logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

CHỌN ĐẠI 1 PHIM XEM, KHÔNG NGỜ ‘ĐẠI TỐNG THIẾU NIÊN CHÍ’ LẠI NÍU CHÂN TÔI ĐẾN THẾ!

Từ bộ phim bị xem thường khi lên sóng, là thế thân tạm cho một bộ phim khác bị hoãn chiếu vào phút chót, khi sự “thay thế” trở thành “hoàn hảo”, có lẽ đây là những nhận xét chính xác nhất mà đông đảo người xem dành cho “Đại Tống Thiếu Niên Chí”

Nhịp phim của “Đại Tống Thiếu Niên Chí” ngay từ đầu đã rất nhanh. Phim lấy bối cảnh chiến tranh Bắc Tống và Tây Hạ thời Khánh Lịch, Bắc Tống nhìn bề ngoài trông có vẻ phồn hoa, yên ổn nhưng ẩn chứa lớp sóng ngầm dữ dội, bên trong thành Biện Kinh ẩn nấp mật thám ngầm chia cắt chính quyền, bí mật dò xét quân sự và chính trị của Đại Tống. 

Đề tài không mới, xoay quanh nhóm thiếu niên điều tra phá án nhưng kịch bản của “Đại Tống Thiếu Niên Chí” rất logic, ngắn gọn, liên kết với nhau Sau kết thúc một vụ án, lại đến một vụ án mới, tưởng như những vụ án tách rời nhau nhưng thực chất đều có mối liên kết ngầm, từ án này móc nối đến án kia. Phim không nhấn mạnh về án giết người mà tập trung vào điều tra những âm mưu của mật thám địch thủ nhằm gây nguy hại đến Đại Tống. Đây cũng chính là một điểm khác biệt so với những bộ phim khác, nội dung và chủ đề phim được thống nhất quy về án mật thám. Cảnh báo plot twist rất nhiều, cua "khét lẹt" không ngờ tới.

Một trong những điểm cộng lớn của phim đến từ cách thiết lập nhân vật và diễn xuất của dàn cast chính. Mọi người trong Thất Trai đều là những nhân vật trưởng thành với những khiếm khuyết trong tính cách. Trưởng thành trong nghịch cảnh, đồng hành cùng nhau và trở thành tri kỷ. Đặc biệt, bốc đại cũng ra một OTP.

Tha hồ couple để ship nhé
Tha hồ couple để ship nhé

Nguyên Trọng Tân (Trương Tân Thành): Thông minh, cực kỳ thông minh. Bề ngoài và biểu hiện lúc đầu làm chúng ta lầm tưởng đây là kẻ láu cá, lêu lổng nhưng thực chất Trọng Tân là một con người không dễ nắm bắt, không phải bởi vì hắn lắm mưu nhiều mẹo, mà vì lòng hắn che giấu quá sâu, không tin tưởng bất kỳ ai, thậm chí đại nghĩa dân tộc cũng không bằng tính mạng đại ca Nguyên Bá Kỳ. Để rồi, sau khi gặp được Triệu Giản, Vương Khoan, Tiểu Cảnh, Nha Nội, Tiết Ánh, Nguyên Trọng Tân dần thay đổi. Đến cuối phim, Nguyên Trọng Tân độc lai độc vãng đã có bạn bè, đã biết tin tưởng, đã đặt đại nghĩa dân tộc vào trong trái tim, và quan trọng hơn, là đã biết yêu một người.

Triệu Giản (Châu Vũ Đồng): Trai trưởng thông minh và nhạy bén, “một chín một mười” đứng cạnh Nguyên Trọng Tân. Thân là nữ tử không thua kém bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ, vào Mật các vì không muốn lấy chồng khiến cả đời bị giam trong chốn khuê phòng lạnh lẽo. "Ta muốn thay đổi số phận của phụ nữ trong triều đại nhà Tống, và để thế giới thấy rằng nữ nhi chúng ta cũng có thể lập nên những thành tựu to lớn!". Hào hiệp, mạnh mẽ là thế nhưng khi va phải tình yêu, Triệu Giản cũng bộc lộ nhiều nét đáng yêu, bỡ ngỡ của người con gái biết yêu lần đầu.

