logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu10 tháng trước
Movie

“Ai mà lại tu//tu ngay trong ngày sinh nhật của mình cơ chứ?” “Đó là bạn tôi”

Đó là những câu thoại gây ám ảnh và nhói lòng nhất ngay trong những phân cảnh mở đầu bộ phim “Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn”.

Ngay từ cái tên của bộ phim đã khiến chúng ta phải suy ngẫm thật nhiều.  Vậy còn cậu thì sao? Nơi xứ người, cậu có ổn không?

Bộ phim là câu chuyện về những người trẻ và những động thái tâm lý xã hội của họ trong cuộc sống hiện đại. Khi những khó khăn trong cuộc sống chèn ép bạn đến không thể nào thở được, liệu rằng bạn có từ bỏ nó, hay sẽ chiến đấu với nó đến cùng để đạt được mục đích.

Cho những ai đang gặp những sự trăn trở, những nỗi lo tưởng chừng như không thể vượt qua khi bước chân vào thế giới của người trưởng thành, “Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn” sẽ đem đến cho bạn những giây phút chữa lành, giúp bạn trầm lắng lại và cảm nhận cuộc sống của bản thân mình.

Một từ thôi - “Khóc”. Đúng vậy, bạn sẽ khóc rất nhiều khi xem bộ phim này!

Một trong những phân cảnh luôn nhận được khen ngợi và đồng cảm mạnh mẽ, chính là cảnh khóc. Khi Châu Vũ Đồng diễn tất cả các cảnh khóc trong "Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn", cô ấy luôn tự nhủ trong lòng rằng mình nên tập trung vào thế giới nội tâm của nhân vật, và trước tiên phải kiềm chế không được khóc. Khi đó, nước mắt và cảm xúc đều là phản ứng của tiềm thức đứng trước ống kính, nhưng nó sẽ chân thật hơn rất nhiều.

Phân cảnh khóc ở hành lang bệnh viện khi Kiều Tịch Thần vừa xác nhận t/hi t/hể của Hồ Tinh Tinh với cảnh sát chân thực đến mạnh mẽ, khiến người xem bứt rứt và lay động tới cả bạn diễn Bạch Vũ Phàm đứng đối diện rơi nước mắt theo. Đạo diễn không yêu cầu Châu Vũ Đồng khóc mà chỉ yêu cầu cô ấy bình tĩnh nhớ lại những gì đã trải qua với Hồ Tinh Tinh ngày hôm đó.

"Tôi tường thuật lại với cảnh sát về những gì chúng tôi đã làm vào buổi sáng và buổi trưa. Tôi đang nghĩ về những khoảng thời gian đó, và tôi không muốn khóc. Nhưng khi cảnh sát quay lại, tôi đột nhiên cảm thấy mình không thể cầm lòng, không thể giữ được nữa, như có một điều gì đó đâm vào và đã làm tan vỡ trái tim tôi”.

Trong một cảnh quay khóc trên sân thượng. Kiều Tịch Thần đã uống rất nhiều bia vì không có tiền. Trước lúc quay cảnh đó, Châu Vũ Đồng đã nhìn thấy có một chai rượu whisky ở hậu trường, nên đã mượn nó từ đạo diễn vì muốn Kiều Tịch Thần trong hoàn cảnh đó mua một chai rượu mà cô ấy luôn muốn uống với số tiền ít ỏi còn lại của mình. Trong cảnh này, cô đã khóc và nói với Giản Diệc Phồn rằng chai rượu này có giá là 800 tệ, sau khi mua bằng thẻ của chính mình thì giờ chỉ còn 200 tệ. Câu này do chính Châu Vũ Đồng tự thêm vào. Cô đã đi phỏng vấn những người bạn "Bắc phiêu" mà cô biết và hỏi từng người xem họ có bao nhiêu tiền trong thẻ ngân hàng thì họ xấu hổ và nhận thấy rằng con số trung bình là khoảng tầm 1.000 nhân dân tệ. Số tiền này lại khớp với số dư tài khoản của chính cô ấy.

Những chi tiết trong phim rất thực tế, ai cùng từng bắt gặp một lần trong đời. Điều khiến “Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn” trở nên nổi bật giữa vô vàn bộ phim mới hiện nay đó là cốt truyện được xây dựng quá chân thực, phản ánh rõ ràng hiện thực, nhịp điệu cuộc sống của giới trẻ. Dù vẽ lên một màu u ám nhưng lại đem đến cho người xem những giá trị cao đẹp của đời người.

Nhân vật khiến chúng ta đau lòng nhiều nhất, có lẽ chính là Hồ Tinh Tinh. Hồ Tinh Tinh một cô gái tốt bụng, luôn lạc quan và yêu đời. Ở Tinh Tinh trong những phút giây đầu tiên khi bạn vừa mới xem, cô gái này dường như có lẽ sẽ cho bạn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực nhất trong bốn nhân vật. Nhưng cũng là nhân vật gây ra chúng ta cú sốc làm cảnh tỉnh tất cả. Từ đằng sau nụ cười của cô là một nỗi tâm đã vụn vỡ, lặng lẽ c/hết từ lúc nào. Cô gái ấy vì quá tốt nên đã phải chịu đựng những ấm ức khó khăn đến mức nghĩ quẩn chọn cách ra đi trong chính ngày sinh nhật của mình. Mọi sự lựa chọn đều có nguyên do mà chúng ta không thể nào hiểu được, cầu mong sự hạnh phúc và yên bình dành cho cô ở một cuộc đời mới.

Về thông điệp, điều mà “Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn” muốn nhắn nhủ đến tất cả những người trẻ, những ai còn đang chịu đựng những áp lực từ xã hội: Chỉ có thể dựa vào chính mình bởi thế giới này sẽ không vì bạn là con gái mà sẽ đối xử dịu dàng hơn với bạn. Ai cũng như nhau chỉ cần cố gắng vinh quang nơi phương xa rồi sẽ nằm ngay tầm mắt.

Với hàng loạt ý nghĩa kể trên, “Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn” đã thành công cán mốc 400 triệu lượt xem chỉ sau 10 ngày lên sóng, nhận về số điểm đánh giá cao trên Douban với 8,1 điểm khi kết thúc. Bộ phim lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng Kim Ưng lần thứ 31, 6 lần đạt top 1 danh sách phim truyền hình hot nhất, nhận về 4,1 tỷ lượt đọc với chủ đề phim,... Với màn hóa thân xuất sắc trong vai Kiều Tịch Thần, Châu Vũ Đồng đã đạt giải “Nữ diễn viên đương đại xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 32.

Cần một bộ phim để trầm lại, suy ngẫm về cuộc đời mình, “Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn” chính là một lựa chọn đúng đắn.

Bài viết có trích phỏng vấn tờ tin tức Bắc Kinh từ blog “Châu Vũ Đồng - Góc nhỏ của Zhou Yutong”. Cảm ơn mọi người đã đọc bài!

  • 38
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
23
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu10 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)