logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu9 tháng trước
Movie

‘TUỔI 17 CŨNG BIẾT ĐAU’: KHI NỔI LOẠN LÀ PHƯƠNG THỨC CỨU CÁNH CUỐI CÙNG

Trong hàng vạn những bộ phim thanh xuân học đường trong sáng, người ta vô tình tìm thấy một bình rượu mới mang tên: “Tuổi 17 Cũng Biết Đau”.

"Tuổi 17 Cũng Biết Đau" được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết 《我不是坏女生》của nhà văn nổi tiếng Rao Xueman, lấy góc nhìn của những cô gái mới lớn và phản ánh hiện thực thông qua những thay đổi trong từng thời điểm trưởng thành của họ. Có những lúc hoá ra, nổi loạn là chính là phương thức cứu cánh cuối cùng, níu kéo họ lại và che đậy đi tổn thương đã giấu kín. Bộ phim gồm 24 tập, chia ra làm 8 case chính, mỗi case gồm 3 tập phim.

Đồng hành cùng hành trình “chữa lành” đó chính là Đảo An Toàn - tổ chức tâm lý tư vấn nữ sinh do Cầu Song Nghi, Lý Đại Lạc, Ngô Tiểu Manh thành lập. Giống như cái tên của mình, “Đảo An Toàn chính là chỗ dựa vững chắc, là vùng an toàn giúp những tâm hồn lạc lối quay trở về.

Trích lời nhận xét từ Tân Hoa Xã:

“17 là một con số, một độ tuổi, một khoảng thời gian của tuổi trẻ mà tôi muốn quay trở lại. Đối với những cô gái trong bộ phim, số 17 tượng trưng cho lòng trung thành, sự hoảng loạn không cần tình yêu, lòng dũng cảm và sự độc lập. Khác với những bộ phim cùng đề tài thanh xuân khác, ‘Tuổi 17 Cũng Biết Đau’ sử dụng các kỹ xảo điện ảnh để phá vỡ cách thể hiện thông thường, mang đến cho khán giả cái nhìn rộng hơn về khía cạnh nổi loạn của tuổi trẻ, cũng là điều mà phim truyền hình nội địa còn thiếu”.

Người ta thường nói, tuổi trẻ không đau không trưởng thành, đó có lẽ là quá trình mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Thế nhưng, mỗi người lại có môi trường trưởng thành khác nhau, quá trình hay đau đớn trải qua cũng không giống nhau. “Tuổi 17 Cũng Biết Đau” sử dụng nhiều nhân vật và góc nhìn đa chiều để thể hiện hàng loạt phản ứng của các cô gái tuổi vị thành niên sau khi nếm trải tổn thương. Điều đó đã tiết lộ khía cạnh thực sự trong quá trình trưởng thành của họ, đồng thời đưa ra nhiều bài học tích cực và thực tế cho các bậc cha mẹ.

Mỗi phần phim đều mang rất nhiều ý nghĩa, và ấn tượng với mình trong đó chính là case 3 (tập 7,8,9) và case 6 (16,17,18). Case 3 mang cái tên bao quát rất đặc biệt: Đứa con được tình nhân của ba nuôi dưỡng. Cha của Lê Vị Hy là ông trùm xã hội đen, ông ta có rất nhiều phụ nữ, mẹ cô và mẹ kế chỉ là 2 trong số đó. Vị Hy bị mẹ ruột của mình bỏ rơi, rồi lại dược chính tình nhân A Nghiên của ba mình nuôi lớn. Nếu chỉ đọc tiêu đề, có lẽ trong phút chốc bạn cũng nghĩ tới viễn cảnh cô bé bị thờ ơ hay đánh đập như tôi phải không? Nhưng sự thật không phải vậy. Người ta thường nói, công sinh không bằng công dưỡng, A Nghiên không màng tới mọi thứ, thậm chí chấp nhận làm gái massage, cốt cũng để cho Vị Hy cuộc sống tốt đẹp nhất.

Hai người họ, từ mối quan hệ tưởng chừng như đối nghịch, lại hoà hợp và trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau. Điều tiếc nuối nhất của A Nghiên có lẽ là tới cuối đời, cô cũng chưa được nghe Vị Hy gọi một tiếng “Mẹ” trọn vẹn, cũng như sự ân hận của cô bé khi vừa cất tiếng đáp thì cũng là lúc “người mẹ“ của mình ra đi. Không biết có phải dụng ý của đoàn phim không, nhưng Vị Hy càng lớn càng giống mẹ kế, từ ngoại hình tới tính cách, chọn diễn viên khuôn mặt cũng hao hao nhau. Case 3 được đánh giá là case cảm động, lấy đi nhiều nước mắt nhất trong 24 tập phim.

Khi đánh giá về người khác, chúng ta thường sẽ phân loại họ thành tốt hay xấu. Trong bộ phim, Đảo An Toàn không bao giờ nhận định các cô gái là tốt hay xấu mà chỉ đưa ra lý do cho sự nổi loạn. Bộ phim khiến khán giả nhận ra vấn đề cốt lõi nhất, không có cái xấu nào không thể giải thích được. Gia đình, xã hội, bạn học và môi trường xung quanh thật sự có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của con người. Cũng như A Cửu, bản chất vốn là một học sinh trầm lặng, học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng dưới áp lực của việc không có tóc từ khi còn nhỏ và môi trường gia đình không tốt, cô bắt đầu dần buông thả bản thân mình, lang thang trong hộp đêm mỗi ngày với thân phận Alice.

Khoảnh khắc Alice xuất hiện cùng câu nói “Từ nay, tôi sẽ bảo vệ cậu” sau khi A Cửu trải qua hàng loạt điều tồi tệ khiến người xem không khỏi đồng cảm. Suy cho cùng, Alice chính là một nhân cách khác A Cửu tự tạo ra để bảo vệ chính mình.

Mỗi cô gái nổi loạn trong “Tuổi 17 Cũng Biết Đau”, họ đáng thương hơn đáng trách, họ làm vậy chỉ để tự cứu lấy mình, hay đơn giản vì muốn được cha mẹ họ chú ý tới. Thông qua bộ phim, ta đi sâu vào thế giới nội tâm đã bị tổn thương của những cô gái, xoa dịu nỗi đau chưa biết của họ, để ánh nắng và tình yêu biến họ từ những cô gái nổi loạn trở lại thành những cô gái tỏa nắng. Thật mong các bậc cha mẹ có thể xem được bộ phim này, vấn đề của con cái không chỉ của riêng tâm hồn chúng mà còn liên quan đến chính những người sinh thành, nuôi dưỡng. Một môi trường không tốt có thể huỷ hoại sâu sắc một con người, và có lẽ, con trẻ không phải người duy nhất cần được tư vấn tâm lý.

Hiện tại, mình chưa tìm được bản vietsub trọn bộ, sẽ để link 13 tập phim bên dưới cho mọi người, case 6 (tập 16,17,18) đã có fanpage của Châu Vũ Đồng đang sub, còn lại phim có trọn bộ bản gốc tại youtube của Youku. Trong thời gian tới nếu chưa có lựa chọn gì mới, hãy thử đưa “Tuổi 17 Cũng Biết Đau” vào danh sách nhé!

  • 45
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
49
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu9 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)