logo-maybe-vn
Mở app

Mẹ của Donald Trump: "Nàng Lọ Lem" ôm giấc mơ Mỹ

Mary Anne Trump là mẹ của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ - Donald Trump; bà là một Scotland nhập cư vốn sinh ra trong nghèo khó và đã đến nước Mỹ rồi trở thành một nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu của thành phố New York.

Mary Anne MacLeod Trump sinh vào ngày 10/05/1912, tại Isle of Lewis, Scotland. Tuổi thơ của bà trải qua những ngày tháng thiếu thốn về vật chất, sống trong cảnh nghèo đói và luôn làm việc cật lực để kiếm bữa ăn qua ngày.

Năm 1930, ở tuổi 18, Mary Anne bắt đầu cuộc hành trình thay đổi cuộc đời khi vượt qua Đại Tây Dương đến nước Mỹ với một khao khát về tương lai đầy hứa hẹn.

Nhờ sự hỗ trợ của chị gái mà Mary Anne đã tìm được một công việc giúp việc, nội trợ, dọn dẹp nhà cửa cho chủ nhân thuê mình. Bà chăm chỉ làm việc cố gắng kiếm đủ sống trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc Đại khủng hoảng, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công cuộc trang trải chi phí sinh hoạt và tồn tại ở New York nhưng bà không nản chí và vẫn đặt niềm tin vào giấc mơ Mỹ, vùng đất sẽ giúp bà đổi đời.

Và giấc mơ Mỹ của "nàng Lọ Lem" đã “hiệu nhiệm” ở đời thực, Mary Anne đã gặp “Hoàng tử” của đời mình, đó là Frederick “Fred” Trump - một doanh nhân trẻ kinh doanh về bất động sản. Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ tại một buổi khiêu vũ đã dẫn đến một mối tình lãng mạn, và họ đã kết hôn vào tháng 1 năm 1936.

Fred và Mary Trump định cư ở Jamaica, Queens và có với nhau 5 người con, 3 trai và 2 gái là: Maryanne Trump Barry (sinh năm 1937), Fred Trump Jr. (1938 -1981), Elizabeth Trump Grau (sinh năm 1942), Donald Trump (sinh năm 1946) và Robert Trump (1948 - 2020).

Thành công của Fred trong thời kỳ bùng nổ bất động sản thời hậu chiến đã đưa gia đình nhà Trump bước vào tầng lớp thượng lưu, họ trở nên giàu có và Mary Anne có được cuộc sống xa hoa, nổi bật trong xã hội.

Bất chấp sự giàu có và địa vị xã hội cao thì Mary Anne Trump vẫn có lối sống giản dị, mộc mạc và bà luôn hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mary Anne đã cống hiến hết mình cho các hoạt động như bệnh bại não và hỗ trợ người lớn bị thiểu năng trí tuệ, thể hiện tinh thần thiện nguyện, muốn giúp đỡ người nghèo.

Mary Anne qua đời vào năm 2000, hành trình của bà từ một người Scotland nhập cư nghèo khổ trở thành một nhân vật nổi bật trong xã hội Mỹ là minh chứng cho sức mạnh của Giấc mơ Mỹ và tinh thần bền bỉ, kiên cường không bao giờ bỏ cuộc của những người dám theo đuổi nó để đạt lấy thành công.

Cre: historyen

  • 22
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
41

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)