logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương3 năm trước3 phút đọc

Người đàn ông có cánh tay vàng

James Harrison (tên đầy đủ: James Christopher Harrison) còn được gọi là "Người đàn ông có cánh tay vàng". Ông đã hiến máu 1.173 lần trong độ tuổi từ 18 đến 81, ước tính những lần hiến máu của ông đã cứu sống được 2,4 triệu trẻ sơ sinh.⁣

James sinh năm 1936, khi ông 14 tuổi đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật ngực quan trọng, cần truyền máu gấp. Sau khi được phẫu thuật và điều trị chữa khỏi bệnh thì ông đã nhận ra được việc truyền máu đã cứu sống cuộc đời mình nên James đã quyết tâmtham gia hiến máu ngay khi vừa tròn mười tám tuổi, độ tuổi theo quy định được tham gia hiến máu.

Sau vài lần hiến máu của mấy đợt đầu thì các bác sĩ đã phát hiện trong huyết tương của James có một thành phần đặc biệt được sử dụng để chữa bệnh Rhesus. Trong máu của ông có một kháng thể khỏe mạnh và bền vững lạ thường có tên gọi Globulin miễn dịch Rho(D). Kháng thể này giúp chữa bệnh Rhesus, thể thường gặp nhất của bệnh thiếu máu ở trẻ sơ sinh (HDN).

Thông qua việc hiến máu lấy huyết tương của mình, Harrison đã giúp cứu sống hàng triệu trẻ em sơ sinh và chưa ra đời khỏi bệnh thiếu máu HDN. Huyết tương của ông rất hữu ích và mạng sống của James Harrison được bảo hiểm với giá 1 triệu đô la.⁣

Khác với máu thông thường, người hiến huyết tương có thể hiến 2-3 tuần một lần, vì vậy trung bình cứ ba tuần ông hiến huyết tương một lần trong suốt 57 năm, tính đến tháng 05/2011 ông đã hiến tới lần thứ 1000.

Cre: History Cool Kids, wiki

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)