logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh8 tháng trước
Movie

Check-list: Bạn đã xem được bao nhiêu phim của Choi Min Sik - “Bố già” lẫy lừng của điện ảnh Hàn

Trải qua 34 năm gắn bó cùng nghiệp diễn, huyền thoại sống của điện ảnh Hàn - Choi Min Sik ở tuổi 61 đã, đang và không ngừng cống hiến những màn trình diễn đầy mê hoặc. Vậy nên nếu là fan ruột của điện ảnh Hàn, chẳng có gì lạ khi bạn đã xem hơn một vai diễn của Choi.

*Lưu ý: Danh sách chỉ liệt kê các vai chính của nam diễn viên kể từ năm 1999

OLDBOY

Đây có lẽ là vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp hơn ba thập kỷ của Choi Min Sik. Đã 20 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ra mẳt, Oldboy vẫn được giới mộ điệu ca ngợi như một trong những tác phẩm điện ảnh choáng váng bậc nhất của Hàn Quốc nói riêng lẫn châu Á nói chung, Oh Dae Su của Choi theo đó cũng trở thành nhân vật mang tính biểu tượng nhất nhì của màn ảnh rộng xứ kim chi, với những phân cảnh ghi dấu đậm nét như ăn bạch tuộc sống hay trận chiến hành lang điên rồ.

I SAW THE DEVIL

Nhắc đến các vai phản diện của Choi Min Sik thì hẳn sẽ cực kỳ thiếu sót nếu không có Kyung Chul của I Saw The Devil. Một con quỷ đội lốt người thứ thiệt, tên sát nhân biến thái c.h.ặ.t x.á.c hàng loạt, và cũng là con mồi mà cảnh sát Soo Huyn (Lee Byung Hun) điên cuồng truy đuổi nhằm trả thù cho tội ác hắn đã gây ra với người thân yêu của anh.

SYMPATHY FOR LADY VENGEANCE

Góp mặt trong phần cuối của bộ ba báo thù, Choi một lần nữa gieo rắc nỗi ám ảnh khi hóa thân thành Baek - một thầy giáo đạo mạo nhưng thực chất là kẻ bệnh hoạn chuyên bắt cóc và sát hại trẻ con, rốt cuộc cũng nhận lãnh hình phạt đích đáng từ Lee Geum Ja (Lee Young Ae).

NEW WORLD

Xoay quanh cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa giới tội phạm và cảnh sát, Choi Min Sik vào vai Hyung Chul, trưởng phòng thanh tra lão luyện đầy toan tính, vì để tiêu diệt tân gốc một băng đảng khét tiếng mà dần vượt quá ranh giới của người thực thi công lý.

HEART BLACKENED

Kể về hành trình tìm ra sự thật đằng sau một vụ án mạng gia đình, Choi Min Sik trong vai Im Tae San chính là trung tâm cảm xúc tuyệt vời của bộ phim khi nửa đầu hiện diện như gã doanh nhân nhẫn tâm đầy vụ lợi, vậy mà nửa sau lại khiến người xem không ngừng thổn thức bởi những hé lộ cảm động về tình phụ tử.

FORBIDDEN DREAM

Là thước phim lịch sử đẹp khắc khoải về tình bạn và ước mơ, Forbidden Dream giới thiệu Jang Yeong Sil (Choi Min Sik) như một thường dân có phần rụt rẻ nhưng bên trong lại sở hữu tài năng đáng kinh ngạc về lĩnh vực thiên văn, điều này đã giúp Jang có cơ hội đến gần vua Sejong - một người cũng có chung niềm đam mê với bầu trời và các vì sao.

IN OUR PRIME

Thủ vai Ri Hak Sung, bác bảo vệ cộc tính của một trường trung học vốn có quá khứ là một nhà toán học thiên tài, Choi Min Sik dẫn dắt khán giả vào một câu chuyện nhẹ nhàng, bình dị mà ấm lòng về tình thầy trò cũng như sự kết nối của những tâm hồn đồng điệu bất chấp khoảng cách thế hệ và dân tộc.

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS

Là câu chuyện hai kẻ đào tẩu trên đường chạy trốn, trong đó tù nhân số 203 (Choi Min Sik) được chẩn đoán mắc bệnh u não giai đoạn cuối trong lúc vượt ngục đã gặp gỡ bạn đồng hành bất đắc dĩ là Nam Sik (Park Hae Il) - nhân viên bệnh viện mắc bệnh nan y khiến anh phải xoay xở ăn cắp thuốc để duy trì sự sống. Cùng nhau, cả hai quyết định thực hiện một cuộc phiêu lưu nhằm tìm kiếm hạnh phúc thật sự.

NAMELESS GANGSTER

Năm 1982, tại thành phố cảng Busan, nhân viên hải quan Choi Ik Hyeon (Choi Min Sik) đứng trước nguy cơ mất việc do bị quy tội tham nhũng, để rồi cơ duyên đưa đẩy gặp gỡ Choi Hyeong Bae (Ha Jung Woo), một trùm giang hồ đầy thế lực và cũng tình cờ là em họ xa của Ik Hyeon. Cả hai nhanh chóng kết thành cặp bài trùng nhưng khi chính phủ quyết định tuyên chiến với tội phạm vào năm 1990, lòng tin giữa hai người lại bắt đầu lung lay...

