Trong lúc chờ tập mới của See You In My 19th Life, xem ngay Công Tố Viên Quân Sự Doberman để thấy một khía cạnh rất khác của Ahn Bo Hyun
Thời gian vừa qua, See You In My 19th Life thu hút nhiều chú ý khi được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng rất được yêu thích. Cốt truyện cùng diễn xuất của dàn cast theo đó cũng thường xuyên được đem ra “mổ xẻ”, đơn cử nam chính Moon Seo Ha do Ahn Bo Hyun thủ vai nhận về không ít đánh giá trái chiều. Vì vậy, nếu bạn phần nào cảm thấy tò mò về chàng diễn viên họ Ahn này thì mình xin nhiệt liệt đề cử Công Tố Viên Quân Sự Doberman, chiếc phim ổn áp từ visual đến nội dung hoàn toàn đáng để thử đấy!

Lấy bối cảnh chính tại toà án quân sự, chuyện phim mang đến sự kết hợp vừa quen vừa lạ của hai đề tài tư pháp và quân đội. Trong đó hai công tố viên quân sự Do Bae Man (Ahn Bo Hyun) và Cha Woo In (Jo Bo Ah) dù bắt đầu công việc với những động cơ và dã tâm khác nhau, song sau nhiều ngã rẽ đã quyết định kề vai sát cánh, rằng chỉ có đồng lòng chiến đấu mới là “đường sống” duy nhất đối với cả hai.

Về phía Ahn Bo Hyun, Do Bae Man quả thực như được viết đo ni đóng giày cho riêng anh vậy. Trước hết phải kể đến quân phục đơn giản là hoàn hảo với vóc dáng cao lớn vạm vỡ, càng tôn lên gương mặt góc cạnh nam tính ngời ngời, khí chất áp đảo không chê vào đâu được. Kế đến là màn hóa thân của Bo Hyun cũng rất tròn trịa, xử lý vừa vặn cả những thay đổi nội tâm quan trọng bên trong nhân vật. Ban đầu xuất hiện như gã công tố biến chất, xem tòa án không khác gì sàn diễn để kiếm chác và thăng tiến, thì nét diễn lột tả chuẩn vẻ tham lam đầy lưu manh, không ngại luồn cúi và nịnh hót cấp trên. Tuy nhiên khi phát hiện sự thật mà bản thân đã bị che mắt bấy lâu, anh lột tả rõ nét cảm giác bẽ bàng, vừa hối hận vừa phẫn nộ trước những lồi lẫm trót gây ra trong quá khứ. Để rồi chỉ cần quyết chí bắt đầu lại thì ngay lập tức trở về với trạng thái dũng mãnh thứ thiệt của giống chó Doberman, vẫn là dáng vẻ hiếu chiến, ngông nghênh không sợ trời sợ đất nhưng nay đã tràn đầy tinh thần chính nghĩa, đấu tranh đến cùng vì công lý. Không chỉ là chú chó săn hung hăng và ma mãnh, Bae Man cũng có thể hóa cún con dễ thương và hài hước khi ở cạnh những người thân yêu như Woo In, dì Soo Kyung hay cánh tay phải đắc lực Yoon Sang Gi. Đặc biệt là chemistry với Jo Bo Ah ban đầu tưởng như tình đồng nghiệp thôi mà xem riết cũng tạo cảm giác “couple” phết, phim không trọng loveline nhưng vài chi tiết quan tâm nhẹ nhàng giữa đôi trẻ cũng rung rinh lắm.

Bên cạnh đó các diễn viên còn lại cũng đều hoàn thành tốt vai trò của mình, nhất là nữ phản diễn thể hiện tội ác cực kỳ xuất sắc. Trừ cái kết hơi vội chưa đủ đô lắm thì tổng thể phim nhanh gọn kịch tính, phản ánh tương đối đầy đủ các vấn nạn trong quân ngũ. Cộng thêm list OST chất lừ nữa thì ngần ngại gì mà không xem Bo Hyun rốt cuộc có thể tỏa sáng đến mức nào trong vị trí của một công tố viên quân sự nhỉ?
