logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu10 tháng trước
Movie

Chúng ta học được gì từ "Tình Yêu Mà Thôi" của Ngô Lỗi - Châu Vũ Đồng?

Trong những ngày tháng quay cuồng với các kiểu tình yêu lặp lại, người ta vô tình tìm thấy được một “bình rượu cũ” nhưng đậm vị, ngọt ngào hơn - “Nothing But You” (Tình Yêu Mà Thôi). 

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh chuyện tình của cặp vận động viên 22 tuổi - Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng 32 tuổi - Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Họ tình cờ gặp gỡ tại câu lạc bộ, ở thời điểm bản thân đang trải qua giai đoạn bế tắc trong cuộc đời. Nhờ cuộc gặp định mệnh, cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Trong quá trình này, cặp chị em không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà cả tình yêu cũng vô cùng viên mãn. Trên sân quần vợt, tình yêu và dũng khí cùng nhau đâm chồi.

Không đơn thuần là tình yêu tỷ đệ luyến, “Tình Yêu Mà Thôi” còn ẩn chứa nhiều thông điệp tinh tế, sâu sắc, bất giác khiến người xem nhận ra sau từng tập phim. 

“Tình yêu mà thôi, tình yêu đẹp nhất không bao giờ bị định nghĩa”

Ưu điểm lớn nhất của bộ phim này, đó là hoàn nguyên đúng dáng vẻ vốn có của tình yêu. So với nhiều bộ phim tình cảm đô thị khác, “Tình Yêu Mà Thôi” tiếp cận gần hơn với cuộc sống thực tế, phá bỏ ấn tượng cố hữu của khán giả đối với thể loại phim này. Bộ phim không đơn thuần chỉ là tình yêu, nội hàm mà nó hướng tới là những vấn đề mà một người trẻ tuổi phải đối mặt như sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống,... Thật sự xem và hiểu được “Tình Yêu Mà Thôi” cũng là một sự kiểm định cho nội hàm và phẩm chất cá nhân. 

Trong phim hầu như không thấy hình tượng cố hữu dầu mỡ của tình chị em mà thể hiện được sự giao lưu tâm hồn bình đẳng về quan điểm tình yêu, quan điểm nhân sinh, không ngừng thách thức cực hạn để bản thân trở nên tốt hơn.

“Không phải tình yêu đẹp nhất là tình yêu cùng tầm nhìn sao? Việc mà mỗi ngày tôi đều cố gắng là chính là như bây giờ có thể cùng tầm nhìn với chị”

"Tôi không phải thích người hơn mình 10 tuổi, tôi thích Lương Hữu An"

Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An, ngay từ đầu đã là người của 2 thế giới khác nhau. Tống Tam Xuyên dám yêu thì Lương Hữu An dám từ chối, nó không chỉ là anh thích em, em thích anh rồi chúng ta ở bên nhau, mà là 2 người tình cờ gặp nhau rồi cùng nhau bước tiếp. Chính vì sự gặp gỡ giữa hai người, mỗi người có thêm sức mạnh là chính mình. Bởi sau khi bạn gặp được một người yêu hoàn hảo, bạn sẽ có tính nhất quán, bạn chấp nhận đó chính là bản thân bạn. Con người một khi nhất quán và mở lòng rồi, bạn sẽ cảm thấy bạn trở nên rất tốt.

Giống như Tống Tam Xuyên nói: “Tình yêu đẹp nhất chính là đối đãi công bằng” Thật ra đối với họ những vấn đề thường được coi là mâu thuẫn do chênh lệch tuổi tác của tình chị em trước đây đều ko còn là vấn đề, ngược lại những điều mà chênh lệch tuổi tác mang đến lại chính là điểm thu hút đối phương nhất. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Lỗi đã chia sẻ một câu nói đáng giá “Đẹp ở đây không phải tình chị em, mà là tình cảm tốt đẹp nhất”.

