FIRST LOVE – TÌNH ĐẦU ĐẸP NHƯ MƠ
Tình yêu và tiếc nuối ngập tràn trong từng khung cảnh của First Love. Cơn sốt tình yêu chớm nở vào thời thanh xuân tươi đẹp và giản đơn một cách diệu kỳ, khi anh chàng Harumichi cảm nắng cô bạn Yae vì một cái chạm mắt trên một chuyến tàu, vì cô mà hạ quyết tâm thi đỗ cấp ba chỉ để có cơ hội gần người thương. Hai đứa trẻ yêu nhau vô tư không sợ hãi, trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng chinh phục ước mơ thanh xuân. Nhờ có Harumichi, Yae đã dũng cảm vượt lên nỗi sợ hãi để tham gia cuộc thi hùng biện, theo đuổi ước mơ trở thành một tiếp viên bay trên bầu trời.
Ngỡ tưởng cuộc đời rồi cứ trôi qua suôn sẻ như vậy nhưng biến cố xảy đến đã cướp đi tất cả. Tai nạn đó như một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn vận mệnh cuộc đời của Yae. Những giấc mộng thời thanh xuân tan vỡ như bong bóng xà phòng, hiện tại chỉ còn là một màu xám xịt ảm đạm. Còn gì đau đớn hơn khi hai người yêu nhau lại lãng quên nhau nhỉ? Những khung hình quá khứ cứ đan xen với thực tại mệt nhoài lại càng khiến người xem đau đớn. Người có tình rồi sẽ quay về bên nhau, dù cuộc đời là nghiệt ngã nhưng nó vẫn phải tiếp tục Harumichi cũng vậy, Yae cũng vậy. chúng ta, những người quan sát luôn mong ngóng và chờ đợi mùa xuân sẽ lại quay về bên những người yêu nhau.
Những khung hình đậm chất điện ảnh, thưởng thức một bộ phim truyền hình nhưng tớ phải cảm thán vì quá đẹp. Ta thấy bốn mùa luân chuyển, thiên nhiên xoay vòng. Xuân, hạ, thu, đông cứ đến rồi đi qua cây kem mùa hè, như hoa anh đào rơi, như tuyết trắng đầu mùa. Âm nhạc trong phim cũng như công tắc bật lên một đoạn hồi ức đẹp vậy. Cứ mỗi khi giai điệu first love của Hikaru Utada cất lên tớ lại thấy trong lòng ngập tràn tình yêu.
Hãy thưởng thức và nhâm nhi First Love để thấy được những cung bậc của tình yêu. Cùng xúc động, đau đớn và trưởng thành với Harumichi và Yae. Hơn hết, chúng ta cùng cảm nhận tình yêu nhé.
- 20
- 0Bình luận