logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh8 tháng trước
Movie

Địa Đàng Sụp Đổ: Con người hoàn toàn có khả năng tạo ra địa ngục trên mặt đất, nhưng không thể dựng thiên đàng

*Tiêu đề mượn từ trích dẫn trong tiểu thuyết Diệt Chủng của tác giả Takano Kazuaki

Ngay khi bạn cho rằng dòng phim thảm họa xứ Hàn chẳng còn gì mới ngoài những công thức rập khuôn quen thuộc, Địa Đàng Sụp Đổ (Concrete Utopia) đã sẵn sàng để chứng minh điều ngược lại bằng sự đột phá nhạy bén mà thâm sâu. Được cầm trịch bởi đạo diễn Um Tae Hwa (người từng chiến thắng Best New Director tại Golden Bell Awards với Vanishing Time: A Boy Who Returned), Concrete Utopia cũng vinh dự được Hàn Quốc gửi đi tranh tài ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất cho Lễ trao giải Oscar vào năm sau.

Câu chuyện mở đầu sau khi một trận động đất kinh hoàng quét qua toàn bộ Seoul, khiến cả thành phố chìm trong hoang tàn đổ nát duy chỉ có chung cư Hoàng Cung vẫn đứng vững nguyên vẹn. Là nơi trú ẩn hiếm hoi còn sót lại, tòa nhà ngay lập tức trở nên “đất chật người đông” khi phải tiếp nhận vô số dân tị nạn từ nơi khác đến. Điều này khiến phần lớn cư dân chung cư quyết định “trục xuất” những kẻ lạ mặt, dẫn đầu bởi Young Tak (Lee Byung Hun) được bầu làm Đại diện của đội Chống bạo loạn nhờ ấn tượng ban đầu về lòng dũng cảm, ngoài ra còn có anh chàng công chức Min Sung (Park Seo Joon) cùng vợ là y tá Myeong Hwa (Park Bo Young) nỗ lực gìn giữ sự bình yên trong gia đình trước các xung đột bên ngoài. Tất cả đều ôm mộng có thể đồng lòng dìu dắt nhau qua cơn bĩ cực, nhưng chính họ cũng đã nhanh chóng phơi bày những sự thật trần trụi nhất.

Thuộc trường phái hậu tận thế và phản địa đàng, Concrete Utopia khắc họa chuỗi diễn biến xảy ra sau đại họa, phản ứng của mỗi cá nhân trước biến cố khi liên tục bị đặt trong thách thức về các chuẩn mực đạo đức. Thế nên, bạn đừng bất ngờ nếu không được thấy cảnh thiên tai hoành hành xuyên suốt, năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm đến tính mạng hay cố gắng truy tìm nguồn cơn của thảm kịch gì gì đó. Bù lại bạn sẽ được chiêu đãi một tấn trò đúng nghĩa về bản chất con người, dẫu biết phim Hàn trước giờ đều là mượn thảm họa để nói chuyện “lòng người” nhưng Concrete Utopia thực sự là một đẳng cấp khác... Nó tỉnh táo, dửng dưng một cách sắc lạnh, lúc khác lại phóng ra tia nhìn giễu nhại đầy châm biếm. Vì vậy, đây không phải là bộ phim để thường xuyên sụt sùi cảm động trước sự hy sinh anh dũng hay thời khắc chia ly bi thương nào đó, mà là hành trình kích thích tâm trí, xáo động tư duy nhiều hơn về việc ta sẽ lựa chọn thế nào trong tình huống ấy...

Là tình huống mà thoạt tiên, ai ai cũng rất có niềm tin về việc gầy dựng một thiên đường hạnh phúc và thoải mái bất chấp hoàn cảnh ngặt nghèo, rằng chỉ cần hô vang “Hoàng Cung vô địch”, “Chung cư này là của chúng ta” thì mọi chuyện kiểu gì cũng xuôi chèo mát mái. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ảo tưởng bản thân là “người được chọn” còn những kẻ ngoài kia không hơn gì “lũ gián”, nên chúng có chết đói chết rét hay tay mình trót dính máu thì cũng chỉ để bảo vệ quyền lợi chính đáng lẫn những người thân yêu mà thôi... thì đó cũng là lúc ta đã đặt một chân vào cánh cổng địa ngục rồi. Và phần còn lại của địa ngục chẳng mấy mà thành hình khi lớp vỏ địa đàng giả tạo dần rơi rụng, hé lộ thứ chân tướng đen tối, những ảo vọng phù du, lằn ranh mong manh giữa thiện và ác hay cuộc vật lộn của nhân tính trong loạn lạc - một lần nữa luôn là bài toán khó lý giải nhất của cuộc đời.

Lee Byung Hun xuất chúng như thường lệ, dễ dàng hút hồn khán giả bằng diễn xuất thượng hạng không một chi tiết thừa, tài tình đánh tráo cảm giác khốn khổ lẫn tàn bạo bên trong Young Tak. Park Seo Joon lột tả tròn trịa những trạng thái mơ hồ của người đi trên dây giữa bờ vực tốt xấu; Park Bo Young khoe trọn nét tinh tế cho vai diễn Myeong Hwa nhạy cảm và giàu trắc ẩn, chemistry ăn ý của cả hai là minh chứng cho tình yêu thương không gì lay chuyển giữa lòng nghịch cảnh. Những nhân vật đáng chú ý không kém do Park Ji Hoo, Kim Sun Young và Kim Do Yoon đảm nhận cũng hoàn thành tốt vai trò thúc đẩy cao trào của mạch truyện.

Không phản diện cũng chẳng có anh hùng, Địa Đàng Sụp Đổ chỉ là câu chuyện của những người bình thường cố gắng để sinh tồn mà ở nơi ấy, thật khó để phán xét đúng sai khi chúng ta nếu rơi vào trường hợp đó, liệu có chắc chắn bản thân sẽ mãi giữ vững được sơ tâm mà không thay đổi?

Phim chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 31/08/2023.

  • 40
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
40
Hoài Trinh
Hoài Trinh8 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)