THÁI TỪ KHÔN LÊN TIẾNG XIN LỖI SAU 1 TUẦN IM LẶNG - HÀNG LOẠT THUYẾT ÂM MƯU XOAY QUANH SCANDAL CHẤN ĐỘNG CỦA "CENTER QUỐC DÂN"
Thái Từ Khôn từng là nam thần trong mộng của hàng triệu người hâm mộ sau khi tham gia chương trình sống còn Idol Producer năm 2018 và thành công ra mắt ở vị trí số 1, trở thành center của nhóm nhạc Nine Percent.
Mỹ nam sinh năm 1998 nổi bật với phong cách cá tính, kỹ năng trình diễn lôi cuốn, anh chàng nhanh chóng vươn lên hàng "đỉnh lưu" của Cbiz. Vậy nên khi vừa sang nửa cuối năm 2023, scandal của Thái Từ Khôn đã gây sốc với nhiều tình tiết chấn động, khiến cư dân mạng bùng nổ thảo luận.

1. Phát súng đầu tiên: tin đồn 419, phá thai, theo dõi bạn gái cũ
Ngày 26/6/2023, blogger Giang Tiểu Yến bất ngờ khui ra tin tức Thái Từ Khôn và một cô gái mới quen (cô C) ở bar xảy ra quan hệ tình một đêm vào năm 2021, sau đó khi cô C mang thai, anh ngay lập tức yêu cầu cô C phải phá thai. Mẹ của Thái Từ Khôn cho rằng con trai mình bị bắt "đổ vỏ", nên đã thuê người điều tra cuộc sống của cô C, lén lắp đặt camera trái phép để theo dõi cô gái này, lộ file ghi âm mẹ Thái đàm phán bồi thường hơn 1 tỷ VND cho cô C.

Khi người hâm mộ của Thái Từ Khôn không tin, tràn vào trang cá nhân và bình luận yêu cầu blogger đưa thêm bằng chứng, blogger đã tung ra ảnh cô C cầm thư thỏa thuận ghi rõ việc mang thai, khiến dư luận hoàn toàn dậy sóng.

Tiếp nối theo sau là hàng loạt tin đồn mọc lên như nấm sau mưa, rằng đời sống cá nhân của Thái Từ Khôn hỗn loạn, không chỉ có một đứa con, ngoại tình,... ồn ào tới mức vài ngày sau, kênh truyền thông Trung ương của Trung Quốc là CCTV, các đài truyền hình Bắc Kinh, Hồ Nam, nền tảng iQIYI cũng xóa toàn bộ hình ảnh và bài đăng tin tức của Thái Từ Khôn, rộ lên nghi vấn anh chàng đã bị "phong sát".
2. Bùng nổ tin đồn quan hệ với trẻ vị thành niên - Thái Từ Khôn lên tiếng
Suốt 1 tuần sau khi scandal nổ ra, Thái Từ Khôn và phòng làm việc giữ thái độ im lặng, hoàn toàn làm ngơ mặc cho hotsearch bạo đỏ. Tới hôm nay (ngày 3/7), vào lúc 11:30 trưa, Thái Từ Khôn lần đầu lên tiếng bằng một bài đăng dài:
"Xin chào mọi người, tôi là Thái Từ Khôn. Gần đây, có rất nhiều chủ đề về tôi trên Internet, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Cách đây 2 năm, tôi còn độc thân và đã hẹn hò với chị C. Chuyện riêng tư giữa đôi bên đã giải quyết ổn thỏa vào năm 2021, không còn vướng mắc gì với nhau nữa.
Tôi cần làm rõ với mọi người và báo chí rằng việc hẹn hò giữa tôi và chị C là hoàn toàn tự nguyện, không hề có chuyện vi phạm PL như "trẻ vị thành niên" hay "ép phá thai" gì cả. Mong các phương tiện truyền thông có liên quan không lan truyền tin đồn thất thiệt.
Đây là bài học đầy đau khổ với tôi, trong suốt hai năm này, tôi cũng luôn tự trách và hối hận. Một lần nữa, tôi xin lỗi những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và tin tưởng tôi, cũng như những bên truyền thông đã theo sát sự phát triển và trưởng thành của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ nghiêm khắc kiềm chế lời nói, hành động của mình và chấp nhận sự giám sát của công chúng và xã hội. Cũng mong các bên tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của đương sự trong chuyện này, đặc biệt là chị C."
Phòng làm việc của Thái Từ Khôn cũng đồng thời đăng bài thông báo đã thu thập bằng chứng và khởi kiện những người tung tin đồn bôi nhọ danh dự của nghệ sĩ.

Tuy nhiên dường như sự kiên nhẫn và tin tưởng của công chúng đối với Thái Từ Khôn đã bị mài mòn sau 1 tuần chờ đợi, hầu như không nhiều người tin vào những lời thanh minh trên, trừ người hâm mộ của Thái Từ Khôn.
Chỉ 40 phút sau bài đăng của Thái Từ Khôn, blogger tiếp tục tung ra tin tức chấn động hơn nữa, là đoạn chat dỗ dành bạn gái, ảnh ôm ấp thân mật giữa người được cho là Thái Từ Khôn và cô bạn gái nhà giàu, và cô bạn gái này đã theo đuổi idol khi mới 13 tuổi, tới 17 tuổi nghi ngờ Thái Từ Khôn bỏ thuốc vào ly nước cam khiến cô mơ hồ, choáng váng, và xảy ra quan hệ giường chiếu với Thái Từ Khôn.

