Norman Hartnell: Couturier yêu thích của Hoàng gia Anh thế kỉ trước.
Ngày nay Công nương Kate đặc biệt yêu thích các thiết kế của Alexander McQueen, Meghan Markle thì là một tín đồ của Givenchy nhưng chưa từng có NTK nào gắn bó mật thiết với Hoàng gia Anh hơn Norman Hartnell - người đã mất cách đây hơn 40 năm.
Sinh ra ở Streatham, Anh trong một gia đình buôn rượu, Norman Hartnell đã say mê thời trang từ khi còn là một cậu bé. Thuở nhỏ, sau khi xem các vở nhạc kịch tại nhà hát West End ở Luân Đôn, ông đã dành cả ngày ở nhà để vẽ lại những trang phục mà ông thấy bằng sơn màu nước.
Khi đang học ngành Ngôn ngữ hiện đại tại ĐH Cambridge, ông may trang phục cho các vở kịch của CLB Sân khấu Footlights của trường. Nhà báo Minnie Hogg của tờ Evening Standard đã viết một bài đánh giá về các tác phẩm của ông:
Có phải thiên tài thời trang tương lai đang ở Cambridge không? Những chiếc váy dài trong vở The Bedder’s Opera do Footlights trình diễn ngày hôm qua đã khiến tôi suy nghĩ liệu anh N. B. Hartnell có dự định chinh phục Luân Đôn bằng những chiếc váy ấy không.
Nghe thấy tiếng gọi con tim, ông bỏ học Cambridge để theo đuổi thời trang. Hartnell tận dụng các mối quan hệ ông có ở trường đại học danh tiếng để tìm kiếm các khách hàng thượng lưu. Không lâu sau đó, ông đạt được thành công quốc tế, phục vụ cho cả những ngôi sao màn bạc và những quý cô có địa vị cao.
Vào giữa thập niên 30, những thiết kế của Hartnell nổi tiếng đến mức ông phải chuyển xưởng may của mình đến đường Bruton, và mối lương duyên của ông với hoàng gia bắt đầu từ đây. Năm 1935, Công chúa Alice - Nữ công tước xứ Gloucester đã yêu cầu NTK may váy cưới cho bà và cả những phù dâu, trong đó có công chúa Elizabeth (sau này là Nữ hoàng) và Margaret.
Thái hậu Elizabeth - mẹ của hai nàng công chúa cũng có mặt tại hôn lễ và bà rất ngưỡng mộ chiếc váy cưới của Alice. Kể từ đó, bà trở thành khách hàng trung thành của Hartnell. Bà trao cho NTK một Royal Warrant (*) vào năm 1940, biểu thị tầm quan trọng của ông.
(*)Chứng quyền Hoàng gia: được trao tặng cho những thương nhân hoặc doanh nghiệp chuyên cung cấp hàng hóa và cung ứng dịch vụ chính thức cho Hoàng gia.
Nữ hoàng Elizabeth II:
Cũng như mẹ mình, Nữ hoàng say mê trước những chiếc váy của Norman Hartnell. Bà chọn Hartnell cho hai thiết kế trong dịp trọng đại của mình: chiếc váy cưới năm 1947 và váy đăng quang năm 1953.
Năm 1957, ông được trao Royal Warrant lần thứ hai bởi Nữ hoàng Elizabeth II. Một số thiết kế khác của ông cho nữ hoàng:
Về mặt thẩm mỹ, ông là một maximalist chính hiệu. Nhìn vào những chiếc váy của ông, chúng thể hiện rõ nét sự xa hoa thế kỷ trước.
Tôi coi thường sự đơn giản. Nó là sự phủ nhận của tất cả những gì đẹp đẽ.
Công chúa Margaret:
Nguồn: Vogue, British Vogue, Tatler, Daily Mail, Getty Images.
- 39
- 1Bình luận