logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước5 phút đọc

[Góc Thảo Luận] Cuối Cùng Thì... Sleep Có Ma Thật Hay Không?

*SPOILER ALERT

Xoay quanh người chồng mắc phải chứng “mộng du” ngày càng trở thành nỗi ám ảnh cho một gia đình nhỏ, Sleep đang chiếu tại rạp không đơn thuần là một phim kinh dị cố hù dọa thật nhiều nhưng chẳng đọng lại bao nhiêu. Trái lại, tác phẩm được cả quái kiệt xứ Hàn Bong Joon Ho khen ngợi chứa đựng những khám phá hấp dẫn về tác động của khoa học lẫn tâm linh, sự kết nối hoặc đứt gãy trong hôn nhân cũng như cái cách mà con người đối diện với những bí ẩn kinh hoàng bất thần xảy đến trong đời.

Trong đó ở hồi kết, Soo Jin (Jung Yoo Mi) kiên trì với kết luận rằng tất cả những hành vi mộng du kỳ dị của chồng Hyun Soo (Lee Sun Kyun) đều do... anh bị ám, mà cụ thể “thủ phạm” chính là ông lão đã chết ở tầng dưới, khi còn sống thường tỏ ra khó chịu với tiếng chó sủa từ nhà Soo Jin. Để củng cố cho lập luận của mình, cô dẫn ra một loạt bằng chứng nghe rất chi là thuyết phục nào là từ ngày ông cụ mất đến ngày chứng mộng du của chồng bắt đầu, các triệu chứng khi bị ma nhập rồi trích luôn cả lời phán của bà đồng “Không có tiếng chó sủa hay tiếng trẻ con kêu khóc, tôi muốn một cuộc sống chỉ có tôi và cô”. Để rồi sau một loạt hành động không thể “khùng điên” hơn của Soo Jin nhằm trục xuất con quỷ khỏi người chồng, linh hồn tà ác dường như đã thấy “rén” và ngoan ngoãn rời đi, để lại hai vợ chồng cùng gục xuống sau trận chiến dài.

Nghe thật giống một dạng kết kinh điển trong phim kinh dị rằng tình yêu thương ắt chiến thắng mọi tà ma nhỉ? Nhưng gượm đã, đừng quên nghề nghiệp của anh chồng là diễn viên, và dù lúc ấy trông gã thực sự giống như bị nhập... điều gì đảm bảo chắc chắn là anh không “diễn” để tạm thời ngăn lại sự cuồng loạn của vợ, có nguy cơ đe dọa không chỉ tính mạng của anh mà cả bà thím vô tội vốn là con gái của ông cụ tầng dưới?

Bên cạnh đó, Soo Jin ở nửa sau câu chuyện càng nhiều dấu hiệu cho thấy thần trí cô đang không ổn chút nào như thường xuyên thấy ảo giác chồng ném con vào thùng rác hoặc dìm đứa bé vào nồi nước sôi. Huống hồ cô vừa sinh nở nhưng thay vì được nghỉ ngơi thoải mái, ăn ngủ đủ giấc thì đẳng này, tối tối đều phải căng mình canh chừng chồng... cơ hồ đều có thể thúc đẩy chứng trầm cảm sau sinh ngày một trầm trọng. Thêm vào quãng thời gian được Hyun Soo gửi vào viện tâm thần, một Soo Jin đang thao thao bất tuyệt về việc anh bị ám có thật là đang tỉnh táo không?

Mặt khác, thử nhìn lại vấn đề dưới lăng kính khoa học thì như ta đã biết, Hyun Soo được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ REM. Nhưng vì đã áp dụng tất tần tật liệu pháp và chỉ dẫn của bác sĩ mà tình hình vẫn chẳng khả quan, Soo Jin mới tin mình đã gặp trúng “lang băm” và chỉ còn biết bấu víu vào khía cạnh tâm linh như lối thoát duy nhất cho cuộc hôn nhân bế tắc. Tuy nhiên, bệnh tình của Hyun Soo mãi không thuyên giảm phải chăng đến từ những nguyên cớ thâm căn cố đế hơn mà chính anh và vợ cũng không nhận ra? Điểm lại một chút về hoàn cảnh của người chồng: một diễn viên vô danh lương ba cọc ba đồng lại dễ dàng bị cắt vai, từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề để kiếm công việc ổn định hơn trong khi vợ mình thì đã lên đến chức Trưởng phòng; rồi thì tính khí thất thường của cô ấy trong những tháng cuối thai kỳ, cộng với trọng trách làm bố đồng nghĩa với tương lai cũng sẽ phải gánh vác nhiều hơn; chưa kể chi tiết dễ nhận ra nhất là ở bất kỳ tình huống nào, Soo Jin cũng luôn “áp đảo” Hyun Soo một cách tuyệt đối, cô luôn muốn chồng tin tưởng và nghe theo quyết định của mình mà hiếm khi bình tĩnh cân nhắc đến cảm nhận của anh. Đành rằng tất cả những gì Soo Jin làm cũng chỉ vì gia đình nhỏ này, việc “không có tiếng nói” và thường xuyên nhượng bộ biết đâu cũng hình thành nên thứ áp lực vô hình tích tụ theo năm tháng nơi Hyun Soo, cuối cùng bộc phát sự phản kháng trong trạng thái vô thức của những cơn mộng du?

Còn bạn thì sao? Theo bạn đâu mới là đáp án hợp lý nhất cho “tai ương” của đôi vợ chồng số khổ này?

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Xinê House

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)