logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh7 tháng trước
Movie

Mr.Sunshine và những mảnh ghép tuy “phụ” nhưng đều góp phần làm nên một kiệt tác không thể nào quên

Bên cạnh năm nhân vật chính đẹp đẽ đến thổn thức, Mr.Sunshine còn sở hữu dàn nhân vật phụ đồ sộ mà ở đó, họ dù già hay trẻ, cao sang hay bần cùng thì cũng đều hợp thành bức tranh đa màu sắc về số phận con người giữa thời loạn. Vậy đâu là gương mặt dẫu thuộc kép phụ nhưng đã để lại trong bạn ấn tượng khó phai?

Ông Haengrang & Bà Haman

Là “tay phải và tay trái” của tiểu thư Ae Sin, ông Haengrang và bà Haman đã luôn kề cận chăm lo cho cô từ thuở còn bé thơ đến khi trưởng thành. Quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ, nhiều lần thông đồng và bao che cho mỗi lần “nổi loạn” của tiểu thư, sẵn sàng lớn giọng đe dọa bất cứ ai có thể gây ảnh hưởng đến cô (đơn cử như Đại Úy Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ còn khép nép trước ông bà cơ mà). Khoảnh khắc bên nhau cuối cùng của họ cũng tô điểm thêm cho sự lụi tàn không thể tránh khỏi của những chuyện tình thời chiến.

Thiếu tá Kyle Moore

Một vị sếp lý tưởng, đồng chí thực thụ đồng thời là người bạn vô giá của Eugene Choi. Không giống phần lớn người Mỹ vẫn luôn nhớ về anh như một gã gốc Joseon, Kyle đơn giản trân quý Eugene vì chính con người anh. Mang quân hàm cao nhưng chẳng hề tạo cảm giác bề thế xa cách, vị thiếu tá trái lại như ông chú trung niên sôi nổi hào sảng, yêu thơ ca và đối đãi với Joseon cũng bằng sự tôn trọng chân thành hiếm có.

Thông dịch viên Im Gwan Soo

Là một trong những người đầu tiên Eugene gặp gỡ khi quay trở lại quê hương sau nhiều năm xa cách, Im Gwan Soo sớm trở thành một đồng minh đáng tin cậy bởi sự thoải mái lạ lùng giữa cả hai dù quen biết chưa bao lâu. Dù bề ngoài khá nhút nhát lại còn hay “chọc quê” Eugene, sự xuất hiện của nhà phiên dịch luôn mang đến những khoảnh khắc vui tươi đáng kể giữa một thời đại bi thương bao trùm.

Il Sik & Choon Sik

Từng là những kẻ săn nô lệ, Il Sik và Choon Sik bước vào thời kỳ mới của đất nước liền cải tà quy chánh, lập nên cửa tiệm cầm đồ “Mọi thứ quý vị cần”. Ngoài việc là hai nhân tố góp thêm các miếng hài duyên dáng giúp giảm bớt sự căng thẳng, khoảnh khắc quyết định tha mạng cho “đứa bé run rẩy trong sọt” năm xưa có lẽ đã sưởi ấm trái tim Eugene thật nhiều, một lần nữa cho anh thấy Joseon trong ký ức không phải chỉ toàn đớn đau.

Thợ gốm Hwang Eun San

Một nhân vật khác góp phần khiến hình ảnh về Joseon trong mắt Eugene trở nên dịu dàng hơn chính là thợ gốm Hwang Eun San. Xót xa trước nỗi khổ cũng như ý chí sống của cậu bé nô lệ ngày ấy, ông thuyết phục nhà truyền giáo đưa cậu sang Mỹ, cảm động đan xen thích thú khi sau ngầy ấy năm chàng trai đó vẫn tìm lại mình, có chút bất đắc dĩ không đành khi phải chĩa súng về phía anh vì an nguy của Chính nghĩa quân, lại vừa có thể háo hức như một đứa trẻ trước những chai bia anh mang tới.

Xạ thủ Jang Seung Goo

Cũng là một số phận bị chính đất nước bỏ rơi như Eugene, Jang Seung Goo trưởng thành với khát khao khởi nghĩa trả “nợ nước thù nhà” nhưng vẫn chôn chặt nỗi căm hờn với Hoàng đế, với vương triều đã từng vứt bỏ nhân dân của họ. Tuy vậy thì quãng thời gian làm cận vệ của nhà vua, nhận được sự bảo vệ dù muộn màng hẳn cũng đã xoa dịu phần nào hờn tủi bên trong ông. Mối quan hệ thầy trò gắn bó giữa tay xạ thủ và Go Ae Sin, hay đoạn tình buồn dành cho một thành viên nữ khác của Chính nghĩa quân cũng là những chấm phá ý nghĩa khác của Mr.Sunshine.

