The Worst Evil: Câu chuyện “cực cuốn” của hội “yangho” Gangnam
Có lẽ anh Ji Chang Wook rất hợp với những bộ phim kiểu hành động, kịch tính và lần này anh đã “biết chọn đúng kịch bản” khi xuất hiện trong The Worst Evil - drama hấp dẫn đang phát sóng trên Disney+.

Phim lấy bối cảnh vào những năm thập niên 90, xoay quanh các tổ chức x.ã h.ộ.i đ.e.n ở khu vực Gangnam tại Seoul. Trong đó có một “tên trùm” đang làm ăn phất lên, chiếm lĩnh thị trường đen với thứ c.h.ấ.t c.ấ.m tinh khiết hơn 90%, đó là Jung Ki Chul (Wi Ha Joon).

Gã vốn là một DJ nổi tiếng điển trai, đánh đấm giỏi và biết quan hệ giao dịch trong các băng đảng. Ki Chul có đám đàn em thân tín từng sát cánh, lớn lên bên nhau nên gã đã cầm đầu, dẫn dắt các thành viên trong hội của mình t.r.ừ k.h.ử “ông trùm” mà gã làm việc dưới trướng rồi chiếm lấy vùng đất mà bản thân gã khao khát cai quản.

Sau đó Ki Chul bành trướng và trở nên khét tiếng tại Gangnam. Băng đảng của gã có liên kết với x.ã h.ộ.i đ.e.n Nhật Bản để phát triển và thao túng thị trường buôn bán “mai thúy”. Và để khám phá, điều tra đường dây buôn bán tinh vi, xảo quyệt này thì anh cảnh sát Park Joon Mo (Ji Chang Wook) đã được cử đến thâm nhập và điều tra về băng đảng của Ki Chul.
Joon Mo trở thành đàn em của Ki Chul dưới cái tên Seung Ho với một thân phận giả được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và hợp lý nhằm đánh lạc hướng sự nghi ngờ của hội g.i.a.n.g h.ồ.

Joon Mo đã phải trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, cũng như bày các mưu kế để đoạt lấy sự tin tưởng của Ki Chul. Điều oái ăm trong cuộc điều tra này là vợ của Joon Mo - nữ cảnh sát Yoo Ui Jung (Lim Se Mi) lại là mối tình đầu của Ki Chul.
Mối tình tay ba giữa thế giới đen tối, bạo lực và hỗn loạn này rồi sẽ có cái kết thế nào? Số phận của Joon Mo rồi sẽ ra sao? Anh sẽ bị lộ chân tướng hay phá án thành công? Xem phim các bạn sẽ được giải đáp qua những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ của The Worst Evil.

Drama này đã lên sóng 3 tập và khiến dân tình phải quan tâm đến vì sự lôi cuốn mà phim mang đến.
Phim có bối cảnh được tái hiện chân thực với đời sống “bụi đời” ở khu Gangnam những năm 1990. Những phân cảnh hành động rất mãn nhãn, thu hút trong từng khung hình. Nội dung được xây dựng một cách hợp lý với từng diễn biến hay, thôi thúc sự tò mò của khán giả dõi theo để xem quá trình “nằm vùng” phá án của Joon Mo sẽ có những điều bất ngờ gì xảy ra.
Diễn xuất cũng là điểm cộng trong phim, từ chín đến phụ ai cũng thành công khắc họa được đến đặc sắc riêng của mỗi nhân vật. Trong đó dàn cast chính nổi bật là hai nam diễn viên: Wi Ha Joon và Ji Chang Wook.

Hai anh thực sự trông rất cuốn với hình tượng mạnh mẽ, gai góc đúng chất “yangho”, đặc biệt là trong những phân cảnh đối diễn cùng nhau, từng ánh mắt, biểu cảm thể hiện rất rõ nội tâm, suy tính của nhân vật. Cảnh hai anh “nhả khói” cũng rất là quyến rũ, mị hoặc.
Về nữ chính Lim Se Mi thì đất diễn của cô ở những tập đầu khá ít ỏi nên nữ diễn viên cũng chưa tạo được dấu ấn gì đặc biệt. Ở những tập sau nhân vật Yoo Ui Jung sẽ “lên hình” nhiều hơn và Se Mi sẽ thể hiện sự biến đổi trong tâm lý của nhân vật khi đứng giữa chồng của hiện tại và mối tình đầu của quá khứ.
Về sau phim còn có sự xuất hiện của các nhân vật mới nguy hiểm và thú vị hơn, hứa hẹn sẽ đem đến một “bữa tiệc tinh thần” vô cùng đặc sắc.

The Worst Evil là một bộ phim đáng xem mà bạn không nên bỏ lỡ, hy vọng về sau phim không kiểu “đầu voi đuôi chuột”, vẫn giữ được “cái hay” cho đến khi kết phim.
