logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương2 năm trước2 phút đọc

“Thảm họa thỏ”

Tại nước Úc rộng lớn với biết bao sinh vật kỳ lạ phải hứng chịu một thảm họa động vật của loài thỏ. Hội sinh vật này đã thực hiện những cuộc xâm lấn sinh học tàn khốc qua mỗi năm chỉ bằng cách đua nhau sinh sản con đàn cháu đống.

Loài thỏ hoang không có nguồn gốc từ nước Úc và được xem là loài xâm lấn vì chúng "đông như quân Nguyên" và là những chuyên gia phá hủy mùa màng, đất đai dẫn đến hiện tượng xói mòn đất cũng như các vấn đề môi trường khác.

Mặc dù đã tìm cách tiêu diệt nhưng số lượng đàn thỏ vẫn cứ tăng lên, tốc độ sinh sản của thỏ còn nhanh hơn tốc độ tiêu diệt của con người, thế nên các bác nông dân ở Úc luôn đau đầu vì “thảm họa thỏ”.

Mà thảm họa này bắt nguồn từ một thú vui săn bắn bình thường của một người đàn ông đến từ nước Anh có tên Thomas Austin. Vào tháng 10 năm 1859, Thomas Austin, một người Anh định cư ở Úc đã đưa 24 con thỏ từ xứ sương mù đến khu đất của mình ngay bên ngoài Melbourne để có thứ mà săn bắn cho vui.

Tuy nhiên Thomas chưa kịp săn hết số lượng các em thỏ này thì chúng đã nhanh chóng cùng nhau tạo ra nhiều “bé thỏ” và số lượng con cháu của chúng cứ tăng lên dần theo cấp số nhân. 3 năm sau, số lượng thỏ đã nhân lên hàng nghìn và 10 năm sau thì đã lên hàng triệu và đến nay là hơn 200 triệu con thỏ hoang dã.

24 con thỏ của năm 1859 từ Anh đến Úc đã sản sinh ra số lượng “hậu duệ” lên đến hàng trăm triệu con, quả là công cuộc duy trì nòi giống quá khủng, đến mức mà trở thành thảm họa “ám ảnh” cả nước Úc.

Cre: History Cool Kids, Wiki

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)