logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đơn Hàng Từ Sát Nhân: Lời cảnh tỉnh giá trị về mua sắm online và ứng xử trên mạng

Thời gian gần đây, làng phim Hàn ngày càng mạnh tay khai thác về các hiểm họa từ thế giới mạng thông qua một loạt tác phẩm đáng chú ý như Somebody, Celebrity, Unlocked và Mask Girl. Đến với Đơn Hàng Từ Sát Nhân (Don't Buy The Seller) cũng là một hành trình chết chóc không kém, nhưng mang đến đôi chút mới mẻ khi thương mại điện tử trở thành nơi bi kịch bắt đầu.

Soo Hyun (Shin Hye Sun) là cô nàng công sở bình thường như bao người, tất bật trong guồng quay của cuộc sống hiện đại với đủ thứ rắc rối bủa vây. Đang đau đầu khi vừa chuyển vào nhà mới thì máy giặt lại hỏng, Soo Hyun nghe theo gợi ý của chị đồng nghiệp liền chốt đơn trên trang mua bán đồ cũ để tiết kiệm chi tiêu. Nào ngờ tiền đã mất mà hàng giao đến cũng chẳng xài được, nàng ta tức quá bèn ráo riết tìm kiếm kẻ bán hàng thất đức kia. Tìm được rồi thì tội gì không bóc phốt để cảnh báo mọi người, nhân tiện tặng hắn một tràng chửi rủa cho thỏa cơn tức? Nghĩ thế là xong, Soo Hyun hẳn vẫn sẽ đắc chí với sự trả đũa này nếu đối phương chẳng phải là kẻ sát nhân tâm thần không tội ác nào là không dám làm. Để rồi chuyện gì đến cũng đến, khoảnh khắc nhận ra bản thân đã trót đụng vào thú dữ thì cũng đã quá muộn...

Về tổng thể, câu chuyện sở hữu kết cấu khá mạch lạc, có đầu có cuối. Sự hoang mang kinh hãi của nạn nhân, những chiêu thức tra tấn tinh thần của hung thủ hay khi phải giành giật mạng sống đều được tăng tiến mức độ kịch tính với cao trào ổn áp. Bởi vì Soo Hyun không phải là người bị hại đầu tiên, thủ phạm cho thấy “kinh nghiệm dày dặn” trong việc hành xác con mồi từ cấp độ nhẹ như bị làm phiền bởi hàng tá cuộc gọi xin đồ miễn phí, shipper giao hàng tới tấp dù không hề đặt đến quái đản hơn như đêm hôm khuya khoắt, bất thần có mấy gã trai lạ gõ cửa đến để làm “bạn tình”. Theo đó, phim truyền tải chân thật bầu không khí đáng báo động với nỗi bất an dai dẳng, bởi chẳng gì tồi tệ bằng việc nhận thức rõ rệt cuộc sống của mình hết thảy đều đang bị nhòm ngó và thao túng triệt để.

Trong đó, Shin Hye Sun thực sự thuyết phục được khán giả đương đầu với bể khổ của Soo Hyun một cách trọn vẹn. Quá trình chuyển đổi tâm lý của nhân vật cũng được khắc họa chi tiết, xuất phát điểm là một cô gái bốc đồng, háo thắng nên mới không ngại “võ mồm” hăng say với tên lừa đảo, đến khi “sáng mắt” thì khỏi nói cũng biết cô nhanh chóng trở nên suy sụp và xuống tinh thần cỡ nào, nhưng cũng là cô ấy khi hiểu ra phản kháng là cách duy nhất để sống sót đã có những hành động đáng hoan nghênh.

Có thể nói trong thời đại mà người người nhà nhà đều mua sắm trực tuyến, bộ phim ngoài nhắn nhủ hãy thận trọng hết sức trong việc “săn sale”, đừng vì ham rẻ trước mắt mà lãnh giá đắt sau này thì chuyện giao thiệp trên mạng xã hội cũng rất đáng lưu tâm. Dù chắc phải xui tám kiếp mới chọc đúng ác quỷ đội lốt người như Soo Hyun, hành xử cẩn thận trong thế giới ảo hẳn nhiên không bao giờ là thừa, bởi vì đâu có biết đằng sau màn hình ấy là kẻ như thế nào, hôm nay làm “anh hùng bàn phím”, giễu võ dương oai là vậy chứ ngày mai có khi bạn đã nằm trong danh sách đen của một tên điên nào đấy rồi cũng nên.

  • 47
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
33
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)