
Tình yêu thương của người cha đã cứu sống lấy đứa con trai thoát khỏi Tử thần
Vào tháng 01/2015, anh George Pickering III 27 tuổi đến từ Hoa Kỳ đã rơi vào hôn mê sâu sau cơn đột quỵ và các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tomball Regional xác định rằng bệnh nhân đã c.h.ế.t não không còn hy vọng sống sót, họ đã quyết định rút các thiết bị y tế hỗ trợ sự sống của George và thông báo về c.á.i c.h.ế.t của anh.
Tuy nhiên, lúc đó cha của George không tin vào điều này và đã xông vào phòng chăm sóc đặc biệt của con trai với một khẩu súng trong tay. Ông ra lệnh cho các nhân viên y tế không được rút các thiết bị hỗ trợ sự sống và đừng động vào con trai mình, sau đó lại gần nắm lấy tay của con trai cầu nguyện. Ông kiên quyết không bỏ súng và ở đó cùng con trai để vượt qua thời khắc sinh tử mặc cho cảnh sát đã đến và yêu cầu người cha đầu hàng.
Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó khi George cử động nắm lấy tay cha mình, thể hiện dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn sự sống và ý thức.
Sau sự việc này cha của George phải ngồi tù 11 tháng còn George thì anh đã được cứu sống và dần hồi phục. Anh đã tỉnh lại nhờ quyết định táo bạo của người cha xuất phát từ tình yêu thương con cái vô điều kiện. George cho biết “cha tôi đã phá luật nhưng tôi vô cùng biết ơn ông, nhờ tình yêu của ông mà tôi có thể sống lại”
Cre: historyen
- 36
- 0Bình luận