logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hân9 tháng trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

"KHÓI LỬA NHÂN GIAN CỦA TÔI" GÂY TRANH CÃI DỮ DỘI VÌ KỊCH BẢN DỞ TỆ, SAI SÓT TRONG NGHỀ CỨU HỎA, Y TẾ

Ngày 22/7, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương, Vương Sở Nhiên, Vương Ngạn Lâm, Trương Bân Bân, Ngụy Đại Huân,... mở chiếu sớm các tập cuối, chính thức kết thúc quãng đường nửa tháng chiếu phim đầy sóng gió. Sáng hôm sau, phim mở điểm Douban vỏn vẹn 4.1 điểm với hàng loạt đánh giá 1 sao. Không lâu sau, phim đã tạm khóa điểm tại 4.1 với hơn 160 000 lượt đánh giá, dự đoán sẽ tiếp tục giảm sau khi mở lại.

Trước khi lên sóng, phim được nhiều người dự đoán sẽ làm nên chuyện trong dịp hè này, vì nguyên tác của tác giả nổi tiếng, hình tượng nam nữ chính làm công việc lính cứu hỏa và bác sĩ rất được tôn vinh, có sự góp mặt của "đỉnh lưu" Dương Dương và sao nữ trẻ xinh đẹp triển vọng là Vương Sở Nhiên.

Tuy nhiên ngay từ những tập đầu cho đến tập cuối, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi không ngừng bị chỉ trích vì diễn xuất cay mắt, nguyên tác bị tố đạo văn, đạo diễn và tác giả truyện Cửu Nguyệt Hi viết Weibo giọng "dạy đời" khiến khán giả phẫn nộ. Nhiều tình tiết vô lý đầy sơ hở cả về logic trong mạch phim, tâm lý nhân vật, kiến thức chuyên môn và pháp luật, khiến những người thật sự làm trong ngành bác sĩ và lính cứu hỏa phải lên tiếng bức xúc.

Tình tiết Tống Diệm nghĩ cho an toàn nên tặng Hứa Thấm bình cứu hỏa, nắm tay hướng dẫn cô sử dụng, phun lên trời bột bay giống như tuyết rơi, cứ ngỡ sẽ là khung cảnh lãng mạn ngọt ngào được yêu thích, ai ngờ bị chính đơn vị Phòng cháy chữa cháy, CCTV thời sự chỉ trích: "Bình chữa cháy không phải đồ chơi."

Trong tập cứu hộ động đất, một sản phụ đã ngừng tim nhưng thai nhi còn nhịp tim, chứng tỏ sản phụ vừa qua đời, theo nguyên tắc phải tiến hành hồi sức tim phổi cứu người mẹ trước, nhưng nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên đóng) lập tức lựa chọn phẫu thuật để mổ bụng mẹ, cứu con trong điều kiện đầy bụi, đá, không có thuốc tê. Khả năng rất lớn chính ca mổ của Hứa Thấm đã khiến người mẹ tử vong. Không chỉ vậy, Hứa Thấm là bác sĩ khoa cấp cứu mà thực hiện phẫu thuật mổ bụng lấy thai là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị người nhà bệnh nhân kiện vào tù. Trong bất cứ trường hợp hi hữu nào, người mẹ luôn được ưu tiên cứu chữa. 

Khi nữ chính phẫu thuật, có rất nhiều lính cửu hỏa tụ tập lại chờ xem "kì tích", thay vì đi cứu hộ tiếp những nạn nhân khác đang thoi thóp dưới đất đá. Sau khi Hứa Thấm cứu sống, bế đứa trẻ ra ngoài, các lính cứu hỏa hoan hô ăn mừng, nhưng quên mất rằng trong đống đổ nát kia là thi thể người mẹ. Cảnh phim đầy bi thương này khiến người xem rợn người, càng khó thể chấp nhận cách xử lý của biên kịch.

Tiếp đến, nhân vật Mạnh Yến Thần (Ngụy Đại Huân đóng) bị một cô gái vu oan cưỡng gian, báo cảnh sát tạm giam. Em gái nam chính tình cờ có được video bằng chứng để minh oan cho Mạnh Yến Thần, nhưng vì mâu thuẫn với nhà họ Mạnh nên cô bắt bố mẹ Mạnh phải quỳ xuống xin lỗi. Trong khi thực tế chỉ cần làm vài xét nghiệm để chứng minh, thuê một luật sư kiện lại tội vu khống.