THE ADMIRAL: ROARING CURRENTS

Hóa thân thành Đô đốc Yi Sun Sin - vị tướng đã chỉ huy một hạm đội nhỏ giành thắng lợi không tưởng trước đoàn chiến thuyền hùng mạnh của Nhật, sự hiện diện của Choi Min Sik đơn giản là nâng tầm thêm cho bộ phim lịch sử hoành tráng này của Hàn Quốc.

THE TIGER: AN OLD HUNTERS TALE

Ngoài New World, Choi Min Sik còn tái hợp với đạo diễn Park Hoon Jung qua The Tiger: An Old Hunters Tale vào năm 2015. Lấy bối cảnh Triều Tiên thuộc Nhật, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con hổ đi khắp nơi giết người, Chun Man Duk do Choi thủ vai là một thợ săn già bèn lên kế hoạch tiêu diệt con hổ lớn cuối cùng của thời Joseon.

LUCY

Chuyện phim bắt đầu khi Lucy bị bạn trai của mình lừa gạt và trở thành nạn nhân của một tổ chức Mafia. Đứng đầu tổ chức này là Jang (Choi Min Sik), bằng biện pháp bạo lực của một tên xã hội đen thực thụ đã ép buộc Lucy vận chuyển hàng cấm bằng cách rạch bụng và nhét thứ hàng hóa đắt đỏ ấy vào người cô. Tuy nhiên khi chất thuốc vô tình bị rò rỉ trong cơ thể, nó lại dần kích hoạt khả năng sử dụng não bộ của Lucy đến mức phi thường.

THE MAYOR

Trong The Mayor, Choi sắm vai Byun Jong Gu, một chính trị gia lọc lõi đang nuôi mộng trúng cử thị trưởng Seoul lần thứ 3 liên tiếp. Từ bề ngoài tưởng chừng tốt đẹp. khi những biến cố ập đến cũng là lúc Byun bộc lộ bản chất không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

FAILAN

Ra mắt năm 2001, Failan được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Bản Love Letter của Jiro Asada, xoay quanh chuyện tình giản dị của một tay xã hội đen già cỗi, hết thời (Choi Min Sik) và một cô gái trẻ tươi sáng, lạc quan (Trương Bá Chi) bất chấp việc phải một mình bươn chải nơi xứ người.

CHI-HWA-SEON / PAINTED FIRE

Mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Im Kwon Taek tại LHP Cannes lần thứ 55, Painted Fire kể về cuộc đời của họa sỹ Cao Ly Jang Seung-eop (Choi Min Sik) và hành trình khám phá tài năng nghệ thuật thiên bẩm giữa bối cảnh chính trị và xã hội bất ổn ở Hàn Quốc thế kỷ 19.

CRYING FIST

Xoay quanh câu chuyện về hai võ sĩ quyền anh một già (Choi Min Sik), một trẻ (Ryoo Seung Beom) và những thăng trầm trong sự nghiệp của họ, bộ phim đã nhận được giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim quốc tế FIPRESCI tại LHP Cannes 2005.

WHEN SPRING COMES

Trong When Spring Comes, Choi vào vai một nhạc sĩ đang gặp khó khăn đã nhận công việc dạy nhạc cho học sinh cấp hai ở một thị trấn khai thác mỏ vùng nông thôn.

HAPPY END

Mở màn bằng cảnh ân ái giữa Choi Bo Ra (Jeon Do Yeon), người phụ nữ đã có gia đình với nhân tình của cô là Kim Il Beom (Joo Jin Mo), Happy End tiếp diễn khi Bo Ra quay lại với đời sống hôn nhân nhàm chán, cùng người chồng thất nghiệp Seo Min Ki (Choi Min Sik) thường dành cả ngày để đọc tiểu thuyết lãng mạn trong hiệu sách cũ hoặc xem phim truyền hình dài tập, với sự kết nối duy nhất giữa cả hai dường như chỉ là việc việc nuôi nấng cô con gái nhỏ.

SHIRI

Bước đột phá đầu tiên trong nghề của Choi Min Sik có lẽ chính là với Shiri (1999) đóng cùng Han Suk Kyu và Kim Yun Jin, trong đó vai diễn một điệp viên Bắc Hàn đã giúp Choi chiến thắng giải Best Actor tại Grand Bell Awards.

BIG BET

Sự trở lại mới nhất và cũng là lần hiếm hoi tham gia vào một phim truyền hình, Choi Min Sik trở thành ông chủ sòng bạc khét tiếng, với cốt truyện không gì khác như cuộn băng ghi lại chi tiết chặng đường từ một kẻ tay trắng trở thành tay máu mặt trong giới của Cha Moo Sik. Dù nội dung không quá xuất sắc, việc được xem Choi diễn xuất trong suốt 16 tập hẳn cũng phần nào xứng đáng với những ai yêu mến ông.

  • 25
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
22
Hoài Trinh
Hoài Trinh8 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)