logo-maybe-vn
Mở app
Trang Vu
Trang Vu9 tháng trước
Movie

BỘ PHIM CHỨC NGHIỆP LÀM NGƯỜI XEM PHẢI RỢN NGƯỜI ỨA GAN VÌ ĐỘ THIẾU KIẾN THỨC, VÔ NHÂN TÍNH CỦA NHÂN VẬT TRONG PHIM

Gần dây dòng phim chức nghiệp (những bộ phim được làm để tôn vinh những nghề cao quý trong xã hội) được Cbiz đem vào khai thác khá nhiều. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng nhận được sự đầu tư tương xứng về chất lượng và kiến thức chuyên môn. Điển hình nhất trong thời gian vừa qua là hai bộ phim Hậu Lãng và Khói Lửa Nhân Gian làm đả động đến cả Trung Y và Tây Y bị người người mắng mỏ vì sai kiến thức y khoa một cách trầm trọng, thậm chí có tình tiết được coi là vô nhân tính.

1.      Hậu lãng (sóng sau)

nữ chính đáng ghét và tiêu chuẩn kép gây ức chế cho người xem
nữ chính đáng ghét và tiêu chuẩn kép gây ức chế cho người xem

Một cái tên mang đề tài có vẻ “chính kịch” dùng những “khẩu hiệu tuyên truyền y học Trung Quốc”, “diễn viên gạo cội đảm bảo diễn xuất”, “diễn viên thần tượng đảm bảo lượt xem” …Tuy nhiên ngay khi lên sóng, với kịch bản phi logic cùng hàng loạt tình tiết hành động của nhân vật như từ vũ trụ khác, vừa đáng ghét lại thô bỉ hết sức Hậu Lãng ngay lập tức nhận được hàng loạt ném đá từ người xem. Bỏ qua những tình tiết gây khó chịu của dàn nhân vật trong phim đặc biệt là nữ chính như shipper nhưng lên giọng với khách, thậm chí úp cả bát canh lên đầu khách vì không nhận hàng khi cô giao hàng trễ??... chúng ta cùng tập trung vào những tình tiết “tôn vinh” trung y trong bộ phim này nhé. Đầu tiên, nhắc đến nhân vật Nhậm Nhân Chính, ông là một giáo sư, ác sĩ Trung Y có kinh nghiệm lâu năm nhưng vì muốn "quảng bá Trung y", ông lại bỏ cả học sinh trình độ đại học và trên đại học có kinh nghiệm, có ý nguyện học y ở trường không dạy, về nhà mở lớp dạy vài ba mống học sinh "tay ngang" - người shipper, kẻ luật sư...

Bà lão đi khám bệnh được phán do
Bà lão đi khám bệnh được phán do "sát sinh" quá nhiều, nên đi cúng thần phật nhiều lên để trị ...

Đã thế, ông còn thể hiện một sự sùng bái đến kỳ cục với "dòng máu" người kế thừa kỹ thuật châm cứu nhà họ Khương - nữ chính Tôn Đầu Đầu, dù cô chẳng kế thừa chút kiến thức hay tay nghề châm cứu, y học nào từ dòng máu này hết. Nhân vật đáng ghét và tình tiết vô lý đã đành, bộ phim mang cái mác "tuyên truyền Trung y" này còn có vô số tình tiết "gây ức chế" cho người hiểu về y nói riêng và khán giả nói chung như: cho học sinh chưa có chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh; chẩn đoán và châm cứu sai khiến bệnh nhân bị cắt mất một ống dẫn trứng; phân tích lý do bệnh nhân mắc bệnh theo lối "huyền học" do ăn nhiều các loại động vật nhỏ, "sát sinh" quá nhiều, cần đi lại bái Phật bái Thần để cho "bớt nghiệp"; lừa bệnh nhân bị liệt có thể chữa khỏi nhờ ngói nhà bếp có tuổi đời trên 300 năm ngâm trong nước tiểu đồng tử để bệnh nhân có "hy vọng" sống tiếp...Xem hết phim, người có kiến thức một chút thì biết đây là bộ phim sai thực tế, phản khoa học, người chưa hiểu thì sẽ tự động gán mác Trung Y là ngành mê tín, không có tay nghề.

Nữ chính vô lý, tiêu chuẩn kép
Nữ chính vô lý, tiêu chuẩn kép

2.     Khói lửa nhân gian

nguồn: Reiko Linh Tử
nguồn: Reiko Linh Tử

Ngoài những tình tiết gây trào toàn cõi mạng gần đây về tình tiết yêu đương não tàn của nam nữ chính trong bộ phim này (hoặc do nam nữ chính diễn yếu đến nỗi không ra được sự trầm uất của nguyên tác) thì một số tình tiết mang tính chức nghiệp cũng khiến hàng loạt người trong ngành phải lên tiếng phản đối dữ đội. Tình tiết không thể không kể đến đó là cảnh bỏ mẹ lấy con, mổ sống người mẹ ngay trên đống đổ nát của Hứa Thấm dù cô là bác ngoại khoa không phải sản phụ khoa. Bất kì ai có hiểu biết đều sẽ cứu người mẹ trước. Trong khi Hứa Thấm chỉ mới dùng ống nghe đã xác định người mẹ không còn hơi thở tức là đã c.hết, ngay lập tức quyết định mổ sống người mẹ ngay trên đống đổ nát. Điều khiến khán giả cảm thấy các nhân vật trong phim máu lạnh hơn là: sau khi mổ cứu đứa con thành công thì đám người xung quanh reo hò như lập chiến công mà không nghĩ đến người mẹ vừa mới mất giây trước đó. Nữ chính thậm chí còn quay sang cười với nam chính nữa chứ. Trời ơi, người ta vừa mới chết, có cần thiết phải reo hò vui sướng như vậy không nhỉ, chỉ tưởng tượng cảnh người mẹ chịu đựng cơn mổ không thuốc gây mê rồi ra đi trong nền đất lạnh xung quanh là cảnh người người reo hò đã khiến lạnh sống lưng rồi. Nữ chính là bác sĩ chính quy thậm chí còn được đào tạo ở nước ngoài 10 năm mà kiến thức y khoa cơ bản cũng không biết. Phân đoạn này đã động chạm đến toàn ngành y Trung Quốc, khiến người người phẫn nộ và lên tiếng sỉ vả không thương tiếc.

Nguồn ảnh 2: Reiko Linh Tử

  • 45
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
29
Trang Vu
Trang Vu9 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)