logo-maybe-vn
Mở app

Toà nhà 12 tầng sang trọng cho người đã khuất, giá khởi điểm chỉ hơn 1 tỷ

Toà nhà 12 tầng mới đưa vào sử dụng với tiền sảnh ốp đá cẩm thạch trắng, những chiếc đèn chùm lộng lẫy, giống như khách sạn sang trọng, thực ra dành cho những người đã khuất.

Toà tháp thờ tư nhân Shan Sum ở Hong Kong  là tác phẩm của kiến trúc sư người Đức Ulrich Kirchhoff, 52 tuổi. Khi thiết kế, ông đã cố gắng mang các yếu tố thiên nhiên vào đây để tạo ra "cảm giác làng xóm".Nội thất bên trong toà tháp được ốp đã cẩm thạch trắng, trang trí vô cùng công phu ở các tầng.

Các tầng khác nhau ở Shan Sum được dành riêng cho những tôn giáo khác nhau để phù hợp với phong tục an táng hơn. Thậm chí còn có 1 tầng được thiết kế riêng biệt, nơi mỗi ngăn có một ”mái nhà" kiểu Trung Quốc và cửa đôi được trang trí bằng tiền vàng, tượng trưng cho một cuộc sống thịnh vượng bên kia thế giới

Ngoài kích thước ô tiêu chuẩn rộng khoảng 0,09 m2, Shan Sum cũng cung cấp tuỳ chọn khác, chẳng hạn như ô có thể chứa hai bình đựng tro cốt với giá 76.000 USD, hay ô gia đình có thể chứa tối đa 8 bình tro cốt có giá lên đến 430.000 USD

Với giá khởi điểm từ 53.000 USD (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng) cho một không gian chỉ lớn bằng chiếc hộp đựng giày, nơi lưu giữ tro cốt của người đã khuất ở HongKong thậm chí còn đắt hơn một nơi để ở, ngay cả trong một thành phố nổi tiếng với giá thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới

Nhiều người vẫn sẽ cảm thấy khoản đầu tư như thế vẫn không có gì quá đáng nếu xét đến tính dài hạn của bất động sản này. Tuy nhiên, những tháp tư nhân như Shan Sum không hề cung cấp một nơi an nghỉ vĩnh hằng. Thay vào đó, tro cốt chỉ có thể được lưu trữ ở đó trong thời gian còn hiệu lực của giấy phép tư nhân do cơ sở chính phủ cấp. Các giấy phép này có thời hạn 10 năm và phải mất nhiều năm kiểm tra để sở hữu được.

  • 34
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
27

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)