Vương Khoan (Vương Hựu Thạc): Hôn phu đính ước cũ của Triệu Giản. Phim có 42 tập thì 43 tập trích được những lời thoại đầy sâu sắc từ Vương Khoan. “Trên thế giới này, bất kể thông minh hay ngu ngốc, chúng ta đều là duy nhất, có những điều tuyệt vời của riêng mình. Vì vậy đừng đánh giá thấp bản thân”. Công tử thế gia, tri thư đạt lễ, đặt vào thời hiện đại là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhìn qua tưởng khô khan nhưng trong tình yêu lại vô cùng nhanh gọn, dứt khoát. Vương Khoan để ý Tiểu Cảnh từ lúc mới gặp, âm thầm quan tâm lo lắng. Một khi đã xác định tình cảm là thẳng thắn đưa nàng về dinh luôn, không có chuyện dây dưa mãi như Trọng Tân đâu.

Tiểu Cảnh (Tô Hiểu Đồng): Đáng yêu và chân thành, là di dân tộc Bột Hải, nhưng rất rõ ràng mình sinh ra ở Đại Tống nên là người Tống, trong lòng nhớ đến cội nguồn, lại không vì thế mà oán hận, tìm cách trả thù. Tiểu Cảnh mang theo tấm lòng yêu nước, yêu hòa bình ra nhập Mật các, lúc nguy cấp bỏ qua tình cảm cá nhân mạnh mẽ đứng lên bảo vệ đồng đội. Nhìn dịu dàng, ngơ ngơ nhưng không hề vô dụng, nhiều nhiệm vụ quan trọng đều do Tiểu Cảnh đảm nhiệm. Cô cũng là thành viên có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn, thắt chặt quan hệ bạn bè.

Vi Nha Nội (Hoà Hạo Thần): Như bao nhân vật Nha Nội khác, đảm nhận những phân cảnh tấu hài chính là điểm nổi bật. Không cần biết việc gì, cứ phải hỏi đối phương “Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai không?” trước đã. Vía con ông cháu cha cũng cứu team nhiều phen hú hồn. Nhìn vậy nhưng là người rất trượng nghĩa, từ khi có bạn bè dần thay đổi, không còn thói huênh hoang ngạo mạn, đã biết đoàn kết, đã biết không màng nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ. 

Tiết Ánh (Trịnh Vỹ): Lầm lì, ít nói, giỏi võ, nhìn thì khó gần nhưng thực chất Tiết Ánh lại rất hay để ý tới xung quanh. Tiết Ánh đi chung với Nha Nội về sau trở thành nhóm hình tượng bóng đèn tiêu biểu, hai thanh niên FA ăn cẩu lương đủ của cả hai cặp chính – phụ. 

Có thể nói, mỗi nhân vật đều được xây dựng với điểm sáng của riêng mình, là cùng nhau tương trợ, bảo vệ, bù trừ cho nhau, không có nam phụ si tình, cũng không có chị em hay đồng đội tranh đấu vì tình yêu mà quên nghiệp lớn. Đây chính là điểm hấp dẫn của “Đại Tống Thiếu Niên Chí”. Từ đầu đến cuối, mỗi nhân vật đều có một đường trưởng thành riêng biệt.

Tình cảm là yếu tố không thể thiếu, nhưng tuyến tình cảm trong phim được lồng ghép, xen kẽ vào việc điều tra án mật thám với mật độ phù hợp mà không làm cho bộ phim bị sa đà vào tình yêu hay chỉ khô khan xoay quanh phá án. Tình cảm của Vương Khoan dành cho Tiểu Cảnh chân thành và dễ thấy, nhưng với tình cảm “mưa dần thấm lâu” của Nguyên Trọng Tân - Triệu Giản, có lẽ tôi ấn tượng hơn một chút. Trích cảm nhận của blog Mình Kể

“Vậy sau này, huynh muốn sống cuộc sống như thế nào?”“Muội muốn sống cuộc sống như thế nào, ta sẽ sống cuộc sống như thế đó.Muội muốn bảo vệ Đại Tống, ta sẽ đồng hành cùng muội. Hoặc là muội muốn thay nữ tử trên thế gian đòi lại công bằng, ta cũng sẽ đi cùng muội. Trước đây, ta luôn sợ là phải trả lời thật lòng. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, trên thế gian này, chỉ cần có thể ở cạnh người mình thích thì cho dù phía trước có khó khăn thế nào, ta cũng sẽ không sợ.”

