logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky6 tháng trước
Xinê House

The Wolf of Wall Street đã bỏ qua một chi tiết hoang dại trong cuộc đời của Jordan Belfort

Martin Scorsese là một đạo diễn tỉ mỉ và không ngần ngại khi kể những câu chuyện điên rồ nhất. Thế nhưng trong The Wolf of Wall Street, ông lại bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng trong cuộc đời nhân vật chính Jordan Belfort. Hóa ra, khi bị tống vào tù vì tội gian lận chứng khoán, Belfort ở chung xà lim với Tommy Chong - "ông hoàng" của ngành công nghiệp cần sa. Nhưng tại sao tình tiết này lại bị ngó lơ?

Jordan Belfort là ai?

Jordan Belfort lớn lên ở khu Queens (New York) và có cha mẹ đều làm kế toán. Anh tận hưởng lối sống đơn giản thuộc tầng lớp trung lưu nhưng luôn khao khát trở thành một người vĩ đại hơn phụ huynh. Khi trở thành người đứng đầu công ty môi giới ở tuổi 26, Belfort đã kiếm được 49 triệu USD và lái chiếc Ferrari màu trắng.

Anh có thiên phú trong việc tiếp thị. Và dĩ nhiên, lắm tài thì nhiều tật. Tay doanh nhân này nghiện rượu, hay tìm đến gái mại dâm và sử dụng rất nhiều ma túy. Đây đều là những thú vui tốn kém, và để duy trì lối sống xa hoa này mỗi ngày, Belfort luôn phải duy trì dòng tiền chảy vào túi.

Trong một thời gian dài làm nhà nhà giao dịch ở Phố Wall, Belfort không giấu giếm sự thật rằng mình yêu tiền hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Việc anh chàng vươn lên dẫn đầu thế giới giao dịch khó tin đến mức Martin Scorsese đã bị thu hút và đưa lên màn ảnh rộng, với sự góp mặt của ngôi sao hạng A Leonardo DiCaprio trong vai chính.

Jordan Belfort là bạn tù của Tommy Chong

Jordan Belfort cần kiếm đủ tiền để duy trì cuộc sống vật chất mà mình và vợ Naomi (Margot Robbie) đang hưởng thụ. Những kẻ làm việc ở Phố Wall thường bị xem là thiếu đạo đức nhất thế giới khi có thể bán cả người thân để có tiền. Belfort là điển hình cho tâm lý “không có giới hạn, tiền mặt là vua” đang lan rộng trong giới tài chính và các công ty môi giới.

Belfort đã giành chiến thắng trong một thời gian dài bằng cách bẻ cong luật pháp. Nhưng điều đó cũng dần thay đổi và Belfort đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (S.E.C.) điều tra và tống vào tù vì tội gian lận. Tất cả những điều này đều được thể hiện qua cách khắc họa chân thực và kỹ lưỡng của Scorsese về người đàn ông trong The Wolf of Wall Street.

Thật không may, điều Scorsese quyết định không đưa lên màn ảnh rộng việc bạn tù của Belfort chính là danh hài Tommy Chong - người đang thụ án 9 tháng vì tội bán dụng cụ sử dụng ma túy. Hai cái đầu sừng sỏ trong hai lĩnh vực khác nhau ngồi cùng một căn phòng chỉ có diện tích 8x10 mét là câu chuyện vô cùng thú vị.

Tuy nhiên, Martin Scorsese dường như không muốn kéo dài thêm bộ phim vốn đã có thời lượng đến 3 tiếng. Mối quan hệ của Belfort và Chong, dù hấp dẫn, nhưng không liên quan quá nhiều đến hành trình của tay gian lận Phố Wall cũng như những gì diễn ra sau đó. Dù vậy, đây cũng là một sự phí hoài đáng tiếc.

  • 39
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
42
Ducky
Ducky6 tháng trước
Xinê House

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)