logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước5 phút đọc

Bộ Đôi Báo Thủ: Bạn đã sẵn sàng “phá đảo” Trung Đông cùng Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon?

Dịp lễ 2/9 này ngoài trải nghiệm hậu tận thế với Địa Đàng Sụp Đổ, còn một lựa chọn khác hấp dẫn không kém cho các mọt phim Hàn chính là Bộ Đôi Báo Thủ (Ransomed). Là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Kim Sung Hoon (người đứng sau thành công của Kingdom, A Hard Day và Tunnel), bộ phim còn đánh dấu màn tái hợp đáng trông đợi của Ha Jung Woo cùng Joo Ji Hoon sau bom tấn Thử Thách Thần Chết.

Dựa trên cảm hứng từ sự kiện có thật xảy ra với một nhà ngoại giao Hàn Quốc vào năm 1986, Ransomed mở đầu khi một quan chức người Hàn ở Lebanon bị bắt làm con tin. Bẵng đi một thời gian dài bặt vô âm tín thì buổi tối nọ, nhà ngoại giao Lee Min Joon (Ha Jung Woo) đột ngột nhận được cuộc điện thoại bí ẩn cho thấy dấu hiệu sống của con tin. Nhìn thấy cơ hội thăng tiến rõ rệt, Min Joon tình nguyện đứng ra gánh lấy trọng trách đi giao tiền chuộc để cứu lấy đồng nghiệp. Thế nhưng, một Lebanon đang chìm trong nội chiến hỗn loạn thời bấy giờ chắc chắn là nơi đi dễ khó về, liệu anh chàng công chức vốn chỉ quen việc văn phòng có thể bảo toàn mạng sống cũng như hoàn thành nhiệm vụ? Và cuộc gặp gỡ tình cờ với đồng hương Kim Pan Soo (Joo Ji Hoon) - một tài xế taxi ranh mãnh sẽ dẫn đến những bước ngoặt bất ngờ nào?

Nhìn chung, Ransomed có tất cả những gì bạn cần ở thể loại hành động phiêu lưu: rượt đuổi bằng ô tô hoành tráng, cháy nổ và đấu súng liên hoàn, bị bầy chó hoang tấn công hay các tình thế hiểm nguy giữa không trung. Thêm vào đó, đạo diễn Kim cũng tận dụng khéo léo những con phố đông đúc, ngõ hẻm chật chội rải rác đầy gạch vụn và phong cảnh núi non hùng vĩ phía xa làm nên một phông nền lý tưởng cho cuộc trốn thoát ly kỳ. Trong khi đó, câu chuyện đồng thời được cân bằng bởi những sự kiện có phần “yên tĩnh” hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng ở quê nhà, nơi tranh chấp giữa bộ ngoại giao và cơ quan tình báo KCIA có khả năng chặn mọi đường sống cho các anh hùng của chúng ta.

Về diễn xuất, dĩ nhiên chẳng có gì phải lăn tăn với những cái tên giàu kinh nghiệm như Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon. Trong khi tài tử họ Ha dễ dàng hóa thân thành nhà ngoại giao mới đầu có phần gà mờ trước tình hình chiến sự nhưng cũng rất nhanh chóng nhập cuộc với lòng can đảm, “thế tử của Kingdom” lại hiện diện một cách không thể duyên dáng hơn trong vai gã tài xế tinh quái, lươn lẹo mà giàu tinh thần nghĩa hiệp. Trên hết, chìa khóa cho sự lôi cuốn của bộ phim hoàn toàn thuộc về tương tác quá đỗi ăn ý của cả hai. Một kẻ lừa đảo thoạt tiên chỉ lăm le vào túi tiền hấp dẫn của đối phương còn người kia cũng lôi kéo kẻ ấy tham gia cùng chủ yếu nhằm vượt qua cửa tử, thế mà từ lúc nào không hay họ đã đặt an nguy của bạn đồng hành rắc rối lên trên cả bản thân mình. Có thể nói môtip bộ đôi trái dấu, ban đầu thường hục hặc nghi kỵ để rồi trải qua hoạn nạn mới dần xích lại gần nhau hơn dẫu chẳng còn mới, hai anh chú vẫn rất biết cách tung hứng nhịp nhàng mang đến những khoảnh khắc “bromance” hài hước và ấm lòng lắm ấy.

Tóm lại, bằng sự kết hợp chặt chẽ tính chất tư liệu với yếu tố hư cấu vừa kịch tính mà không quá nặng nề, Ransomed xứng đáng là lựa chọn đầy giải trí và thư giãn cùng những “chú báo” đáng yêu trong chuyến hành trình bất ổn tại vùng Trung Đông đấy!

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)