logo-maybe-vn
Mở app
Trang Vu
Trang Vu2 năm trước
Movie

JEREMY RENNER TỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC VIẾT DI NGUYỆN SAU KHI GẶP TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG

Hồi đầu năm, những fan hâm mộ của Marvel được dịp hoảng hốt khi nghe tin tài tử JEREMY RENNER gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đang cố gắng cứu cháu trai trong trang trại nhà mình. Nam diễn viên đã bị một chiếc xe ủi tuyết nặng ít nhất 14.330-pound (gần 6,5 tấn) cán qua người. Anh sau đó đã được đưa vào viện ngay lập tức bằng trực thăng vì quanh khu vực nhà tuyết đóng băng dày khoảng 45cm và còn bị ảnh hưởng bởi bão tuyết khiến hàng nghìn ngôi nhà bị cắt điện. JEREMY được chẩn đoán gãu hơn 30 chiếc xương. Ngoài ra, anh gãy đầu gối, xương đòn, vai bên phải, xương chày chân trái và hai mắt cá chân. Mặt, hốc mắt, quai hàm và xương hàm dưới bị vỡ. Tưởng chừng như không còn hy vọng nhưng bằng nghị lực phi thường, chỉ sau hai tuần nằm viện, tài tử đã được cho về nhà để dưỡng thương.

Khi phỏng vấn với ABC Renner nhớ lại sự kiện khủng khiếp đó và gọi đó là một “sự ngốc nghếch” khi bước ra chiếc xe khi nó vẫn đang chuyển động. “Đó là lỗi của tôi và tôi phải trả giá cho chuyện này” – anh nói. “Tôi bừng tỉnh mỗi giây, thật khó để tưởng tượng chuyện này sẽ như thế nào. Cứ như thể ai đó đã lấy sạch dưỡng khí khỏi người tôi vậy”, “Quá nhiều điều đang diễn ra trong cơ thể tôi lúc này. Cơn đau như thể tất cả, như thể không chỉ thể xác mà linh hồn cũng đang phải chịu cơn đau đớn dày vò.”

Nam diễn viên vẫn cập nhật tin tức cho người hâm mộ qua instagram
Nam diễn viên vẫn cập nhật tin tức cho người hâm mộ qua instagram

Dù vậy nam tài tử vẫn khẳng định mình không hề hối hận với quyết định này. “Nếu có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi. Tôi từ chối phải nhận về viễn cảnh khủng khiếp nếu như tôi chần chừ và chắc hẳn nó sẽ là một kỷ niệm kinh hoàng lắm đây. Là một người đàn ông thì tôi tự hào vì đã không để viễn cảnh này xảy ra với cháu trai mình”. Renner cũng thú nhận mình đã từng có ý định để lại những lời sau cuối cho những người thân yêu trong trường hợp nếu anh không qua khỏi. “Đừng có để con phải sống với mấy cái ống thở và cái máy đó. Hãy cho con đi đi”. Thật may là cuối cùng Renner cũng thoát khỏi bàn tay thần chết. Từ khi về nhà, diễn viên chăm chỉ tập vật lý trị liệu, thể hiện tinh thần lạc quan thông qua những bài viết trên trang cá nhân. Nhờ có nỗ lực không ngừng nghỉ mà hiện tại nam tài tử đã có thể đi lại được và sống tích cực hơn từng ngày. Không còn là một người hùng mờ nhạt trong Marvel Jeremy Renner đã trở thành một người anh hùng đích thực ngoài đời, là niềm cảm hứng sống bất tận cho mọi người.

Tích cực tham gia các buổi vật lý trị liệu và sống tích cực
Tích cực tham gia các buổi vật lý trị liệu và sống tích cực
  • 22
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
21
Trang Vu
Trang Vu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)