3. Cuộc chiến truyền thông đỉnh cao khiến dân mạng hoang mang
Chỉ 8 phút khi bức ảnh thân mật giữa người được cho là Thái Từ Khôn và bạn gái được blogger công bố, Thái Từ Khôn lập tức đăng bài phủ nhận: "Bịa đặt linh tinh, đã báo cảnh sát! Người trong ảnh không phải tôi!"

Sau đó không lâu, có người tìm ra ảnh mà blogger tung ra thực chất thuộc về một tài khoản khác của một người đàn ông có ngoại hình khá giống Thái Từ Khôn đăng lên vào năm 2019. Người này cũng nhanh chóng đòi báo cảnh sát, kiện blogger trộm ảnh của mình. Nhiều tài khoản khác cũng nói blogger lấy ảnh của mình để làm "bằng chứng giả".

Blogger phản hồi: "Hóa ra tôi chỉ là một mắt xích trong trò chơi của họ!" cho rằng mình bị đoàn đội của Thái Từ Khôn giăng bẫy. Trước 1 ngày blogger khui dưa đỉnh lưu, có một người nhắn tin cho blogger nói nếu đỉnh lưu bị bóc là Thái Từ Khôn thì sẽ dùng acc clone quay lại giẫm đạp và tung bằng chứng ra. Người này tự tìm đến blogger để cung cấp hình ảnh, nhưng hôm nay có thể là do sợ "vào đồn" nên lên bài phủi bỏ trách nhiệm.

Dân mạng vô cùng hoang mang với màn "lật kèo" cứ ngỡ như phim này, tuy nhiên nhiều người tỏ ra thắc mắc về tốc độ xử lý truyền thông lần này của phía Thái Từ Khôn, cho rằng anh bắt tay hợp tác với blogger để vớt vát danh tiếng của bản thân sau vụ việc thừa nhận hẹn hò, phá thai.

Có một luật sư cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm đáng ngờ trong quy trình kiện cáo của Thái Từ Khôn và blogger.
Theo như IP trên Weibo của Thái Từ Khôn hiển thị, nam idol đang ở Quảng Châu, nhưng luật sư ủy thác của Thái Từ Khôn lại báo cảnh sát ở Thượng Hải.
Trên thực tế luật sư uỷ thác báo cảnh sát cần phải có Thái Từ Khôn tự tay viết đơn ủy quyền, mà thời gian Thái Từ Khôn đăng bài đầu tiên là 11h30 (theo giờ TQ), luật sư báo án ở Thượng Hải vào lúc 13h (theo giờ TQ). Căn cứ theo quãng đường thực tế, Thái Từ Khôn không thể nào chạy từ Quảng Đông về Thượng Hải kịp, trừ khi đã viết thư ủy thác trước.

Luật sư đưa ra 3 suy đoán:
- Bài đăng trên Weibo của Thái Từ Khôn do người khác đăng.
- Thư uỷ thác không phải Thái Từ Khôn tự viết (vi phạm pháp luật).
- Phía Thái Từ Khôn đã biết trước tin mà paparazzi sẽ khui.
Ngay sau đó, phía công ty luật nhận ủy thác của Thái Từ Khôn cũng đăng tải đơn xác nhận báo án của cảnh sát Thượng Hải đã kiện blogger, trên văn bản ghi rõ được gửi tới vào lúc 13:00 chiều. Vậy là chỉ vỏn vẹn 7 phút kể từ khi blogger tung ra thông tin của ảnh giả, văn phòng luật này đã xử lý xong giấy tờ báo cảnh sát, mà đồn cảnh sát cũng phải tới 13:30 mới vào làm. Kẽ hở thời gian trong quy trình kiện tụng khiến dân mạng hoài nghi đây là kế hoạch xử lý khủng hoảng truyền thông của phía Thái Từ Khôn.
Tới buổi tối cùng ngày, văn phòng luật sư của Thái Từ Khôn đăng tải lên bản gốc giấy xác nhận báo án blogger bôi nhọ danh dự, tuy nhiên sau khi đối chiếu với giấy xác nhận trước đó, cho thấy đã xóa dòng chữ "Vụ án này sẽ được xử lý sau khi có chỉ định tòa án."

Theo phân tích, vụ án bôi nhọ này sẽ do phía đương sự báo lên tòa án, sau khi được tòa án thông qua sẽ gửi về để cảnh sát thụ lý. Nếu đơn phương tới đồn báo án trước thì cảnh sát thường sẽ không giải quyết. Vậy nên dân mạng nghi ngờ thực chất phía Thái Từ Khôn không hề định truy cứu trách nhiệm của blogger, chỉ muốn dùng giấy xác nhận này khiến dư luận nghĩ rằng Thái Từ Khôn bị blogger dùng ảnh giả vu oan, anh đã báo cảnh sát để lấy lại danh dự. Tuy nhiên chi tiết này càng củng cố suy đoán Thái Từ Khôn đã hợp tác với blogger để dựng nên màn kịch đánh lừa dư luận.
Hiện tại vụ việc vẫn chưa đi tới hồi kết, dân mạng xứ Trung đang ngày càng tức giận và hoài nghi Thái Từ Khôn, cho rằng cách xử lý khủng hoảng truyền thông của anh chàng "khéo quá hóa vụng". Nếu sắp tới không có động thái khác, Thái Từ Khôn sẽ phải đối mặt với sự quay lưng của dư luận, mãi mãi mất đi ánh hào quang của ngôi sao hạng A.
