[Nhiếp ảnh thời trang] Nghệ thuật ảnh động của Richard Avedon (Phần 1)
Richard Avedon (1923 – 2004) là một nhiếp ảnh gia thời trang và chân dung người Mỹ. Ông từng làm việc cho Harper's Bazaar, Vogue, Elle và thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo cho các hãng lớn nhỏ. Các bức ảnh thời trang của ông nổi tiếng với việc ghi lại chuyển động của các người mẫu - một điểm rất khác biệt và tiên tiến so với thế hệ các nhiếp ảnh gia thời trang trước đó.

Những bức ảnh đầu tiên của Avedon đều xây dựng một câu chuyện rõ ràng đằng sau chứ không chỉ là đơn thuần là quần áo của người mẫu. Ông chụp người mẫu như thể họ là những diễn viên quyến rũ, giàu xúc cảm và năng động. Năm 1955, Avedon chụp nàng thơ Dovima của mình trong chiếc váy Dior, tạo dáng giữa hai con voi tại Cirque d'hiver (Rạp xiếc Mùa đông) ở Paris. Một hình ảnh nổi bật với sự tương phản giữa vẻ đẹp của nàng thơ và sự bạo hành động vật, Dovima with elephants mãi là một trong những bức ảnh thời trang nổi tiếng nhất mọi thời đại.


Việc ra mắt các thiết kế theo truyền thống thường là thông qua những bức ảnh "tĩnh" về những quý cô thượng lưu, sang trọng do những nàng mẫu hóa thân. Avedon bỏ qua những hình ảnh tĩnh, những người phụ nữ ngồi yên bất động như búp bê và ghi lại chuyển động của họ. Trên những con phố lãng mạn của Paris, người mẫu của ông là những "sinh vật sống" đúng nghĩa; họ di chuyển, nhảy múa với những chiếc váy tung xòe trong không trung. Avedon đã "thổi hồn" vào những bộ quần áo lộng lẫy như vậy. Cái ông "bán" cho khách hàng không chỉ là sản phẩm may mặc, mà còn là tinh thần vui vẻ, trẻ trung của họ khi diện chúng - thứ mà họ có thể nhìn thấy qua những bức ảnh thời trang của ông. Những người mẫu được thể hiện khía cạnh "con người" của mình: họ trở nên sống động thay vì là những ma-nơ-canh vô cảm và "móc treo quần áo".


[...] Tôi thích phong cách của anh ấy. Thay vì chụp ảnh tĩnh vật - nghĩa là bảo người mẫu tạo dáng rồi giữ nguyên tư thế, anh ấy luôn khiến cho họ chuyển động. Có lúc thì anh ấy tự mình di chuyển quanh người mẫu với chiếc máy ảnh trên tay, trò chuyện với họ, giải thích cho họ rằng anh ấy muốn họ cảm nhận và lột tả điều gì, luôn khen cô ấy làm rất tốt, khiến cô ấy cảm thấy mình là người xinh đẹp nhất thế giới.






Richard Avedon bắt đầu làm nhiếp ảnh gia cho Harper's Bazaar vào năm 1944, khi mới 22 tuổi. Giám đốc nghệ thuật khi đó của tạp chí - Alexey Brodovitch có một ý tưởng về Paris lãng mạn thời tiền chiến. Avedon sau đó đã chụp một bộ ảnh Paris về đêm đầy sống động, rực rỡ đúng như cái tên "kinh đô ánh sáng" của nó.




Nguồn: The Richard Avedon Foundation, Harper's Bazaar.
Bài viết Richard Avedon: Beauty through movement bởi Mika Tse, Wimbledon High School.
