GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG – DRAMA PHIM VIỆT ĐỜI ĐẦU CẶP ĐÔI CHÍNH GIÀY VÒ NHAU TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI PHIM
Nếu có giải thưởng nào được trao cho một bộ truyền hình của VTV có kịch bản máu chó nhất nhất thì tôi xin được mạnh dạn đề cử bộ phim này giải đặc biệt. Nhớ những buổi chiều hè 40 độ cùng mẹ xem bộ phim này mà chỉ có thể thốt ra từ “vãi” và sau gần 8 năm dù đã quên hẳn tên phim nhưng tiếng gọi “cô Hà ơi cô Hà” vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ đến nỗi tôi phải vận dụng hết các nơron thần kinh để tìm kiếm ra bằng được tên bộ phim này.
Tóm tắt nội dung siêu dài và nhiều tình tiết không tưởng của phim:

Nhân vật Hà (do chị Kiều Anh đóng) xuất thân nghèo khó, lên thủ đô học, phải đi làm giúp việc để có tiền trang trải học phí và giúp đỡ bố mẹ ở quê. Xin vào làm ô sin cho Nhật, một người đàn ông giàu có. Không ngờ, ngoài chuyện nhà cửa phải chăm lo dọn dẹp, Hà cũng phải chăm sóc cả Liên, người vợ bị ung thư sắp qua đời của Nhật lẫn bé gái mới 3 tuổi của họ. Sau một thời gian ngắn thì vợ Nhật mất, Hà và Nhật cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhật muốn cưới Hà nhưng vì nhiều lý do, cô từ chối. Bên cạnh Hà lúc này còn có cả Hiếu, một bác sĩ tâm lý yêu Hà bằng cả trái tim, luôn ở bên chăm sóc cô nhưng cũng chỉ được Hà coi như một người anh, người bạn. Dù là từ chối tình cảm nhưng cả nam nữ chính đều trong mối quan hệ yêu hận tình thù, một người suốt ngày hiểu lầm, người thì lại không chịu giải thích rồi lại khóc lóc quỵ luỵ đau khổ.

Sau, Hà có thai và dính trầm cảm thời kỳ mang bầu, cần Hiếu giúp đỡ và thế là không ngoài dự đoán nam chính của chúng ta ghen lồng lộn lên. Và nam chính phim này làm gì khi ghen? Anh ta đi ngủ với nữ phụ. Nữ phụ trong phim này được xây dựng là một người phụ nữ vật chất và thủ đoạn, dàn cảnh với nam chính để bị nữ chính bắt tại trận dẫn đến sảy thai và không thể có con nữa.

Tuy nhiên tôi thấy không nhờ có anh nam chính cứ hễ cãi nhau với nữ chính là lại đến bên nữ phụ thì làm gì có chuyện nữ phụ chen chân được vào. Và điều gì đến thì cũng đến do trầm cảm nặng cộng dự chấn từ vụ bắt gian nên trong một lần không làm chủ được bản thân, Hà đã để lạc nhất bé Như khi bé mới 4 tuổi. Điều này khiến Nhật nổi điên, liên tục tra hỏi, hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của Hà. Cô bỏ nhà ra đi, nhưng chẳng may bị nhóm yêu râu xanh làm nhục, dẫn đến phát điên. Nhờ mối quen biết với cha nuôi trong trại thương điên, hơn 10 năm sau Hà trở thành bà chủ của một công ty nổi tiếng.

17 năm sau, sau bao biến cố, không ngờ Hà đã là bà chủ của một công ty nổi tiếng. Trong một lần tình cờ Hà quen Linh (Hà Anh thủ vai), một cô gái trẻ hoạt bát có duyên. Trớ trêu thay, sau vỏ bọc dễ thương và ngoan ngoãn, Linh lại là tú bà trẻ tuổi của một đường dây gái gọi. Đau đớn hơn là Linh lại chính là bé Như bị mất tích năm xưa. Biết chuyện, Hà lại càng muốn bù đắp cho Linh. Nhưng biết được sự thật trong quá khứ, Linh lại càng hận thù Hà nhiều hơn. Ôi giời, người xem đọc xong cái kịch bản này cũng phải cúi người lạy biên kịch. Và kết cục thật may là hai nhân vật chính không đến với nhau, chứ giày vò nhau c.hết đi sống lại còn hơn cả tổng tài lãnh khốc trong phim ngôn tình thì chắc khán giả mang xăng đến nhà hỏi tội biên kịch. Chị Kiều Anh đúng là người hợp đóng thể loại đau thấu tim gan nước mắt giàn dụa này. Đến chính chị còn phải thừa nhận rằng: “Trong hai tháng tôi phải sống với tính cách của Hà, cứ liên tục từ ngày này qua ngày khác. Cô ấy yêu dại khờ và mù quáng - thì tôi cũng như vậy. Nhiều lúc tôi không chấp nhận được những hành xử của Hà nên tự mắng nhân vật của chính mình. Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra Hà là một cô gái đáng thương chứ không đáng trách”. Và tôi nghĩ cũng chỉ có Kiều Anh mới diến ra được một nhân vật nữ chính thảm như thế này, số phận não nề còn bị khờ dại vì yêu sai người đến đáng trách.

Nếu bạn thấy cuộc sống đang nhẹ nhàng quá, sao không thử cho bộ phim này một cơ hội, tôi chắc bạn cũng phải nhắc đến mẹ của nam chính một vài lần đấy.