Không dừng lại ở đó, công ty nhà họ Mạnh bị cháy, sau đó phát hiện vấn đề trong công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, nam chính Tống Diệm (Dương Dương đóng) hỏi ý Hứa Thấm nên làm thế nào, vì gia đình họ Mạnh có công ơn nuôi dưỡng Hứa Thấm. Cuối cùng cả hai "vì đại nghĩa diệt thân", đứng về công lý và đã tố cáo sai phạm của nhà họ Mạnh với cảnh sát, chủ tịch Mạnh (bố nuôi Hứa Thấm) bị bắt. Tuy nhiên đáng lẽ người chịu trách nhiệm phải là ban quản lý, không thể nào gán trách nhiệm lên tận chủ tịch công ty mà không cần thời gian điều tra. Dân mạng khó hiểu: "Hóa ra chi nhánh Alibaba nào đó bị cháy thì đi bắt luôn Jack Ma hả?"

Cách giải quyết vừa vô lý vừa cồng kềnh của biên kịch không khác gì coi thường IQ của khán giả, bôi đen hình ảnh cảnh sát.

Thái độ của Hứa Thấm đối với gia đình nhận nuôi cũng bị chỉ trích thậm tệ. Trên phim, biên kịch và diễn viên không xây dựng được hình tượng "u uất, bức bối" của Hứa Thấm vì bị mẹ kiểm soát, thao túng tâm lý giống trong truyện. Nhà họ Mạnh ở trên phim lại vô cùng chiều chuộng cô con gái nuôi không khác gì con gái ruột, cho Hứa Thấm đi du học chuyên ngành cô thích, về nước liền sắp xếp công việc vào làm ở bệnh viện lớn nhất, nhờ cậy quan hệ với phó viện trưởng để con gái không bị bắt nạt, sợ cô vất vả nên mua nhà gần bệnh viện, mua xe sang, hàng hiệu chất đầy tủ... Vậy nên khi bố mẹ nuôi phản đối Hứa Thấm yêu Tống Diệm, Hứa Thấm lại chọn cách trả chìa khóa nhà, xe, bỏ nhà để đến ở cùng Tống Diệm, khiến nhiều người trách cứ cô nàng đã 30 tuổi mà chỉ biết yêu đương.

Khi phát hiện mẹ nuôi tráo giấy khám sức khỏe hại Tống Diệm mất đi công việc, gọi người đến kích động vụ việc năm xưa của bố Tống Diệm, Tống Diệm đánh nhau nên bị đuổi khỏi đội, Hứa Thấm nổi điên chất vấn mẹ suốt 5 phút với nhiều lời thoại khó chấp nhận "Giả tạo", "Không xứng làm mẹ, còn chẳng xứng làm một người tốt", "Chưa từng coi con như con ruột"... sau đó đoạn tuyệt quan hệ, đập vỡ ảnh gia đình. Không khó hiểu khi Hứa Thấm bị dân mạng xứ Trung ném đá thậm tệ, "vô ơn, "ích kỷ", "mù quáng yêu đương", "vì đàn ông mà chửi mắng bố mẹ",... là những từ ngữ gắn liền với Hứa Thấm.

Hiện tại dân mạng có phát hiện rất nhiều video và topic trên Douban liên quan đến Mạnh Yến Thần và Ngụy Đại Huân đều bị xóa, có những bài đăng hàng ngàn lượt tương tác. Các từ liên quan tới Ngụy Đại Huân, Mạnh Yến Thần, wdx đều bị chặn vì nằm trong danh sách từ bị cấm. Hàng loạt "thủy quân" cùng IP vote 5 sao để tăng điểm Douban với văn mẫu khen phim na ná nhau. Trước đó, rất nhiều cảnh phim đặc sắc của nhân vật Mạnh Yến Thần cũng bị xóa trong phim, dù nhân vật nam cameo có đất diễn ít ỏi, chỉ hơn 70 phút/40 tập. Nhiều người cho rằng vì đoàn phim nhận thấy Mạnh Yến Thần đã trở nên viral, vượt qua cả nam chính Tống Diệm nên mới ra tay 'dìm xuống'.

Nhân vật Mạnh Yến Thần do Ngụy Đại Huân đóng rất được yêu thích
Nhân vật Mạnh Yến Thần do Ngụy Đại Huân đóng rất được yêu thích
  • 22
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48
Hân
Hân9 tháng trước
Sạp Báo Hoa Ngữ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)