Trong tập cuối của Đại Tống Thiếu Niên Chí (Phần 1), Nguyên Trọng Tân đã gửi đến Triệu Giản lời cầu thân chân thành như thế. Không hoa mỹ, không hào nhoáng, không có những ước hẹn cao vời mà chỉ có những lời hứa - ngay thẳng, thật thà và kiên định. Như tính cách của Nguyên Trọng Tân, mà cũng cực kỳ hợp với tính cách của Triệu Giản. Xem trọn 42 tập phim mới thực sự thấm thía giá trị của lời hứa mà Nguyên Trọng Tân dành cho Triệu Giản. 

Vì trong thời đại phong kiến khi mà nữ tử không thể tự mình dựng xây cơ đồ như nam nhân ấy, Triệu Giản đã quyết tâm từ biệt cha để đến Bí Các, ngôi trường duy nhất thu nhận cả nam sinh lần nữ sinh, mang theo ước vọng lớn lao tiến về phía trước. 

Vì giữa ngàn vạn hiểm nguy nơi chiến trường, Triệu Giản chưa bao giờ lùi về phía sau với một chút sợ hãi, hoang mang hay nghi ngợi. Với thanh kiếm trên tay, nàng mạnh mẽ, kiên cường và hiên ngang như những cánh mận trắng nở giữa trời đông.

Vì giữa thế giới đầy rẫy âm mưu đen tối của những kẻ làm mật thám, Triệu Giản, và cả Thất Trai cũng không một lần cho phép mình lung lay, đánh mất niềm tin tốt đẹp về những điều đúng đắn. Và trong tim nàng là thứ ánh sáng rực rỡ của tình yêu và sự chân thành hết mực. 

Và Nguyên Trọng Tân biết rõ, người con gái mạnh mẽ và tốt đẹp ấy, không cần một người bảo vệ nàng ở phía sau cho đến cuối đời, hay cho nàng hết thảy của quý thế gian. Điều nàng cần là một người đồng hành - một người kề vai, tiến bước - một người cùng nàng đi qua hết thảy mọi con đường của Đại Tống, ngắm nhìn thế gian, sống trọn lý tưởng. 

Và Nguyên Trọng Tân nguyện cùng nàng gánh vác hết thảy mọi thứ trong đời. 

Nguyên Trọng Tân và Triệu Giản, là yêu nhau mà cùng nhau trưởng thành. Mình gọi, nó là “mở mắt yêu”. Và mình tin tưởng cái kiểu yêu đó, cũng rất thích cái kiểu yêu đó. Nên là rất thích Nguyên Trọng Tân ở cạnh Triệu Giản.

Phát sóng lần đầu trên Mango TV và truyền hình Hồ Nam, bộ phim đã đạt 2,1 tỷ lượt xem, trung bình mỗi tập đạt hơn 50 triệu lượt xem, TOP 3 phim truyền hình được đánh giá cao nhất năm 2019 và được đề cử là phim truyền hình hình xuất sắc nhất cho Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 30.

Có thể nói, “Đại Tống Thiếu Niên Chí” tuy chưa có tất cả nhưng không nợ khán giả phần 2 nha, mỗi tội cuối phần 1 hơi buồn vì mọi cast phụ dù ở phe nào thì cũng bay màu. Chuẩn bị lên sóng tới nơi và mới đạt hơn 1 triệu lượt đặt xem trước cách đây không lâu rồi. Thời gian tới chưa có gì xem thì đưa “Đại Tống Thiếu Niên Chí” vào lựa chọn nhé!!

Poster phần 2 đã có, chỉ chờ phim lên kệ
Poster phần 2 đã có, chỉ chờ phim lên kệ
  • 42
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
34
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)