ÔNG BẦU NỔI TIẾNG XỨ ĐÀI - TRẦN KIẾN CHÂU BỊ HAI NỮ NGHỆ SĨ TỐ CÁO QUẤY RỐI NHIỀU LẦN
Phong trào #MeToo càn quét giới giải trí Đài Loan, động viên các nạn nhân dũng cảm đứng lên tố cáo kẻ thủ ác có hành vi quấy rối. Những ngôi sao hàng đầu như MC Hoàng Tử Giảo, thành viên nhóm nhạc đình đám Phi Luân Hải Viêm Á Luân, nam diễn viên Vương Hữu Thắng... lần lượt bị bóc trần trước dư luận, có người phải rời giới giải trí để chuộc lỗi cho hành động của mình trong quá khứ.
Ngày 26/6, vận động viên, nam diễn viên, doanh nhân Trần Kiến Châu, gây chấn động khi bị cáo buộc quấy rối phụ nữ trong thời kỳ vợ đang mang thai.
Trần Kiến Châu là chồng của mỹ nhân nổi tiếng Phạm Vỹ Kỳ, anh cũng là người sáng lập và là giám đốc điều hành của giải bóng rổ chuyên nghiệp ở Đài Loan - P. League+, đồng thời là một ông bầu có tiếng của giới giải trí Đài Loan. Năm 2011, Trần Kiến Châu đã kết hôn với bạn gái quen 11 năm là Phạm Vỹ Kỳ, hai người hiện có với nhau hai con trai.

Người đầu tiên đứng lên tố cáo Trần Kiến Châu là nữ ca sĩ Đại Nha (tên thật: Chu Nghi Bái) - trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Hey Girls. Trần Kiến Châu là ông bầu đứng sau thành công của Hey Girls, sau khi tham gia chương trình do Trần Kiến Châu là MC, nhóm nhạc được anh dẫn dắt và nhận được sự quan tâm không nhỏ của công chúng.

Đại Nha cho biết vào tháng 7/2012, sau khi ghi hình chung trong một chương trình giải trí, Trần Kiến Châu bất ngờ tới phòng khách sạn của Đại Nha, cưỡng ép cô quan hệ với sức mạnh khủng khiếp của một cựu vận động viên bóng rổ. Đại Nha phản kháng kịch liệt, nhất quyết từ chối và đuổi anh ta đi. May mắn lúc đó các thành viên chung nhóm Hey Girls đã trở lại nên Trần Kiến Châu mới sợ hãi rời đi. Đại Nha lúc đó rất sốc, vì Trần Kiến Châu luôn xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ.

Vợ chồng Trần Kiến Châu lập tức phủ nhận, đưa ra thông báo từ luật sư đòi kiện Đại Nha, yêu cầu cô bồi thường danh tiếng và xin lỗi công khai, nhưng Đại Nha thẳng thắn tuyên bố những gì mình nói là sự thật, sẵn sàng ra toà đối chất.
Ngày 28/6, nữ ca sĩ, diễn viên Quách Nguyên Nguyên cũng đứng lên tố cáo Trần Kiến Châu quấy rối mình trong thời gian vợ anh đang mang thai. Anh ta dụ dỗ tặng quà xịn, gọi cô tới phòng riêng rồi lợi dụng sàm sỡ cô nàng. Sau đó, Trần Kiến Châu nhiều lần lấy lý do công việc để hẹn riêng Quách Nguyên Nguyên, thậm chí đưa cô về nhà riêng, dùng vũ lực ném cô lên chiếc giường của vợ chồng anh ta. Lúc đó Trần Kiến Châu thốt lên: "Ồ, chiếc giường này không được rồi!" Sau đó vác Quách Nguyên Nguyên sang căn phòng khác, thấy cô khóc lóc dữ dội, Trần Kiến Châu mới bỏ qua và để cô rời đi. Tuy nhiên, Quách Nguyên Nguyên cho biết cô không có chứng cứ trong tay vì chiếc điện thoại cũ đã mất.

Quách Nguyên Nguyên cho biết, cô không muốn để Đại Nha một mình đối mặt, "Đại Nha, cô vất vả rồi!" Đại Nha cũng trả lời Quách Nguyên Nguyên: "Tôi không đơn độc, bạn cũng không đơn độc."
Đứng trước lời tố cáo của nạn nhân, Trần Kiến Châu thông qua người quản lý trả lời rằng: "Với những lời cáo buộc vô căn cứ, chúng tôi sẽ không trả lời."
Trước mắt, cư dân mạng vẫn chờ đợi động thái tiếp theo, mong rằng nếu có thể, sẽ có nhiều nạn nhân dũng cảm lên tiếng để kẻ thủ ác có thể chịu trừng trị của pháp luật.
