỉ để nhận ra người thương còn đang trong cơn bạo bệnh trầm trọng hơn. Nhưng có hề gì bởi “trong mắt tôi cô Da Eun luôn rất xinh đẹp kể cả bây giờ...” nên nếu “tôi có bị đá thì cũng chẳng sao”, trái lại sẽ thực sự tức giận khi “cô tự hạ thấp bản thân và nói xấu người tôi thích như vậy”...

Là nếu “Da Eun ở một mình dưới mưa, anh không muốn là người cầm ô cho em, mà muốn cùng em hứng mưa”

Cùng em trên mỗi chuyến xe buýt đón đưa hằng ngày, cùng em chia sẻ mọi chuyện vụn vặt dù buồn hay vui, hay cùng em dậy sớm tập thể dục mỗi sáng bất kể chính anh vì công việc bộn bề mà cũng chưa ngủ đủ giấc... Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản thế thôi, như món bánh gạo ngải cứu có thể không đẹp mắt bằng macaron nhưng rất tốt cho sức khỏe, và cũng như cách mà đôi ta vô thức nắm tay nhau giữa đám đông dù đang trong mối quan hệ “bí mật”...

Go Yoon đã vì Da Eun mà suy thật nhiều, vậy Da Eun thì sao? Theo mình thì khoảnh khắc tình cảm chớm nở trong Da Eun chính là khi thấy anh bác sĩ đã an ủi bệnh nhân Kim Seo Wan theo cách hài hước mà vẫn đầy chân thành ra sao trong cơn mưa tầm tã. Điều đó cho thấy dẫu ban đầu Go Yoon có xuất hiện với dáng vẻ có phần lập dị tưng tửng thế nào thì sâu trong anh cũng tồn tại thứ ánh sáng ấm áp hệt như Da Eun vậy, và không gì khác ngoài lòng trắc ẩn và sự tử tế vô hạn đẽ kéo họ về bên nhau. Để rồi cuộc trò chuyện sau đó bên bờ sông hay sự đồng hành thầm lặng của anh khi cô suy sụp đều là từng chút bồi đắp, là niềm hạnh phúc và biết ơn thay “khi ở ranh giới giữa trầm cảm và không trầm cảm, giờ tôi đã tìm ra người đến với mình trước khi cơn sóng ấy một lần nữa nổi lên”...

  • 42
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
41
Hoài Trinh
Hoài Trinh6 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)