logo-maybe-vn
Mở app

Áo choàng của người say

Hồi xưa uống nhiều rượu quá cũng bị phạt. Hội “ma men” sẽ bị nhốt trong một cái thùng gỗ và đem đi diễu khắp làng khắp phố rồi bị dân tình ném đá chỉ trích dữ dội. Hình phạt này gọi là “Áo choàng của người say” (Drunkard's Cloak).

Ở Anh hồi thế kỷ 16, ai suốt ngày say xỉn mà không tỉnh cứ uống rượu giải sầu rồi phá làng phá xóm suốt ngày sẽ bị kết tội, bị coi là vi phạm dân sự theo Đạo luật Nhà Ale 1551. Theo luật bất kỳ ai bị bắt trong tình trạng say xỉn phải trả một khoản tiền phạt nhỏ là 5 đồng shilling. Tuy nhiên nếu người đó bị bắt gặp nhiều lần vì say rượu nơi công cộng sẽ bị bắt giữ rồi trừng phạt với “Áo choàng của người say”.

Kẻ bị phạt sẽ mang một chiếc thùng gỗ đi diễu khắp phố, chịu đựng những lời mắng chửi, sỉ nhục của muôn dân. “Chiếc áo” này là một chiếc thùng bia gỗ rỗng với một lỗ được khoét ở trên để đưa đầu qua, hai lỗ khoét hai bên để đưa tay qua, phía dưới thùng rỗng để phạm nhân có thể chui người qua mặc “chiếc áo” vào và chịu hình phạt bị sỉ nhục khắp mọi nơi.

Hình phạt này sau đó đã nhanh chóng được áp dụng và phổ biến khắp châu Âu. Ở Đức, nó được gọi là schandmantel- áo choàng sỉ nhục, ở Đan Mạch là Spanish Mantle"- áo choàng Tây Ban Nha. Còn ở Mỹ, vào thế kỷ 19, “chiếc áo này” cũng được áp dụng để trừng phạt các binh sĩ trong thời kỳ Nội chiến Mỹ.

Cre: Wiki, allthatsinteresting

  • 21
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
41

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)