logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh7 tháng trước
Movie

Cùng Điểm Lại Những Nam Cảnh Sát Đầy Sức Hút Trên Màn Ảnh Hàn 2023, Có Ai Là Pick Của Bạn Không?

Trong một năm mà làng truyền hình xứ kim chi ra mắt rất nhiều tác phẩm giật gân ly kỳ, các mỹ nam dường như cũng đua nhau làm cảnh sát - một ngành nghề không thể quen thuộc hơn trong dòng phim này. Với nhan sắc nổi bật và cá tính mạnh mẽ, có người hùng công lý nào của năm nay khiến bạn mê mần không?

Park Sang Yoon (Park Sung Hoon) - The Kidnapping Day

Theo chân vụ bắt cóc lạ lùng giữa ông chú ngố tàu Kim Myeong Jun (Yoon Kye Sang) và thiên tài trẻ thơ Choi Ro Hee (Yu Na), điều bình thường nhưng cũng thú vị ở Park Sang Yoon, chính là anh không có những tính cách đặc trưng của nam chính cảnh sát trong K-Drama như hành sự kiểu “chó điên” ngông cuồng, nóng nảy vội vàng hay lạnh lùng cộc tính. Trái lại cái gì ở thanh tra Park cũng rất vừa vặn, tỉnh táo phá án mà vẫn đủ nhạy cảm để sớm nhận ra sự gắn kết khác thường giữa kẻ bắt cóc và con tin, cư xử ôn hòa với đồng nghiệp mà khi cần cũng sẵn sàng chống lại cấp trên và kiên trì hành động vì những gì mình chọn tin. Đã vậy không chỉ luôn ăn vận gọn gàng chỉn chu mà cũng rất có ý thức bảo vệ sức khỏe, đang trong quá trình cai thuốc lá nhưng theo thói quen vẫn hay cầm điều mà đàn em đưa lửa lại gần là xua đi liền.

Kim Moo Chan (Park Hae Jin) - The Killing Vote

Là trưởng nhóm điều tra vụ Gaetal - cuộc bỏ phiếu tử hình công khai đang làm chấn động cả Hàn Quốc, Kim Moo Chan nổi danh với quá khứ bất hảo không ngại “lách luật” và lợi dụng mánh khóe để đạt được mục đích. Từng rất thân thiết với giáo sư Kwon Seok Joo (Park Sung Woong), mối quan hệ cũng như số phận của hai người đều gặp bước ngoặt lớn sau khi cô con gái duy nhất của giáo sư bị sát hại. Với diễn biến hiện tại của loạt phim, danh tính thực của Moo Chan vẫn còn là ẩn số bởi không loại trừ khả năng còn có thân phận bí mật đằng sau chức danh cảnh sát. Mặt khác dù không chú trọng loveline, chemistry và visual xứng đôi vừa lứa với cô cộng sự Joo Hyun (Lim Ji Yeon) cũng được hội fangirl tích cực “đẩy thuyền”.

Moon Jang Yeol (Lee Min Ki) - Behind Your Touch

Xuất thân là sĩ quan ưu tú của đội điều tra tội phạm bạo lực ở Seoul, Moon Jang Yeol vì một sự cố đã bị giáng chức xuống làm việc tại thị trấn nhỏ bé Mujin. Quyết tâm bằng mọi giá phải trở lại thủ đô, anh chàng đã gây ra không ít trò lố góp phần tạo nên tiếng cười cho nửa đầu phim, bao gồm cả màn cộng tác với bác sĩ thú y sở hữu siêu năng lực Bong Ye Bun (Han Ji Min). Bất chấp nửa sau câu chuyện quá tập trung vào mảng trinh thám (mà cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu) khiến tương tác tuyệt vời giữa Lee Min Ki và Han Ji Min đã bị lãng phí đầy đáng tiếc, hình tượng cảnh sát cục súc “mỏ hỗn” nhưng tâm tính tốt lành, đặc biệt theo thời gian dần trở nên dịu dàng và đặt an toàn của crush lên hàng đầu vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Lee Hong Sae (Hong Kyung) - Revenant

Trong bộ phim kinh dị tâm linh từng gây sốt khi phát sóng Revenant, Hong Kyung vào vai Lee Hong Sae - trung úy của đội điều tra tội phạm bạo lực. Xuất hiện ban đầu với vẻ kiêu ngạo có phần khó gần và chỉ quan tâm đến việc thăng tiến trong sự nghiệp, anh chàng đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc đặc biệt sau cái chết của một tiền bối đáng kính. Điển hình là từ một người kịch liệt phản đối sự tồn tại của ma quỷ, trung úy Lee dần nhìn nhận mọi thứ bằng thái độ cởi mở và thấu hiểu hơn, nỗ lực hợp tác cùng Goo San Young (Kim Tae Ri) và Yeom Hae Sang (Oh Jung Se) trong hành trình chống lại các thế lực tà ác. Ngoài ra thì mối quan hệ “bạn bè” đặc biệt với San Young, thầm lặng nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm cô ấy cũng tạo nên chút lãng mạn mập mờ thi vị.

Park Joon Mo (Ji Chang Wook) - The Worst Of Evil

Trong số những cảnh sát đáng chú ý của màn ảnh Hàn năm nay, Park Joon Mo hẳn là cái tên có hoàn cảnh éo le nhất. Tham gia nằm vùng trong băng nhóm tội phạm liên quan đến đường dây ma túy lớn giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, Joon Mo rốt cuộc phải cắn răng nhìn vợ mình qua lại với ông trùm, luôn bị giằng xé có hay không việc bước qua ranh giới đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ. Cái kết đúng như nguyện vọng ban đầu của anh nhưng chua chát thay lại phải đánh đổi bởi quá nhiều thứ quý giá khác, Joon Mo sau cuối phải chăng đã mất nhiều hơn được?

  • 34
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
38
Hoài Trinh
Hoài Trinh7 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)