logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

See You In My 19Th Life khép lại hành trình: Chuẩn vị healing cho mùa hè năm nay

Sẽ thế nào nếu ta có thể nhớ tất cả kiếp trước của mình? Bắt đầu một cuộc đời mới với tâm thế dạn dày kinh nghiệm từ hàng chục kiếp trước thoạt nghe có vẻ thật hấp dẫn. Nhưng việc phải khắc ghi tất cả nỗi đau khi nói lời tạm biệt với những người thân yêu ở mỗi kiếp chắc chắn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó cũng là tiền đề của See You In My 19th Life, K-Drama chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên đã ít nhiều thu hút sự chú ý trong mùa hè năm nay. 12 tập vừa kết thúc cũng là lúc các ý kiến trái chiều một lần nữa nổi lên, có người hài lòng, kẻ hụt hẫng. Tuy nhiên xét theo nhiều khía cạnh, thông điệp chữa lành của phim đã thực sự tuôn trào đầy ấm áp trong trái tim mình.

Là cái ôm vỗ về gửi đến những người bị bỏ lại phía sau…

Mang theo ti tỉ ký ức nguyên vẹn của mỗi kiếp sống, Ban Ji Eun hiển nhiên đã chứng kiến cái chết của người cô yêu thương nhiều đến mức ngỡ như chẳng còn nỗi đau nào đáng để bận tâm nữa. Tuy nhiên mọi chuyện lại không như vậy ở kiếp thứ 19… chứng kiến một Seo Ha mang chấn thương tâm lý trầm trọng sau cái chết của Joo Won, một gia đình đã khôn nguôi thương tiếc cô qua nhiều thập kỷ, một đứa cháu vẫn đang nỗ lực từng ngày để khỏa lấp khoảng trống của cậu… Ji Eun hẳn là lần đầu tiên thấm thía hơn bao giờ hết rằng sự ra đi của mình, hóa ra đã để lại nhiều vết sẹo sâu sắc đến thế nơi những người ở lại. Chính vì vậy mà khi Ji Eun tiết lộ thân phận với từng người một, đối với Ae Gyeong, Cho Won hay Seo Ha mà nói quả chẳng khác gì dỡ bỏ tảng đá đã đè nặng quá lâu trong trái tim họ; như cái ôm thật chặt, như một lời thủ thỉ dịu dàng nhất rằng dù chuyện gì đã xảy ra, đều không phải là lỗi của bạn nên hãy ngừng oán trách mình nhé, và hãy nhớ rằng bạn cũng không hề cô đơn vì tôi vẫn luôn dõi theo, và nhớ thương bạn từng phút từng giây… See You In My 19th Life đã mang đến một ảo mộng chữa lành êm ái mà cũng không kém phần thổn thức như vậy đấy.

Có những hồi ức dù đẹp đến mấy, hãy dũng cảm buông tay khi đã đến lúc…

Tập cuối có thể hơi chóng vánh, nhưng với riêng cá nhân mình vẫn là một tập phim đong đầy cảm xúc. Ban Ji Eun giờ đây khi đã tỏ tường nguyên do cứ mãi vấn vương kiếp trước, nay lại đứng trước lựa chọn khó nhằn muốn chấp dứt “kiếp nạn” cũng đồng nghĩa việc sẽ quên đi hoàn toàn mọi mối duyên tiền kiếp. Nhưng những gì gắn liền với Seo Ha, Cho Won hay Ae Gyeong đều tươi đẹp và đáng trân quý đến thế, sao có thể nỡ lòng nào từ bỏ được chứ? Nhưng thực ra trong lòng Ji Eun hiểu, mọi người xung quanh cô hiểu, và ngay cả chúng ta cũng hiểu... oán hận nếu không triệt để cắt đứt thì dù có tự nhủ bản thân vẫn ổn bao nhiêu, một lúc nào đó nó rồi sẽ vô thức trở lại và níu chân ta. Một khi niềm đau từ ngàn năm trước còn neo đậu nơi tâm trí, cô liệu có thể mãi bình tâm tiến về phía trước cùng những người thân yêu không?

Vậy nên không sớm không muộn, chỉ là đã đến lúc mà thôi... 18 kiếp sống ấy Ji Eun đã vất vả nhiều rồi, ở kiếp thứ 19 này hãy để mọi người thỏa sức bù đắp cho cô. Ji Eun đã nỗ lực để tìm lại, thắp sáng bóng tối bên trong mỗi người chân thành ra sao thì ở kiếp này, hãy để tất cả cùng nhau chứng minh Ban Ji Eun là cô gái xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc đến thế nào!

  • 20
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
42
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)