Nhà truyền giáo Joseph Stenson

Ân nhân, vị cứu tinh và cũng chẳng khác gì người cha đã ban cho Choi Yu Jin cuộc đời thứ hai bằng cái tên Eugene đẹp đẽ như định hình số phận của anh sau này. Joseph Stenson cũng là một con người tha thiết yêu hòa bình và tự do nên đã nhận lời làm trung gian giúp đỡ Hoàng đế Joseon, để rồi cái giá phải trả chính là cả tính mạng mình. Thời lượng xuất hiện gần như thoáng qua nhưng tấm lòng cao quý của ông hẳn sẽ sống mãi.

Hotaru

Dường như ngay từ giây phút được Dong Mae cứu giúp, Hotaru đã xác định cuộc đời cô chỉ có thể gắn liền với anh. Tồn tại câm lặng bên cạnh tay kiếm khách, Hotaru có lẽ chẳng mong gì hơn ngoài việc thi thoảng được gặp mặt và bói bài cho anh. Nhưng gã trai ấy lại vì người phụ nữ kia mà năm lần bảy lượt liều mạng, nên dù biết anh có thể sẽ hận, sẽ không bao giờ tha thứ thì cô vẫn lựa chọn phản bội... và cũng là bảo vệ anh theo cách khờ dại của riêng mình.

Do Mi & Soo Mi

Cặp chị em lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trong một lần được Eugene giải vây, đã dần trở thành những hiện diện trẻ thơ đầy trong sáng giữa khung cảnh ảm đạm của Joseon ngày ấy. Cả hai đều mang ơn Eugene sâu đậm và cách chúng đáp trả lại anh cũng thật đáng yêu. Một Do Mi láu lỉnh vô cùng nghiêm túc trong vai trò “thầy giáo” dạy tiếng Hàn cho Eugene, hay Soo Mi cũng đã mang đến “món quà” giúp anh thuận đường giải quyết một trong các kẻ thù.

Đại nhân Go Sa Hong

Đại diện cho tầng lớp trí thức tuyệt không cúi đầu trước sự cai trị của Nhật, những hành động phản kháng của vị học giả lỗi lạc nhà họ Go đã góp phần làm bùng nên nhuệ khí đấu tranh của nhân dân Joseon. Nhưng đằng sau thần thái hiên ngang đó, người ông ấy vẫn đau đáu nỗi niềm mất đi hai người con trai chọn đường kháng chiến, cũng nhiều phen bất lực trước sự “cứng đầu” của cô cháu gái quyết nối nghiệp cha.

Vua Gojong (Cao Tông)

Là vị vua cuối cùng của triều đại Joseon và đồng thời cũng là hoàng đế đầu tiên của Đại Hàn Đế Quốc, vua Gojong trong Mr.Sunshine nhìn chung được dựng khá sát sử sách: thường xuyên bị động trước âm mưu thôn tính của các thế lực ngoại bang; mặt khác ông cũng cho thấy nỗ lực khai phá văn minh cho Joseon nhờ tư tưởng cởi mở trước sự du nhập của văn hóa Tây phương. Việc khắc họa tỉ mỉ nội tâm phức tạp bên trong một quân chủ vong quốc hay người mở đường cho sự đi lên của Hàn Quốc cận đại càng củng cố thêm chiều sâu đắt giá của bộ phim.

Lee Wan Ik

Là một trong những phản diện hung ác nhất, Lee Wan Ik không ngại làm bất cứ việc thất đức nào chống lại Joseon để mưu cầu danh vọng. Lão quả thật chẳng khác gì loài rắn độc bởi ngay cả con gái ruột Lee Yang Hwa cũng chỉ là quân cờ phục vụ cho những dã tâm nham hiểm.

Takashi Mori

“Bạn hàng xóm” hồi những ngày Eugene còn ở Mỹ hóa ra lại là con ông cháu cha của một trong những danh gia vọng tộc ở Nhật. Dù chỉ góp mặt chủ yếu vào nửa sau bộ phim, Takashi Mori chắc chắn vẫn dễ dàng gợi nên nỗi căm ghét cùng cực bởi thái độ ngạo mạn xấc láo, làm hại không biết bao nhiêu người dân Joseon vô tội.

  • 48
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
30
Hoài Trinh
Hoài Trinh7 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)