logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước4 phút đọc

Cú Lừa Nên Duyên: Không quá xuất sắc nhưng khép lại trọn vẹn nhờ kết thúc nhân văn đậm chất chữa lành

*Spoiler alert

Cú Lừa Nên Duyên (Delightfully Deceitful) đã có một mở đầu đầy “bánh cuốn”, đáng tiếc phần giữa câu chuyện lại như mớ bòng bong đánh mất hầu hết sức hút vốn có ban đầu. May mắn thay các tập kế cuối đã quay trở lại nhịp điệu lôi cuốn, đặc biệt cái kết là hoàn toàn đáng khen ngợi với tất cả những phán quyết, trả giá lẫn xoa dịu đều hợp tình hợp lý không chê vào đâu được.

Tan chảy trước tấm chân tình của Han Moo Young dành cho Lee Ro Um

Bất chấp mối quan hệ giữa cả hai đã sớm trở nên gắn bó theo thời gian, những gì mà Moo Young làm vì Ro Um trong các tập cuối đích thực là minh chứng hùng hồn nhất về vị trí của cô trong lòng anh. Mang tâm thế “dù em lựa chọn thế nào tôi sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không để em chiến đấu một mình”, luật sư Han cứ thế hết lòng đứng vì phía Ro Um, tỉ mỉ dàn dựng kế hoạch để cô bỏ trốn với niềm tin vững vàng rằng chỉ cô mới chấm dứt được mọi chuyện, và cũng là anh không chút nao núng bắn súng về phía kẻ thù để cứu cô trong gang tấc dù biết cái giá phải trả có thể là cả sự nghiệp của mình. Chưa hết, vẫn là người đàn ông ấy lạnh lùng cảnh cáo Jay đang ở trong tù rằng hắn tốt nhất đừng vùng vẫy vô ích nữa bởi không như Ro Um, anh không ngại làm bất cứ điều gì vì căn bản chẳng quan tâm gã sẽ sống chết thế nào.

Năm đó họ không có ai để nhờ cậy, nhưng bây giờ không như thế nữa...

Dưới cái danh Quỹ học bổng, tổ chức Mắt đỏ thu thập những đứa trẻ thiên tài có hoàn cảnh khó khăn như Ro Um, Da Jung, Su Ho và Ringo để rồi tàn nhẫn bóp méo giá trị quan, đối xử tàn bạo và biến chúng trở thành tay sai cho những việc vô đạo đức. Khi ấy đã không một ai đứng ra ngăn chặn tội ác, không một ai sẵn lòng phơi bày rốt cuộc chuyện gì đã thực sự xảy ra đằng sau cái chết của cha mẹ Ro Um.. Thế nhưng trong phiên tòa của ngày hôm nay, không chỉ Han Moo Young mà cả bác sĩ tâm lý Mo Jae In, quản chế Go Yo Han, công tố Ryu và chú nhà báo đều làm tất cả những gì có thể để đòi lại công lý cho các đứa trẻ năm đó. Họ đã có những hành vi phạm pháp, dĩ nhiên sẽ phải trả giá nhưng cũng xứng đáng được bồi thường sau bao tổn thương sâu sắc trong quá khứ.

“Giờ cháu đã có thể ngủ ngon được rồi, nên chú cũng hãy như vậy nhé”

Khoảnh khắc Ro Um điềm nhiên thốt nên lời này trước bố của Moo Young - kẻ vừa là thủ phạm nhưng cũng là nạn nhân trong tuổi trẻ của cô, cảm tưởng trái tim cô gái giờ đây có lẽ đã bình yên hơn trước rất nhiều, không còn chồng chất hận thù hay nhìn thế gian bằng ánh mắt cay nghiệt nữa mà chỉ đơn thuần là một nỗ lực thấu hiểu và bao dung. Lee Ro Um, người từng khẳng định mình không có khả năng đồng cảm, chẳng thể yêu thương nay đã vô thức ôm chầm lấy Ringo sau khi cậu từ cõi chết trở về. Hay Han Moo Young, sau những mất mát với gia đình ở tuổi thiếu niên vào lúc này đây cũng đã bắt đầu tìm lại hơi ấm dịu dàng từ mẹ. Go Yo Han và Moo Jae In đều có người thân thiết dính líu đến tội ác năm xưa, thì họ dùng sự tốt đẹp và thiện lượng mình có để giúp đỡ từng chút một. Da Jung, Su Ho và Ringo cũng vậy, bây giờ chúng đã hoàn toàn có thể nói lời tạm biệt với đứa trẻ Mắt Đỏ nhiều thương tổn năm nào và thoải mái sống cuộc đời của chính mình...

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)