“Nếu ta dám yêu và được yêu bởi đúng người, tình yêu sẽ giúp ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”

Nhiều khán giả nhận xét, họ thấy bộ phim không đơn thuần chỉ nói về tình yêu, mà nhiều hơn đó là dũng khí, kiên trì và ước mơ. Một vận động viên cầu lông bách chiến bách bại “ngồi thủng ghế dự bị” vượt qua ám ảnh tâm lý, chống chịu với vết thương, từ kiên trì ước mơ của mẹ đến thực hiện ước mơ của bản thân, thành công chuyển từ cầu lông sang tennis. Một trợ lý giám đốc chơi vơi trong sự nghiệp, nhảy từ hố này sang một cái hố khác, đối mặt với áp lực, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện mục tiêu sự nghiệp của mình. 

Lời thoại trong phim thật sự chạm đến trái tim, và quan điểm về sự kiên trì - từ bỏ của họ nhận được nhiều sự đồng tình. Như Tống Tam Xuyên đã nói: “Nhiều khi có những chuyện không muốn làm, nhưng lại không thể buông bỏ, không phải là không nỡ, mà là sợ hãi, lo sợ sau khi từ bỏ sẽ không biết phải làm gì, nên đôi khi từ bỏ còn dũng cảm hơn kiên trì”. Hay Lương Hữu An nói: “Nghĩ còn không dám nghĩ, còn nói gì đến thành công”. Cứ nghĩ rằng chỉ là một bộ phim tình yêu nhẹ nhàng đơn giản, nhưng lại nhìn thấy những con người cố gắng hết sức vẫn có những nút thắt không thể vượt qua.

Tống Tam Xuyên vì Lương Hữu An mà nỗ lực cực hạn. Lương Hữu An vì Tống Tam Xuyên mà mạo hiểm và cải biến tam quan. Tình yêu của họ cách nhau 10 tuổi nhưng sự phát triển là song hành, đồng bộ với nhau. Hữu An 32 tuổi có thể giúp Tam Xuyên trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Tam Xuyên 22 tuổi có thể giúp Hữu An có được nhiệt huyết, dũng cảm của tuổi trẻ. Hai người họ bù đắp cho nhau, cùng nhau thúc đẩy đối phương, cùng nhau tiến bước.

Một chi tiết mà khá nhiều người để ý, tôi cũng vậy, chính là cuộc tâm sự về việc sinh con của Lương Hữu An và Tống Tam Xuyên. Có rất nhiều gia đình mang tư tưởng cưới vợ về để có người sinh con nối dõi, hoặc bạn đã từng bắt gặp những bài viết nói về việc khi đứa trẻ ra đời, tất cả mọi người sẽ chỉ dồn vào quan tâm đứa bé ấy mà quên mất rằng người mẹ đã vất vả như thế nào. Chính vì vậy, quan điểm về con cái ở đây của Tống Tam Xuyên, thật sự rất tiến bộ và là điều bất cứ ai cũng nên học hỏi theo:

“Người tôi thích là Lương Hữu An, chứ không phải đứa con Lương Hữu An sinh ra. Tất cả trong tất cả vốn dĩ chỉ có chị, có chị rồi mới trở nên có ý nghĩa, còn lại chỉ là quà tặng kèm”.

Hy vọng sau khi mọi người xem bộ phim này sự ấm áp có thể cảm hoá, cho dù là dũng cảm để yêu hay dũng cảm không yêu cũng được, đều có thể dũng cảm đối mặt với tình yêu. Yêu thì yêu thôi, không có gì ghê gớm cả. Đó là điều to lớn nhất “Tình Yêu Mà Thôi”, nó cũng bao hàm 4 chữ tựa đề phim. Có những lúc bạn cho nội tâm mình một thứ gì đó để giải phóng, không nhất thiết phải gánh vác mà ngược lại có thể đến được đích đến cuối cùng.

Bài viết có trích ý kiến từ blog Xó Xàm Xí của Xam và fanpage Ngô Lỗi - Leo Wu 1226. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

  • 20
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
25
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu10 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)