logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước5 phút đọc

The Worst Of Evil - Sau cuối thì tình yêu hay lòng trung thành, sự phản bội nào sẽ gây ra nhiều đau đớn hơn?

The Worst Of Evil (Tội Ác Kinh Hoàng) thoạt tiên có thể gây chú ý bởi sự trở lại của Ji Chang Wook với dòng phim hành động sở trường, kế đến là Wi Ha Joon dần khẳng định dấu ấn qua một loạt vai từ phụ đến chính trong Romance Is A Bonus Book, 18 Again, Squid Game hay Bad And Crazy. Nhưng hơn cả một phim về thế giới ngầm với cuộc chiến điển hình giữa hai phe thiện ác, The Worst Of Evil theo thời gian ngày càng khẳng định những chiều sâu quanh co đáng kể trong xây dựng cốt truyện, tình tiết và nhân vật.

Khi Park Joon Mo (Ji Chang Wook) gật đầu cho nhiệm vụ nằm vùng trong băng đảng m.a t.ú.y khét tiếng ở Gangnam do Jung Ki Cheol (Wi Ha Joon) cầm đầu, đó dường như là một con đường được định sẵn rõ ràng cho Joon Mo bao gồm: thâm nhập vào tổ chức và làm những việc cần thiết để tóm gọn chúng, thăng tiến trong vinh quang, khiến vợ nở mày nở mặt và chấm dứt những khinh miệt từ gia đình cô. Tuy nhiên có chắc là mọi thứ sẽ thật sự đi đúng hướng, khi Yoo Eui Jung (Im Se Mi) không chỉ là vợ của anh mà cũng là tình đầu của Ki Cheol, khi chính cô cũng đang lún sâu vào trò chơi ngọt ngào mà man trá với tay trùm, khi mỗi bước tiến về phía trước cơ hồ đều ẩn chứa những biến số khó lường...

Một trong những motip quen thuộc của thể loại gián điệp, chính là trong quá trình trở thành một phần của chúng, sẽ vô thức hình thành sự gắn bó qua những lần vào sinh ra tử. Nhưng kể cả vậy thì kết cục luôn đủ sức hứa hẹn khía cạnh bất ngờ lý thú, ai sống ai chết, ai giữ vững sơ tâm hay ai đi chệch khỏi dự định ban đầu đôi khi chỉ được tiết lộ vào thời khắc cuối cùng. Và cho đến hiện tại thì The Worst Of Evil đang duy trì rất tốt sự khó đoán ấy. Bất chấp việc Joon Mo có vẻ vẫn rất tỉnh táo với nhiệm vụ của mình, vừa thuần thục đóng vai bề tôi trung thành vừa cố gắng để không vượt quá giới hạn đạo đức, sao có thể đảm bảo sẽ không xảy ra một tình thế hiểm nghèo cần đến sự bất chấp chua xót nào đó; tương tự, sâu bên trong Ki Cheol chắc chắn ấp ủ nhiều mâu thuẫn, đa đoan giữa hai màu trắng đen chẳng biết sẽ còn lật mở những oái ăm nào. Huống hồ giữa hai gã trai ấy còn có sự hiện diện quan trọng của một người phụ nữ - sự thêm thắt không những giúp hướng đi của phim có phần “lạ” hơn mà còn góp thêm chút lãng mạn kiểu hoài niệm dấu yêu của một thời đã qua, ngọt bùi xen lẫn đắng cay mà vẫn không hề lạc nhịp với sắc thái đen tối chủ đạo của câu chuyện.

Dạo qua một số bài đăng về phim thì thấy sự yêu thích dành cho Ki Cheol đôi khi đông đảo hơn cả Joon Mo dù gã ở phe “tà”. Sự hấp dẫn nhất ở nhân vật này có lẽ nằm ở việc dù mang các đặc trưng của một trùm băng đảng như lạnh lùng, thâm sâu và tàn nhẫn, ở anh ta còn có cả sự mềm mại của những hồi tưởng, nhung nhớ dịu dàng đến khó tin đối với mối tình đầu.Trong khi đó, dù có kém “quyến rũ” hơn một chút thì Park Joon Mo của Ji Chang Wook vẫn sở hữu nét lôi cuốn nhất định với dáng vẻ bụi bặm, những nỗi khổ đầy éo le rất dễ gợi nên sự đồng cảm từ phía người xem. Tương tác của cả hai chỉ có thể nói là đáng để kỳ vọng hơn nữa ở các tập tiếp, bởi dẫu tay cảnh sát chìm trước mắt chưa để lộ bất cứ dấu hiệu yếu lòng nào, Ki Cheol lại dần cho thấy sự tín nhiệm, quan tâm lo lắng ra mặt mỗi lần Joon Mo gặp nguy hiểm. Không biết diễn biến phim có định để Joon Mo nảy sinh hảo cảm với Ki Cheol hay không, cá nhân mình vẫn hy vọng là có vì nếu không sẽ uổng phí chiếc bromance đậm tình huynh đệ này lắm...

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)