Tây Xuất Ngọc Môn: Điểm nhấn chính là diễn xuất cùng chemistry tuyệt vời của Nghê Ni và Bạch Vũ
Dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết phiêu lưu kỳ bí của màn ảnh xứ Trung đã quá nổi danh với những Ma Thổi Đèn, Đạo Mộ Bút Ký,... Gần đây một tác phẩm với thể loại tương tự vừa kết thúc phát sóng - Tây Xuất Ngọc Môn dựa trên nguyên tác cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Tuy vẫn còn đó một vài hạn chế nhất định, bộ phim vẫn sở hữu ít nhiều điểm sáng có thể giữ chân bạn.
Vào khoảnh khắc tỉnh dậy giữa sa mạc mênh mông, Diệp Lưu Tây (Nghê Ni) hoàn toàn không biết mình là ai. Mang theo khoảng ký ức trống rỗng, manh mối duy nhất có được là tấm ảnh bí ẩn từng chút dẫn cô đến với Xương Đông (Bạch Vũ) - người từng được mệnh danh là “răng nanh sa mạc” nhờ tinh tường mọi đường đi lối lại nơi vùng đất hiểm trở ấy. Tuy nhiên, một biến cố trong lúc dẫn đoàn vào hai năm trước đã cướp đi của anh tất cả: danh tiếng, tôn nghiêm lẫn vị hôn thê... Thế rồi khi Lưu Tây đem đến cơ hội tìm ra tung tích của bạn gái cũng như nhiều người xui rủi bỏ mạng khác, Xương Đông quyết định một lần nữa trở lại nơi khởi nguồn bi kịch, cùng người phụ nữ lạ thường kia tiến vào chốn sa mạc quỷ dị mà không hề hay biết một thế giới đáng kinh ngạc đang chờ đón phía trước...

Từ quan điểm của một người chưa đọc qua nguyên tác, diễn biến nửa đầu phim đối với mình khá ổn, tiết tấu vừa vặn không nhanh không chậm đủ gợi lên sự tò mò. Đặc biệt là ngoại cảnh sa mạc hiện lên chân thực và sống động đầy cảm hứng. Đáng tiếc là đoạn giữa câu chuyện lại triển khai không tốt bằng, thêm vào phần hậu kỳ hơi vụng, đôi chỗ cắt ghép khá lộ khiến tình tiết rõ hấp dẫn nhưng xem lại thấy chưa đủ cuốn như mong đợi. May thay là hồi kết không đến nỗi “đuôi chuột” và vượt lên tất cả những điểm chưa hài lòng khác, diễn xuất cùng tương tác trọn vẹn của Nghê Ni và Bạch Vũ trở thành chất keo kết dính hoàn hảo cho cả bộ phim.
Đầu tiên là Nghê Ni được đông đảo fan nguyên tác nhận xét như Diệp Lưu Tây “xé sách bước ra” với vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa hoang dại. Phải nói là Ni tỷ khắc họa hình tượng nữ cường cực kỳ mượt mà uyển chuyển, vừa có chất riêng mà vẫn không hề tạo cảm giác gồng hay gượng ép. Từ khí chất nổi loạn ngang tàng “vô thiên vô pháp” như lời Xương Đông hay nói, dáng vẻ ung dung, thân thủ nhanh nhạy hay hành động dứt khoát chẳng hề nao núng trong tình thế hiểm nguy... đều báo hiệu quá khứ của cô chắc chắn không tầm thường.
Về phía Bạch Vũ, ngay từ những tập đầu tiên đã truyền tải thuyết phục thế nào là nỗi đau của người gánh trên vai 18 sinh mạng. Một Xương Đông chưa bao giờ ngừng dằn vặt bởi là kẻ duy nhất sống sót, một Xương Đông cắn răn chịu đựng những nhiếc móc của người nhà nạn nhân nhưng cũng là một thủ lĩnh thực thụ khi ở giữa sa mạc, tháo vát điềm đạm, đa mưu túc trí lại quá chừng tinh tế thấu đáo.
Hai kẻ tưởng xung khắc mà càng gần gũi càng thấy hòa hợp đến lạ. Họ dễ dàng biết lúc nào nên dành cho đối phương sự riêng tư cần thiết, lúc nào phải can thiệp để đưa người ấy trở lại bên mình, thấu hiểu tâm tư, nỗi khổ của nhau kể cả khi chưa nói ra thành lời, giải quyết xong xuôi những vướng bận liền thẳng thắn về tình cảm dành cho nhau. Một Diệp Lưu Tây “hổ báo” với cả thiên hạ chỉ bày trò nhõng nhẽo với mỗi Xương Đông, là sự xuất hiện của cô kéo gã khỏi chuỗi ngày sống vật vờ tựa bóng ma, trao anh dũng khí để bắt đầu một cuộc đời mới. Tương tự, cũng chỉ có Xương Đông mới khiến người con gái như loài ngựa bất kham ấy, lần đầu tiên thấm thía thế nào là nhân ái vị tha, thế nào là yêu thương thật sự,... Vậy nên dù phim không chú trọng loveline, tình yêu vẫn là một điểm nhấn khó quên nhờ những rung động lứa đôi mãnh liệt mà sâu sắc.
Cuối cùng, OST 10 điểm không có nhưng, ăn rơ với nội dung từ ca từ đến giai điệu, nào ma mị cái chất huyền bí của Ngọc Môn Quan, khi khẳng khái sôi nổi tinh thần phiêu lưu, và lúc khác lại dặt dìu da diết với chuyện tình của anh Đông chị Tây...
