logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Road To Boston: Khi tinh thần dân tộc của người Hàn tiếp tục được truyền tải xuất sắc qua những bước chạy đầy cảm xúc

Vậy là sau những phim truyền hình như Chicago Typerwriter, Mr.Sunshine hay địa hạt điện ảnh với A Taxi Driver, 1987: When The Day Comes,... giờ đây là Road To Boston (Bước Chân Thép) đã khiến mình một lần nữa phải ngả mũ trước cái cách mà những nhà làm phim xứ kim chi khắc họa tinh thần ái quốc vô cùng lay động. Hoàn toàn không chuẩn bị cho việc sẽ khóc sưng cả mắt, những đôi chân lỳ lợm trên đường chạy marathon cứ thế cuốn mình vào một hành trình hào hùng mà thổn thức đến vỡ òa.

Dựa trên các sự kiện lịch sử có thật, Road To Boston đầu tiên dẫn lối chúng ta trở về năm 1936, chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của Son Kee Chung (Ha Jung Woo) với huy chương vàng bộ môn marathon tại Thế vận hội Berlin. Tuy nhiên, Kee Chung đã không bao giờ có thể mang về vinh quang cho Hàn Quốc - đất nước lúc bấy giờ đang bị Nhật đô hộ. Không chỉ vậy, hành động mang tính “chống đối” đế quốc khi nhận giải thưởng cũng ngay lập tức buộc anh chấm dứt sự nghiệp trong cay đắng. Bẵng đi mười một năm sau, vào thời điểm Hàn Quốc đã thoát khỏi ách cai trị của Nhật, Suh Yun Bok (Yim Si Wan) nổi lên như một niềm hy vọng khẳng định vị thế của người Hàn trên đấu trường thể thao quốc tế, cũng là lời khẳng định cho sự độc lập của nước nhà. Thế nhưng, trên vai chàng trai trẻ còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền để chăm lo cho người mẹ bệnh tật, chưa kể tình hình chính trị rối ren nào “Nhật rút nhưng Mỹ còn”, hành trình cập bến giải điền kinh Boston danh tiếng của thầy trò Yun Bok vì thế năm lần bảy lượt gặp trở ngại từ chuyện tài chính đến giữ gìn sắc tộc. Để rồi sau hàng loạt “kiếp nạn” tưởng chừng không thể vượt qua ấy, kỳ tích đã thật sự xảy ra...

Một câu chuyện về những kẻ chiếu dưới vượt lên chính mình, làm nên lịch sử chắc chắn không mới, nhưng được chế biến dưới tay nghề lão luyện thì chưa bao giờ là một món nhàm chán cả. Road To Boston theo đó hoàn toàn tự tin về những gì nó kể trên màn ảnh, chỗ nào cần súc tích cô đọng hay bao giờ nên dàn trải nhấn nhá đều được đặt chuẩn xác, thúc đẩy sự đồng điệu và đắm chìm trọn vẹn vào từng hỉ nộ ái ố của phim. Kết hợp bối cảnh xưa cũ đầy hoài niệm của các thập niên trước, những góc máy lột tả mê ly từng bước chạy không mệt mỏi của mỗi tuyển thủ, hòa cùng phần âm nhạc thực sự đánh động đã tạo nên vô số khoảnh khắc khó quên.

Bên cạnh hành trình rèn luyện gian khổ để chạm đến vinh quang, Road To Boston tuyệt vời và mỹ mãn trong sự phản chiếu về một đất nước đã phải chịu đựng những kìm kẹp, chèn ép tồi tệ ra sao, nhưng cũng chính quốc gia ấy đã phản kháng và đấu tranh kiên cường thế nào. Còn gì giá trị hơn một bộ phim cho ta cảm giác như được sống trong chính thời đại ấy, dẫu còn đó sự ức hiếp từ ngoại bang, còn đó những đói nghèo thiếu thốn thì cũng chẳng vì thế mà dao động hay chùn bước. Lòng yêu nước chạm đến tự nhiên như cái cách mà nhân dân đồng lòng quyên góp khi đội điền kinh gặp khó khăn; trong quyết tâm không phải là đồng phục thi đấu với hình ảnh cờ thái cực (quốc kỳ Hàn Quốc) thì sẽ chẳng là bất cứ màu áo nào khác; và làm sao thiếu được những tiếng thở hổn hển, có lúc ngỡ như không thể trụ được nữa nhưng ánh mắt thì vẫn vô cùng kiên định của Yun Bok, bởi gã trai ấy đâu chỉ chạy cho công lao ngày đêm luyện tập của mình, nơi mà từng bước tiến về phía trước đều đong đầy tình yêu lẫn ý chí của cả dân tộc.

Và giống như Yun Bok, Yim Si Wan cũng đang cho thấy những cố gắng bền bỉ mà ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Hóa thân thành cậu thanh niên có phần nhỏ con nhưng từng thớ cơ bắp thịt đều toát lên thần thái của một vận động viên marathon thực thụ, Si Wan đơn giản là khiến bạn không thể ngừng cổ vũ nhiệt thành cho mỗi khổ ải mà Yun Bok trải qua. Hay cái tên thực lực như Ha Jung Woo thì cũng chẳng có gì phải lăn tăn, thầy Son Kee Chung có nghiêm khắc khó tính nhưng mãi là chỗ dựa vững chắc cho cậu học trò Yun Bok. Ngoài ra, bạn cũng sẽ hài lòng với Nam Seung Ryong (Bae Sung Woo) đã ở tuổi trung niên mà vẫn chưa nguôi khát vọng chinh phục chặng marathon đầy thử thách, hay màn cameo khiêm tốn nhưng đáng yêu vô ngần của Park Eun Bin.

Tóm lại thì, muốn biết phim còn hay ho đến mức nào nữa thì ra rạp và thẳng tiến đến Boston thôi!

  • 47
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
49
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)